GDVN- Dù đang làm trong ngành y với mức lương 7 triệu đồng/tháng, nhưng Ngô An Khang vẫn bỏ nghề để học báo chí, dù “già” nhất lớp nhưng anh vẫn tốt nghiệp xuất sắc
Sinh ra vốn lành lặn khoẻ mạnh nhưng gặp phải biến cố lớn của cuộc đời khiến cô gái Phạm Thị Thắm (xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa) bị liệt nửa thân dưới.
(GDVN) - Chia sẻ với hơn 1000 em học sinh Trường cấp 3 Đường An Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho biết: Tôi lên người nhờ làm theo ba lời khuyên của thầy Đặng Văn Ngữ.
(GDVN) - Đến bây giờ, đã hơn 10 năm được đứng trên bục giảng để dạy các thế hệ học trò nhưng có những lúc nghĩ lại quá khứ của mình, tôi vẫn không tin đó là sự thật.
(GDVN) - Ngay từ lúc nhỏ, em đã phải sống tự lập vì ba mẹ đi làm xa cả tuần mới về nhà. Em ở nhà với chị gái cũng còn nhỏ. Cái ăn luôn thiếu thốn, bữa đói, bữa no.
(GDVN) - Dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng bằng nghị lực, Hoa đã đạt được thành tích học tập và điểm số trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tương đối cao.
(GDVN) - Sau buổi nói chuyện đầy nhiệt huyết của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nhiều em học sinh trường Đoan Hùng đã khẳng định quyết tâm trên con đường khởi nghiệp.
(GDVN) -Hoàng Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 12H, trường trung học phổ thông Bình Sơn (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) giờ đã tự lập, biết kiếm tiền, lo cho cuộc sống gia đình.
(GDVN) - Giáo sư Nguyễn Lân Dũng gửi đến độc giả những câu nói ý nghĩa, những điều mà ông tâm đắc từ những điều đọc được và từ thực tế trải nghiệm của bản thân.
(GDVN) - Ba năm học tại mái trường trung học phổ thông, Ánh luôn được các thầy cô trong mái trường Nguyễn Thái Học tự hào và trở thành điểm sáng của nhà trường.
(GDVN) - Đối với những đứa trẻ bình thường, khi mới bắt đầu tập viết chữ đã khó, nhưng với bé Linh vì không có tay nên tập viết bằng chân lại càng khó khăn hơn.