Nóng buổi sáng: Đi massage, Phó chi cục thuế bị chuyển công tác

18/02/2012 11:07
Hải Phong (Tổng hợp từ các báo)
(GDVN) - Đi massage, phó chi cục thuế bị chuyển công tác. Vay tiền tỉ rồi bán nhà bỏ trốn,... là những tin nóng đăng tải trên các báo sáng 18/2/2012.
Đi massage, phó chi cục thuế bị chuyển công tác

Thông tin trên VnExpress, sáng 17/2, Cục thuế tỉnh Cà Mau triển khai quyết định chuyển công tác đối với ông Phạm Minh Quang từ vị trí Chi cục phó Chi cục thuế TP Cà Mau sang Cục thuế Cà Mau giữ chức Phó phòng tổng hợp nghiệp vụ và dự toán.

Cơ sở massage Thủy Cung nơi ông Quang thường lui tới.
Cơ sở massage Thủy Cung nơi ông Quang thường lui tới.
Cuối năm ngoái, ông Quang bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cà Mau kết luận từ tháng 9.2006 đến tháng 5.2011 đã nhiều lần đến cơ sở massage Thủy Cung của Công ty TNHH Nhà hàng Nghệ An ở phường 6, TP Cà Mau để thư giãn.

Có lần ông Quang với hai người bạn được miễn phí vé nhưng sau khi massage cán bộ thuế còn kêu giám đốc công ty Nghệ An là ông Huỳnh Thanh Triều trả 400.000 đồng tiền “bo” cho 3 nữ nhân viên.

Khi bị chủ cơ sở massage phản ứng, ông Quang cùng thuộc cấp Trần Thanh Long tìm cách kiểm tra, trù dập người tố cáo rồi ra quyết định phạt cơ sở massage Thủy Cung gần 200 triệu đồng.

Không chỉ vậy, ông Quang còn bắt ông Triều đưa gia đình mình đi coi bói... miễn phí.

Đến tháng 10.2011, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cà Mau quyết định kỷ luật Đảng ông Quang với hình thức cảnh cáo. Đối với ông Long, tuy là cánh tay đắc lực của ông Quang nhưng chỉ bị đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Hoàng tử Hà Lan bị chôn vùi trong tuyết lở ở Áo

Dân trí đưa tin, hoàng tử Hà Lan Friso đã bị thương nặng sau khi bị chôn vùi khoảng 15 phút trong một vụ lở tuyết khi ông đang đi trượt tuyết tại Áo.
 
Hoàng tử Friso và vợ Mabel
Hoàng tử Friso và vợ Mabel
Giới chức Hà Lan cho biết Hoàng tử 43 tuổi đã bị chôn vùi dưới tuyết 15 phút trước khi được cứu. Ông đã được làm tỉnh tại hiện trường trước khi được đưa tới bệnh viện. Hiện tình trạng của ông đã ổn định nhưng “chưa qua cơn nguy hiểm”.
 
Hoàng tử Frisco là con trai thứ hai của Hoàng hậu Beatrix của Hà Lan.
 
Rất nhiều thành viên hoàng gia đã đi nghỉ cùng nhau tại khu nghỉ Alpine ở Áo. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng xác nhận Nữ hoàng cũng đi cùng song bà không có mặt tại vụ tai nạn.
 
Theo các quan chức khu nghỉ vụ lở tuyết xảy ra vào giữa trưa ngày hôm qua, khi Hoàng tử đang trượt tuyết cùng vài ba người khác. Ngoài hoàng tử, không ai bị thương trong vụ việc.
 
Do Hoàng tử đeo thiết bị phát tín hiệu khi có lở tuyết nên các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tìm ra được vị trí ông bị chôn vùi.
 
Hoàng tử Frisco đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vào Hà Lan vào năm 2004, khi ông kết hôn cùng nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit. Chính phủ Hà Lan đã từ chối ủng hộ cuộc hôn nhân, do cặp đôi đã đưa ra thông tin sai về mối quan hệ của cô dâu với một găng-xtơ đã chết.
 
