Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

16/03/2012 11:40
Ngọc Khánh
(GDVN) - Dựng tạm căn nhà trên nền nhà bị phá dỡ, cuộc sống của vợ con ông Vươn, Qúy đang dần ổn định trở lại.
Chiều 15/3, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam quay lại thăm những người thân của ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy trong vụ cưỡng chế đất đai của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).
Chiều 15/3, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam quay lại thăm những người thân của ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy trong vụ cưỡng chế đất đai của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).
Ngày 1/3, các hội viên trong Hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng chung tay dựng tạm ngôi nhà cho vợ con ông Vươn, Qúy.
Ngày 1/3, các hội viên trong Hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng chung tay dựng tạm ngôi nhà cho vợ con ông Vươn, Qúy.
Căn nhà nhỏ dựng trên nền nhà cũ. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là những tấm bờ rô xi măng ghép lại với nhau để che mưa che gió.
Căn nhà nhỏ dựng trên nền nhà cũ. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là những tấm bờ rô xi măng ghép lại với nhau để che mưa che gió.
Mặc dù tạm bợ nhưng mọi thứ trong nhà đều rất ngăn nắp, sạch sẽ....
Mặc dù tạm bợ nhưng mọi thứ trong nhà đều rất ngăn nắp, sạch sẽ....
...và cảm giác ấm cúng.
...và cảm giác ấm cúng.
Chiếc ti vi, bộ loa, âm ly, micro được họ hàng mang ra cho gia đình vợ ông Vươn, Qúy cập nhật tin tức và hát karaoke cho cuộc sống bớt buồn nơi bờ sông, bãi sú.
Chiếc ti vi, bộ loa, âm ly, micro được họ hàng mang ra cho gia đình vợ ông Vươn, Qúy cập nhật tin tức và hát karaoke cho cuộc sống bớt buồn nơi bờ sông, bãi sú.
“Giá sách” của những đứa trẻ trong nhà.
“Giá sách” của những đứa trẻ trong nhà.
Bên trong cùng là gian bếp nhỏ.
Bên trong cùng là gian bếp nhỏ.
Vắng người đàn ông trụ cột trong nhà nên chị em bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) hợp sức lo toan mọi chuyện.
Vắng người đàn ông trụ cột trong nhà nên chị em bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) hợp sức lo toan mọi chuyện.
Nhịp sống mới đã dần ổn định trở lại.
Nhịp sống mới đã dần ổn định trở lại.
Thương cảnh hai cô con dâu và cháu nội bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, mẹ ông Vươn đã hơn 80 tuổi thi thoảng đến thăm nom, động viên con cháu.
Thương cảnh hai cô con dâu và cháu nội bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, mẹ ông Vươn đã hơn 80 tuổi thi thoảng đến thăm nom, động viên con cháu.
Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa. Xung quanh nhà là mênh mông biển nước nên rất nguy hiểm với bọn trẻ. Chính con cháu ông Vươn đã bị chết tại đây trong những năm đầu khai hoang lấn biển.
Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa. Xung quanh nhà là mênh mông biển nước nên rất nguy hiểm với bọn trẻ. Chính con cháu ông Vươn đã bị chết tại đây trong những năm đầu khai hoang lấn biển.
Những người thân của ông Vươn giúp sức cùng gây dựng lại cuộc sống mới.
Những người thân của ông Vươn giúp sức cùng gây dựng lại cuộc sống mới.
Treo lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà, chị Phạm Thị Hiền (vợ ông Qúy) cho biết: Gia đình tôi luôn tin vào những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. "Chúng tôi tin chắc rằng mọi việc sẽ được công bằng", chị Hiền nói.
Treo lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà, chị Phạm Thị Hiền (vợ ông Qúy) cho biết: Gia đình tôi luôn tin vào những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. "Chúng tôi tin chắc rằng mọi việc sẽ được công bằng", chị Hiền nói.

Cạnh nhà là rừng vẹt mênh mông, phía ngoài kia, biển vẫn rì rào gọi mọi người vươn khơi, nhưng...
Cạnh nhà là rừng vẹt mênh mông, phía ngoài kia, biển vẫn rì rào gọi mọi người vươn khơi, nhưng...
...sức người ở lại hữu hạn nên dùng lưới nhỏ bắt cá nhỏ kiếm cơm.
...sức người ở lại hữu hạn nên dùng lưới nhỏ bắt cá nhỏ kiếm cơm.
Thuyền nhỏ quẩn quanh ven bờ trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn.
Thuyền nhỏ quẩn quanh ven bờ trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn.
Ngọc Khánh