GDVN - Các khó khăn về mặt bằng và nguồn lực đã làm quá trình xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn trở nên chậm chạp, chưa theo kịp nhu cầu nền giáo dục.
GDVN- Thầy Nhiệt luôn cảm thấy rất mừng khi chứng kiến những đổi thay tích cực, mức độ chuyên cần và chất lượng học sinh vùng biên Hua Bum ngày càng đi lên.
GDVN- Gạch xây dựng lớp học do người dân gánh bộ vận chuyển vào. Từ điểm nhận vật liệu vào bản xa đến vài cây số, mỗi lần chỉ mang theo được vài viên gạch.
GDVN- “Giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Vì thế tôi luôn mong muốn góp một que diêm thắp sáng cuộc đời của các em”.
(GDVN) - Năm vừa qua đã phơi bày những gam màu xám xịt của ngành giáo dục. Khó có thể tưởng tượng được rằng có giáo viên chỉ nhận được vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng/ tháng.
(GDVN) - Có giáo viên hợp đồng tâm sự: “Nhiều khi cầm đồng thưởng Tết chúng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Ông cha ta có câu: của cho không bằng cách cho".
(GDVN) - “Học sinh ở trường bán trú bây giờ sướng rồi! Có vô tuyến để xem, được ăn ở, được học tập. Mùa đông có bình nóng lạnh. Những thứ đấy ở nhà làm gì có".
(GDVN) - Trẻ khóc níu mẹ, vợ (chồng) xót xa, cha mẹ thương con, cảnh chia ly sao đành? Phải ở trong những tình cảnh ấy mới có thể thấu hiểu và thấy thương các thầy cô