Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Nỗi lòng người mẹ dự phiên tòa xét xử con trai giết bố vì… 50.000 đồng

01/11/2012 19:50
Tuệ Minh
(GDVN) - Sinh được 3 con nhưng hai con trai đầu bị tâm thần, giờ lại xảy ra việc này nữa, lòng bà đã như “chết” một nửa…
Ngồi héo hon ở hàng ghế gần cuối trong góc phòng xử án bên cạnh vài người thân, bà Nguyễn Thị Thu (57 tuổi, ở Ninh Giang, Hải Dương) với gương mặt buồn rầu hướng ánh mắt đã không còn tinh nhanh lên hàng ghế bị cáo để nhìn đứa con trai của mình. 

Một năm nay, lòng bà như quặn lại khi đứa con trai thứ của bà vì một phút không kiểm soát được bản thân đã dùng dao đâm chết cha của mình… Bà cúi lặng xuống sàn nhà khi nghe con của mình khai quá trình giết cha như thế nào.

Vinh luôn tỏ ra buồn rầu và cúi xuống nhìn sàn nhà (Ảnh: Tuấn Nam)
Vinh luôn tỏ ra buồn rầu và cúi xuống nhìn sàn nhà (Ảnh: Tuấn Nam)

Những lời khai của bị cáo như thêm một lần xát muối vào lòng bà. Bà vẫn nhớ cái sáng mà con trai bà đưa bố đi khám bệnh trên Hà Nội. Bà có ngờ đâu đó là lần cuối bà được nhìn thấy chồng, được nghe tiếng chồng nói. Tất cả sự việc thêm một lần nữa tuần tự hiện ra trong đầu bà… như vẫn còn mới nguyên.

Sáng ngày 20/7/2011, con trai bà là Bùi Đức Vinh (SN 1983, đăng ký thường trú ở Chư Sẻ, Gia Lai) đưa bố đẻ là ông Bùi Đức Hóa (SN 1956, ở Ninh Giang, Hải Dương) lên Hà Nội để khám chữa bệnh tại bệnh viện Việt Đức. 

Do bác sỹ hẹn hôm sau khám tiếp nên Vinh và ông Hóa đã thuê phòng trọ để nghỉ ở phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, HN. Sau khi ông Hóa thanh toán tiền phòng, hai bố con Vinh cùng lên phòng trọ nằm nghỉ. 

Đến khoảng 1h ngày 21/7/2011, Vinh xin bố mình 50.000 đồng để thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá. Ông Hóa không đồng ý cho Vinh và mắng Vinh là “đồ phá hoại”. Bực tức vì không xin được tiền mà còn bị chửi mắng, Vinh đã lấy con dao gọt hoa quả để trong túi ra dọa bố mình. Thấy con mình như vậy, ông Hóa đã giằng con dao với Vinh. 

Trong lúc giằng dao, Vinh bị đứt tay. Giằng được dao, Vinh dùng dao đâm nhiều nhát vào phần ngực trái của bố mình làm ông Hóa chết tại chỗ. Thấy bố mình chết, Vinh đã cởi quần áo của ông Hóa ra để rửa sạch vết máu, thu dọn đồ đạc có dính máu và lấy nước cọ rửa vết máu trên sàn nhà. Trong lúc Vinh dọn sạch hiện trường, chủ nhà trọ đã phát hiện và báo với cơ quan chức năng. Vinh bị bắt ngay sau đó.

Tại biên bản giám định pháp y tâm thần của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận Vinh có mắc bệnh tâm thần: Bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoide. Trước, trong, sau khi phạm tội Vinh vẫn mắc chứng bệnh trên. Mắc chứng bệnh này, Vinh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…

Có mặt tại phiên tòa, với bộ râu ria xồm xoàm, Vinh là bị cáo khiến chúng tôi khó có thể quên được dáng vẻ ấn tượng của anh ta. Lúc nào cũng cúi mặt nhìn xuống chân và chỉ hơi ngước lên nhìn vành móng ngựa khi được hỏi, khuôn mặt Vinh đượm buồn. Ngay cả khi ký vào biên bản tại phiên tòa và cả khi dùng hai tay đang bị còng kính cẩn đưa bút trả cho Thư ký phiên tòa, Vinh cũng không nhìn lên.

Tại phiên xét xử sơ thẩm tại trụ sở TAND TP. Hà Nội sáng 1/11/2012, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vinh tỏ ra rất ân hận về hành vi bất hiếu của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án và quyết định tuyên phạt Bùi Đức Vinh 12 năm tù về tội giết người.

Nghe mức án dành cho con, bà Thu lặng buồn, bước theo con được giải ra xe bịt bùng trở về trại giam. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh