Mẹ ép 4 con uống sữa pha thuốc chuột: Thảm án từ ghen tuông

12/07/2012 07:42
Xuân Hòa
(GDVN) - Chỉ vì có tính hay ghen bóng ghen gió mà trong lúc nông nổi giận chồng, Ph đã ép 4 con cùng mình uống sữa pha thuốc diệt chuột để tự tử.
Mấy ngày qua, vụ việc chị Phan Thị Ph (trú tại xóm Tiên Khánh, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) ép 4 đứa con của mình (bé nhất 5 tuổi, lớn nhất 11 tuổi) uống thuốc diệt chuột để tự tử cùng mình đã gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an xác định, chỉ vì tính hay ghen bóng ghen gió với chồng mà Ph đã toan lấy đi sinh mạng của mình và 4 đứa con nhỏ vô tội.

Người đàn bà có máu ghen suýt gây nên thảm án

Giữa cái nắng gần 40 độ C tại xứ Nghệ, chúng tôi tìm đến xã Khánh Thành, nơi xảy ra vụ thảm án. Không khó để tìm được gia đình vợ chồng Phan Thị Ph và anh Trần Đức T. 

Giữa vùng đất yên bình bao đời nay, vụ việc nghiêm trọng trên đã khiến người dân phải hoảng hốt.

Chỉ vì có tính máu ghen vô cớ mà Ph xuýt nữa đã giết chết mình và 4 người con vô tội (Ph và con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành)
Chỉ vì có tính máu ghen vô cớ mà Ph xuýt nữa đã giết chết mình và 4 người con vô tội (Ph và con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành)
Lúc này, cả gia đình chị Ph vẫn đang ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. 

Được điều trị tích cực nên đến ngày 11/7, chị Ph và cả 4 người con của chị đã dần hồi phục trở lại. Khi chúng tôi đến Ph có vẻ né tránh và e ngại vì hành vi dại dột của mình. Ph cho hay, sự việc xảy ra do chồng mình thường xuyên đi quá nửa đêm mới về nhà.

Tuy Ph đã nói nhiều nhưng chồng chị vẫn không chịu thay đổi. Có những thời gian cả tháng chồng chị chỉ ở nhà được 2 - 3 ngày. Trong khi đó ở nhà, 4 đứa con còn nhỏ nên suốt ngày khóc quấy khiến Ph đau đầu và mệt mỏi.

Đối với người dân xóm Tiên Khánh, xã Khánh Thành thì "máu ghen" của chị Ph ai nấy đều biết. Mặc dù chưa có chứng cứ nào chứng tỏ chồng mình phản bội mình nhưng cái tính ghen bóng ghen gió đã khiến mâu thuẫn của hai vợ chồng chị Ph ngày càng trở nên gay gắt.

Càng ghen thì những nghi ngờ của người đàn bà này càng lớn. Trước khi xảy ra sự việc vài tháng, khi thấy đứa con trai đầu cầm máy điện thoại của bố để chơi và vô tình thấy một số tin nhắn tình cảm của một người phụ nữ khác gửi vào máy, Ph đã nổi máu ghen tuông. Ngọn lửa ghen trong lòng Ph càng dữ dội hơn khi biết người phụ nữa đó chính là bạn của chồng ở xóm dưới, đã có chồng đi nước ngoài từ nhiều năm nay. Mặc dù sau đó chồng Ph đã giải thích nhưng Ph vẫn không tin.

Biết vợ có tính hay ghen vô cớ nhưng anh T vẫn không tin sự việc mà vợ mình vừa mới gây ra (anh T đang chăm sóc vợ con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành)
Biết vợ có tính hay ghen vô cớ nhưng anh T vẫn không tin sự việc mà vợ mình vừa mới gây ra (anh T đang chăm sóc vợ con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành)
Cũng chỉ vì máu ghen mà đã nhiều lần Ph mang hết đồ đạc của mình và cùng con dắt díu về nhà mẹ đẻ để ở mấy tháng liền. Ph chỉ chịu quay trở về nhà khi chồng và nhiều người đến năn nỉ ỉ ôi.

Tuy nhiên cứ sau mỗi lần như vậy, lửa ghen trong Ph lại càng lớn. Cũng chính điều này đã khiến cuộc sống của vợ chồng Ph càng thêm căng thẳng. Do không muốn nhìn thấy sự căng thẳng trong gia đình mà chồng Ph hay đi nhiều hơn và những lần như vậy khiến máu ghen trong Ph ngày càng ấp ủ.

