Ảnh độc: Lý Hùng tung chưởng ở phim trường lớn nhất Việt Nam

11/11/2011 16:21
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Lý Hùng, Trịnh Kim Chi, Hoài Linh cùng nhiều nghệ sỹ khác đã có một vở diễn rất thú vị tại lễ khởi công phim trường lớn nhất VN, Happy Land ở Long An.
Buổi sáng tinh mơ, cô gái quê Trịnh Kim Chi gánh rau ra chợ bán.
Buổi sáng tinh mơ, cô gái quê Trịnh Kim Chi gánh rau ra chợ bán.
Chàng trai nghèo Lý Hùng cũng chất hàng lên chiếc xe đạp cà tàng, bắt đầu cuộc mưu sinh.Và duyên số đã mang hai số phận nghèo đến với nhau…
Chàng trai nghèo Lý Hùng cũng chất hàng lên chiếc xe đạp cà tàng, bắt đầu cuộc mưu sinh.Và duyên số đã mang hai số phận nghèo đến với nhau…
Và nhóm cô đồ xuất hiện, muốn chiếm đoạt cô gái bán rau xinh đẹp. Chúng dùng vũ lực, hất tung “nồi cơm” của Trịnh Kim Chi.
Và nhóm cô đồ xuất hiện, muốn chiếm đoạt cô gái bán rau xinh đẹp. Chúng dùng vũ lực, hất tung “nồi cơm” của Trịnh Kim Chi.
Một bóng ma xuất hiện…
Một bóng ma xuất hiện…
Đạo diễn Thành Kông hô: “Cắt!”, hoảng hốt chạy ra: “Anh Hoài Linh, kịch bản của tôi đâu có nhân vật ma đâu”? Khán giả bất ngờ vì không biết chuyện gì. Hoài Linh “cãi”: “Anh giao cho tôi một nhân vật ma đàng hoàng mà”!
Đạo diễn Thành Kông hô: “Cắt!”, hoảng hốt chạy ra: “Anh Hoài Linh, kịch bản của tôi đâu có nhân vật ma đâu”? Khán giả bất ngờ vì không biết chuyện gì. Hoài Linh “cãi”: “Anh giao cho tôi một nhân vật ma đàng hoàng mà”!
Sau khi đạo diễn Thành Kông giải thích: “Trong kịch bản quy định là một ông già gầy ốm trơ xương như ma, chứ làm gì có nhân vật ma?”, Hoài Linh mới biết mình nhầm (đây cũng là một tình huống trong kịch bản, giống như thật, khiến cho khán giả rất bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi đạo diễn cũng đang… diễn cho vai đạo diễn của mình).
Sau khi đạo diễn Thành Kông giải thích: “Trong kịch bản quy định là một ông già gầy ốm trơ xương như ma, chứ làm gì có nhân vật ma?”, Hoài Linh mới biết mình nhầm (đây cũng là một tình huống trong kịch bản, giống như thật, khiến cho khán giả rất bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi đạo diễn cũng đang… diễn cho vai đạo diễn của mình).
Sau khi cởi bỏ trang phục “ma”, Hoài Linh tiếp tục vào vai cha của Trịnh Kim Chi, mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.
Sau khi cởi bỏ trang phục “ma”, Hoài Linh tiếp tục vào vai cha của Trịnh Kim Chi, mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.
Hoài Linh xông vào đám côn đồ, bảo vệ con gái mình.
Hoài Linh xông vào đám côn đồ, bảo vệ con gái mình.
Không thể nhịn được nữa, Lý Hùng buộc phải rat tay nghĩa hiệp.
Không thể nhịn được nữa, Lý Hùng buộc phải rat tay nghĩa hiệp.
Bọn lưu manh ẩu đả cả với những thanh niên trong làng.
Bọn lưu manh ẩu đả cả với những thanh niên trong làng.
Lý Hùng đã hạ gục tên lưu manh.
Lý Hùng đã hạ gục tên lưu manh.
Bọn côn đồ đã đốt nhiều nhà trong làng.
Bọn côn đồ đã đốt nhiều nhà trong làng.
Kịch tính lên đến đỉnh điểm: Một thanh niên bị bốc cháy chạy ra từ một ngôi nhà đang ngùn ngụt lửa.
Kịch tính lên đến đỉnh điểm: Một thanh niên bị bốc cháy chạy ra từ một ngôi nhà đang ngùn ngụt lửa.
Người thanh niên bị nạn ngã xuống. Những nhân viên hậu đài dập tắt lửa cho anh thanh niên khi vai diễn hoàn tất.
Người thanh niên bị nạn ngã xuống. Những nhân viên hậu đài dập tắt lửa cho anh thanh niên khi vai diễn hoàn tất.
Lý Hùng và Trịnh Kim Chi ôm nhau trong hạnh phúc.
Lý Hùng và Trịnh Kim Chi ôm nhau trong hạnh phúc.
Diễn viên, MC Quyền Linh đứng quan sát một cách chăm chú.
Diễn viên, MC Quyền Linh đứng quan sát một cách chăm chú.
Lê Ngọc Dương Cầm