Ai nhảm nhí, kiện cái gì, thưa "sếp" của Ngọc Trinh?!

02/11/2011 07:30
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Nếu đã là kịch, thì lúc nào cũng có hồi kết. Chiếc kim sự thật cuối cùng cũng sẽ lòi ra khỏi bọc...
Tôn trọng ông Vũ Khắc Tiệp, báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với ông và có bài: “Vụ 75 bức ảnh nude: Một người thân Ngọc Trinh dọa kiện báo chí”. Nhưng sau đó, theo một trang tin, chính ông này lại nói rằng “bài báo đó là chuyện nhảm nhí”???
Ngọc Trinh đang ngập trong nghi án ảnh nude có tính khiêu dâm, ông Vũ Khắc Tiệp cho rằng đó không phải là chuyện liên quan đến mình.
Ngọc Trinh đang ngập trong nghi án ảnh nude có tính khiêu dâm, ông Vũ Khắc Tiệp cho rằng đó không phải là chuyện liên quan đến mình.
Ai nhảm nhí?
Mới đây, dư luận lại “dậy sóng” vì gần 100 bức ảnh nude trong các tư thế gợi dục, đầy phản cảm lan tràn trên mạng, bị nghi là của Ngọc Trinh, tiếp nối với lần “dậy sóng” trước đó ít lâu, cũng liên quan đến những bức ảnh nude bị nghi là của cô gái này. Nếu như, Ngọc Trinh là một cô gái bình thường, có lẽ vấn đề đã ít được quan tâm, nhưng điều khác là, Ngọc Trinh đang mang trên đầu Vương miện Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu tại Mỹ - một danh hiệu mà cô phải bảo vệ bằng cả vẻ đẹp và phẩm hạnh.
Chiều 27/10, để xác minh tính xác thực của các bức ảnh đó, phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với ông Vũ Khắc Tiệp, người quản lý trực tiếp Ngọc Trinh. Sau đó, bài viết “Vụ 75 bức ảnh nude: Người thân của Ngọc trinh doạ kiện báo chí” đã được đăng tải trên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam vào sáng ngày hôm sau, 28/10, viết đúng những lời của ông Tiệp đã hùng hồn tuyên bố.
2 ngày sau đó, không biết vì lý do gì, ông Vũ Khắc Tiệp lại tiếp tục hùng hồn trên một trang giải trí, trong bài “Nhảm nhí chuyện Ngọc Trinh kiện báo chí”, đăng ngày 30/10,  phủ nhận hoàn toàn những lời của chính mình! Thậm chí, ông còn ám chỉ phóng viên dựng chuyện lên để viết bài, với lời trích dẫn: “Đó chỉ là những thông tin nhảm nhí”. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng cả hai cuộc ghi âm điện thoại một cách trung thực nhất, và cũng nhấn mạnh: đây là sự lên tiếng ngoài mong muốn.
Ông Vũ Khắc Tiệp (phải), giám đốc công ty người mẫu Venus, quản lý Ngọc Trinh (trái).
Ông Vũ Khắc Tiệp (phải), giám đốc công ty người mẫu Venus, quản lý Ngọc Trinh (trái).
Cuộc điện thứ nhất:

Phóng viên (PV): Alô…

Vũ Khắc Tiệp (VKT): Em nghe đây!

PV: Ừ, Tiệp ơi, có bộ ảnh nude được cho là của Ngọc Trinh, được tung trên mạng tùm lum hết, em có ý kiến gì không?

VKT: Cái đấy em không có ý kiến gì cả vì đã lâu, quá lâu rồi.

PV: Những bức ảnh đó em có cho là của Ngọc Trinh không hay chỉ là…

VKT: Không, em không giải thích, em không có ý kiến gì cả vì đấy là vớ va, vớ vẩn nhất mà em từng gặp.

PV: Mấy hôm nay, anh nghĩ là em cũng chịu nhiều áp lực lắm đúng không Tiệp?

VKT: (Cười vui) Không cái đấy không liên quan gì đến em nên em không có vấn đề gì hết!

PV: Nhưng em là người quản lý của Ngọc Trinh mà?

VKT: (lớn giọng) Ờ, em không có vấn đề gì hết! Đó không phải là việc của mình, mình nhận vào làm gì?

PV: Có nghĩa là em không  cho đó là bộ ảnh nude của Ngọc Trinh đúng không?


VKT:
(Nổi nóng): Ok, dịp khác đi em sẽ trả lời, hiện tại giờ  em không trả lời nữa đâu!

PV: Cám ơn em!

VKT: Cám ơn anh!

Ai cũng thừa nhận ông Tiệp là người có công lớn giúp Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu.
Ai cũng thừa nhận ông Tiệp là người có công lớn giúp Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu.
Cuộc điện thoại thứ 2: Sau khi cúp máy đột ngột, chừng 1 phút sau, phóng viên rất ngạc nhiên vì nhận được cuộc gọi từ số máy của Vũ Khắc Tiệp. Càng ngạc nhiên hơn trước thái độ khác hẳn lúc nãy của “ông trùm chân dài”: Không kịp để phóng viên nói lời nào, ông Tiệp làm một tràng “hăm doạ”, giọng lạc đi, không còn sự bình tĩnh.
VKT: Về vấn đề này, báo nào mà viết có phỏng vấn em, em lên tiếng hay phát biểu gì… là em sẽ kiện tới cùng đấy!

PV: Vấn đề gì em?

VKT:
Tất cả các báo nào mà viết về vấn đề này có em mà lên tiếng hay là có... có lời nói em giải thích gì là em kiện tới cùng đấy…

Kiện cái gì?

Đối chiếu cả hai đoạn ghi âm, với nội dung bài “Vụ 75 bức ảnh nude: Người thân của Ngọc trinh doạ kiện báo chí”, tính trung thực của bài viết đã hiện ra rõ ràng. Một điều nữa, không riêng gì báo điện tử Giáo Dục Việt Nam bị ông Tiệp “hăm doạ”, mà là “Tất cả các báo nào mà viết…”. Không phải vì lời “hăm doạ” này mà người viết không dám đưa  tên “ông trùm chân dài” vào bài, thay thế bằng danh từ “người thân”. Làm điều đó, là vì bài báo muốn cho ông Tiệp thấy rằng mình được tôn trọng.

Giả sử nếu ông Vũ Khắc Tiệp có khởi kiện, như lời tuyên bố hùng hồn, thì ông kiện vì lý do gì? Vì cuộc phỏng vấn được thông báo trước, được thực hiện công khai và đều là những câu hỏi liên quan đến Ngọc Trinh và ông đang là người quản lý trực tiếp?

Hay ông định kiện vì “đó là thông tin nhảm nhí”, xuyên tạc lời của ông? Xin thưa, sự “nhảm nhí” đó lại chính là lời của ông!

Hay kiện vì - xin trích một ý kiến hài hước, thâm thuý của một nữ nhà báo kỳ cựu, có nhiều mẩu chuyện châm biếm cười ra nước mắt trên tờ Tuổi Trẻ Cười để ông tham khảo: "Người thân cô ấy kiện là kiện làm sao? Chắc là kiện hổng phải Trinh sao báo nói đó là Trinh, đồ vu khống"!

Hiện nay nhiều người coi việc “dựng vở” rồi đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng như một biện pháp PR hiệu quả nhất. Nhưng có lẽ họ chưa thấm rằng, nếu đã là kịch, thì lúc nào cũng có hồi kết. Chiếc kim sự thật cuối cùng cũng sẽ lòi ra khỏi bọc.

Lê Ngọc Dương Cầm