Theo luật Hà Lan, thành viên hoàng gia muốn kế ngôi phải được chính phủ và quốc hội chấp thuận khi kết hôn, trong khi nội các sẽ chịu trách nhiệm về hành động của họ.
 
Đà Lạt: Xuất hiện nhiều sư giả đi xin tiền

Thông tin từ Bee.net.vn, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường của TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện nhiều người mặc trang phục của nhà Phật đi khất thực. Tuy nhiên, phần lớn những nhà sư trên là giả danh người của các chùa, lợi dụng lòng tốt của người dân nhằm mục đích vụ lợi.
Những “nhà sư” này thường khất thực trên những tuyến đường đông người, chợ Đà Lạt, chợ Bùi Thị Xuân… không chỉ nhận phẩm vật mà còn nhận cả tiền và các vật dụng có giá trị khác.
heo tìm hiểu, chỉ riêng chung quanh khu vực chợ Đà Lạt hàng ngày luôn có khoảng 5 người mặc sắc phục màu vàng của nhà Phật ôm bát đi lại xin phẩm vật, tiền của người dân và các tiểu thương.

Khi đi khất thực, nhà sư sẽ không được đội mũ, nón. Ngoài bát, vị sư giả này còn đeo thêm túi để cho phẩm vật vào khi bát đã đầy
Khi đi khất thực, nhà sư sẽ không được đội mũ, nón. Ngoài bát, vị sư giả này còn đeo thêm túi để cho phẩm vật vào khi bát đã đầy
Tỳ kheo Thích Giác Cảnh, chủ trì Tịnh xá Ngọc Đức, đường Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, cho biết thời gian qua nghe phản ánh có một số người đời giả danh sư ở các chùa đi khất thực nhằm mục đích vụ lợi, đây là hành động không tốt, trái với đạo lý.

Tỳ kheo Thích Giác Cảnh lưu ý, nhà sư của các chùa đi khất thực không bao giờ được phép nhận tiền bạc, chỉ nhận phẩm vật như xôi, bánh, nước uống, hoa quả. Nếu ai đó cố tình bỏ tiền vào bát, nhà sư sẽ không nhận bằng cách nhờ người khác lấy tiền ra. Thời gian khất thực của các sư bắt đầu từ 7h và kết thúc muộn nhất vào 11h cùng ngày. Trong thời gian khất thực, nhà sư không đội mũ, không đi giày, dép. Nhà sư khất thực không được phép tới chợ hoặc những nơi xô bồ, đông người.

Tỳ kheo Thích Giác Cảnh cho biết, sắp tới trong buổi gặp gỡ với chính quyền địa phương, Hội Phật giáo Lâm Đồng sẽ chính thức nhờ chính quyền canh thiệp, ngăn chặn tình trạng một số người giả danh người nhà chùa để vụ lợi.