Và cơn ghen được đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 8/7 khi anh T đang ngồi với nhóm bạn học từ thuở nhỏ. Lúc này, Ph suy nghĩ đến tình cảm vợ chồng đã cạn và giờ có lẽ chồng mình đã không còn yêu mình. Với suy nghĩ mù quáng như vậy, Ph đã đi mua thuốc diệt chuột mang về pha với sữa ép 4 đứa con thơ dại uống để cùng chết.

Tuy nhiên may mắn là sau đó sự việc được mọi người trong gia đình phát hiện được. Năm mẹ con Ph được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã. Tuy nhiên lúc này Ph vẫn còn tỉnh táo và nói dối là bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của bệnh nhân không giống ngộ độc thức ăn nên cán bộ y tế xã đã gặng hỏi và Ph chịu nói ra sự thật trên.

Sau đó, Ph và 4 cháu nhỏ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cứu chữa. Đến thời điểm hiện tại, cả Ph và 4 cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục sức khỏe. 

Nhưng khi nói đến hành động của mình, Phạm Thị Ph vẫn kiên quyết: “Trước khi đi đến quyết định ghê gớm này, tôi đã viết hết 4 trang giấy bức thư tuyệt mệnh gửi cho chồng, hiện bức thư đó vẫn còn trong tủ áo. Sau khi tỉnh lại tôi sẽ giấu bức thư ấy và không đưa cho chồng nữa. Đáng lẽ tôi không rủ các con cùng đi với tôi, nhưng tôi cũng không muốn anh ấy phải vướng vào những đứa con và không muốn người đàn bà khác phải nuôi các con tôi”. 

Nỗi đau của người thân

Gặp cụ Phan Thị L (SN 1948, mẹ chồng Ph) mới càng thấu hiểu nỗi đau đớn của bậc sinh thành. Chỉ vì lo lắng cho con và cháu mà mấy ngày qua bà cụ già yếu mù lòa này đã không ăn không ngủ được. 

“Nghe tin đó mà tôi không tin nổi. Với tôi, con và cháu tôi vẫn là người ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện này. Lúc biết tin tôi chỉ sợ không còn được gặp con gặp cháu nữa thôi. Nay tất cả đã bình phục thì tôi yên tâm hơn rồi”, cụ L tâm sự.

Gặp cụ Phan Thị L (SN 1948, mẹ chồng Ph) mới càng thấu hiểu nỗi đau đớn của bậc sinh thành.
Gặp cụ Phan Thị L (SN 1948, mẹ chồng Ph) mới càng thấu hiểu nỗi đau đớn của bậc sinh thành.

Hành động nông nổi vì máu ghen của Ph tuy may mắn sớm được phát hiện nhưng cũng đã gây sốc và đau lòng cho không ít người thân trong gia đình. Ngay cả anh T chồng của Ph cũng đã không khỏi sốc và đau đớn khi nghe tin vợ mình ép con uống thuốc diệt chuột để tử tự.

“Cái tính hay ghen của vợ tôi thì tôi đã biết từ khi mới cưới nhau. Nhưng tôi không nghĩ vợ tôi lại có hành động dại dột như vậy. Rất may, cả 5 mẹ con không vẫn bình yên vô sự. Đây cũng là bài học nhớ đời mà tôi nhận được. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để chăm sóc vợ con hơn. Hy vọng, vợ sẽ hiểu và bỏ qua những gì làm ảnh hưởng đến tình nghĩa vợ chồng. Hy vọng sau lần này, hai vợ chồng sẻ thông cảm hiểu và gần nhau hơn”, anh T chia sẻ.

Mặc dù được cứu sống và đang dần bình phục nhưng liệu rằng sức khỏe, tâm lý của các cháu có bị ảnh hường hay không? Đó chính là những điều mà không ít người thân của gia đình Ph lo lắng.

Trao đổi về vấn đề này, bác sỹ Đặng Trọng Hiển - Trưởng Khoa cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Yên Thành cho biết: “Sau khi tiếp nhận 5 bệnh nhân trên, các bác sỹ đã cho tiến hành rửa ruột, truyền dịch khẩn cấp. Sau 2 ngày điều trị hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn. Hai đứa con đầu đã được cho xuất viện sáng 11/7. Hiện vẫn còn người mẹ và 2 cháu nhỏ tuổi nhất đang được tiếp tục theo dõi.

Nếu trong chiều nay thấy sức khỏe ổn định sẽ cho xuất viện. Rất may, cả 5 mẹ con chỉ uống thuốc chuột với liều lượng nhẹ và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu là loại thuốc diệt chuột Trung Quốc trước đây người dân vẫn hay dùng thì cả 5 mẹ con khó mà cứu chữa được”. 
Xuân Hòa