Mua bảo hiểm xe máy: Xe cháy sẽ được bồi thường

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 17-2, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết sẽ chính thức cung cấp sản phẩm bảo hiểm vật chất xe máy kể từ ngày 20-2.
Theo ông Trần Trung Tính - phó tổng giám đốc phụ trách nghiệp vụ BIC, chủ xe máy tham gia sản phẩm bảo hiểm sẽ được bồi thường các tổn thất, thiệt hại vật chất xảy ra đối với xe máy trong trường hợp nổ xe, cháy, hỏa hoạn, mất cắp, tai nạn...
Riêng trường hợp xe bị cháy, nếu cháy hoàn toàn thì số tiền được bảo hiểm sẽ bằng giá trị của xe mới đang bán trên thị trường.
Về thủ tục bồi thường, ông Tính cho biết khi có sự cố, chủ xe cần gọi ngay cho cán bộ bảo hiểm tới giám định hiện trường.
Trên cơ sở giám định tổn thất, vụ việc sẽ được giải quyết và bồi thường trong vòng 15 ngày sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Sẽ tăng viện phí theo từng giai đoạn Thông tin trên báo Tiền phong, hôm qua, tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng hơn 400 dịch vụ y tế sẽ tăng giá trong năm 2012 và lộ trình tăng giá tất cả 3.000 dịch vụ y tế sẽ chia thành nhiều giai đoạn để đảm bảo được sự chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), sức chịu đựng của người dân, đồng thời tính đến tỷ lệ trượt giá. Cùng với việc tăng giá viện phí, liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh - Xã hội đã trình Chính phủ Đề án điều chỉnh quyết định 139 về Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. Bộ trưởng Y tế cho biết đề án này đã được đồng ý cơ bản, chỉ còn chờ phê duyệt. Theo đó, sẽ bỏ quy định đồng chi trả 5% đối với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải chạy thận nhân tạo, mổ tim, chữa bệnh nan y. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian tới người nghèo tham gia BHYT sẽ tăng đáng kể. Bởi lẽ, hộ nghèo khi mua thẻ BHYT chỉ phải đóng 5-10% mệnh giá thẻ, tương đương 50.000 đồng. Ngoài ra, sắp tới, mức lương tối thiểu tăng lên 1.050.000 đồng thì nguồn quỹ BHYT sẽ tăng theo. Lãnh đạo Bộ Y tế cho hay đang xây dựng đề án và lộ trình hỗ trợ mức đóng BHYT cho người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp: nâng từ 30% lên 50 - 60% từ 2013.
Hai cháu bé bỏng nặng do ném lọ keo vào lửa
Dân Việt đưa tin, ngày 17.2, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết đã tiếp nhận 2 cháu bé Nguyễn Hữu Lưu (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Thái (4 tuổi) trú tại xã Sơn Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh), bị bỏng nặng do ném hộp keo con voi (keo 502) vào bếp lửa, khiến hộp keo phát nổ và gây bỏng.
Tai nạn xảy ra khi người nhà hai cháu đi vắng
Tai nạn xảy ra khi người nhà hai cháu đi vắng
Hiện hai cháu đã qua cơn nguy kịch song vẫn hết sức đau đớn do toàn thân bỏng nặng. Lúc nhập viện, cháu Lưu có diện tích bỏng toàn thân 25% còn cháu Thái là 15%.  Hai cháu ở nhà chơi đã lấy hộp keo con voi đang dùng dở ném vào lửa, khiến hộp keo phát nổ gây bỏng.
Vay tiền tỉ rồi bán nhà bỏ trốn
Thanh niên Online đưa tin, trong hai ngày 16 và 17.2, Công an huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) đã liên tiếp nhận được đơn của nhiều hộ dân ở xã Hóa Quỳ và thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân) tố cáo bà Lê Thị Thúy (sinh năm 1980, ngụ tại thôn Quảng Hợp, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo những người tố cáo, từ năm 2011-2012, họ đã cho bà Thúy vay tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng để bà này mở trang trại và làm nhà. Tuy nhiên, đến tháng 2.2012, bà Thúy đã bán đồ đạc, đất đai, nhà cửa và bí mật rời khỏi nơi cư trú. Đến rạng sáng 16.2, một số người cho Thúy vay tiền nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0982xxxxxx với nội dung: "Chị ơi, em mà nói ra chắc chị và mọi người không để cho em đi. Nên chỗ nợ đó trừ khi em chết em mới không trả được cho chị. Yên tâm, em sang đó mấy tháng sau, em gửi về cho chị. Em mà ở nhà em không làm gì để trả được chị ạ. 8 giờ là em lên máy bay rồi. Ai mà im lặng cho em thì em trả trước. Còn cứ đến mà làm ầm lên thì còn lâu. Chị thông cảm cho em với. Em cũng không biết nói gì hơn nữa". Ngay sau khi phát hiện bà Thúy đã rời khỏi nơi cư trú, các chủ nợ đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Như Xuân. Hiện Công an huyện Như Xuân đã báo cáo với Công an tỉnh Thanh Hóa để có biện pháp ngăn chặn việc bà Thúy xuất cảnh, nhằm phục vụ công tác điều tra. Được biết, bà Thúy đã làm hộ chiếu trước khi rời khỏi địa phương.
Xem thêm:

Hải Phong (Tổng hợp từ các báo)