Cân 3 thí sinh The Voice Kids trước giờ G: Nỗi lo khập khiễng

07/09/2013 08:05
Liễu Phạm
(GDVN) - Cô gái dân ca Phương Mỹ Chi, "tắc kè hoa" Quang Anh, hay cậu bé đa tài Ngọc Duy, cái tên nào sẽ được xướng lên trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên này.
Đêm chung kết cuộc thi The Voice Kids sẽ diễn ra vào tối nay (7/9), ba chiến binh của các huấn luyện viên đã chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho cuộc đua dành chiến thắng. Cái tên nào sẽ được vinh danh trong đêm chung kết The Voice Kids mùa đầu tiên này?

Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên toàn quốc, ba chiến binh của ba đội đến từ ba miền của tổ quốc với những sắc màu khách nhau gồm Ngọc Duy (Hải Dương, đội Thanh Bùi), Quang Anh (Thanh Hóa, đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang) và Phương Mỹ Chi (TP.HCM, đội Hiền Thục) đã xuất sắc chinh phục từ giám khảo đến các khán giả giành tấm vé vào đêm chung kết.

Tắc kè hoa Quang Anh

Cậu bé 12 tuổi đến từ Thanh Hóa dường như đang sở hữu nhiều điểm mạnh bởi sự biến hoa đa dạng. Điểm mạnh của Quang Anh là giọng hát sáng, khỏe khoắn và cao vút. Ở cậu bé không chỉ có sự chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu mà khi thả hồn vào bài hát, cậu bé dễ làm cho khán giả hưng phấn và bị lôi cuốn.

Theo thống kê trong đêm bán kết, đại diện đến từ đội của vợ chồng HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang chỉ đạt 106,15% tổng điểm. Thua Phương Mỹ Chi khá nhiều nhưng cậu nhóc lại được chú ý khi liên tục thay đổi từ hình ảnh tới phong cách khi đứng trên sân khấu. 

Quang Anh lại biến hóa không ngừng và làm tốt ở mọi phong cách.
Quang Anh lại biến hóa không ngừng và làm tốt ở mọi phong cách. 



Ở vòng Giấu mặt, với phong thái tự tin, Quang Anh từng làm cả trường quay trở nên náo nhiệt với ca khúc rock Đám cưới chuột. Tuy nhiên, trong đêm Đối đầu cùng Bạch Phúc Nguyên và Đỗ Trí Dũng, cậu bé chưa chứng tỏ được tài năng trong màn kết hợp sôi động Come together, nhưng cái tên Quang Anh đã được xướng lên gây tò mò cho công chúng. Tuy nhiên, trong đêm liveshow đầu tiên, cậu bé đến từ Thanh Hóa làm “nổ tung” cả khán phòng bằng biểu cảm hồn nhiên, lém lỉnh nhưng cũng không kém chững chạc như ca sĩ chuyên nghiệp với màn trình diễn Chiếc khăn Piêu .

Theo nhận xét của Trấn Thành - MC và cũng là người theo sát các thí sinh từ đầu chương trình tới nay, Quang Anh "chuyên nghiệp, bản lĩnh, làm chủ sân khấu, giọng hát vang, sáng, thuận lợi và hát ít phô. Cái bé có được là sự bình tĩnh, biết cách hoà mình và thả hồn vào bài hát, kèm theo giọng hát khoẻ, đầy đặn, chắc chắn. Điểm nổi trội hơn hết là biết làm chủ sân khấu, cách diễn đạt bài hát rất tốt, nhanh nhẹn, thông minh làm khán giả cảm thấy rất hưng phấn và bị lôi cuốn".

Tại đêm bán kết vừa qua, Quang Anh tiếp tục làm người xem ngạc nhiên bằng kỹ năng biểu diễn hấp dẫn, hoàn hảo với Thềnh thềnh oh ơi, một ca khúc không hề dễ của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nhiều khán giả nhận xét, ở cậu bé 12 tuổi người Thanh Hóa có nét thu hút mà càng xem lại càng mê.

Giọng ca truyền cảm Ngọc Duy


"Chiến binh" trong đội của huấn luyện viên Thanh Bùi, cậu bé Ngọc Duy với style thời trang hiphop và nụ cười duyên đã làm cho Hiền Thục bật khóc khi thể hiện Gặp mẹ trong mơ. Sở hữu giọng hát không dày nhưng âm vực rộng, sâu lắng và xúc cảm, MC Trấn Thành cũng phải thừa nhận điều này: "Gương mặt rất duyên! Giọng hát không dầy nhưng truyền cảm, có sức hút khi trình diễn".

Huấn luyện viên Thanh Bùi từng đánh giá, Ngọc Duy là thí sinh mà anh đặt rất nhiều kỳ vọng bởi trái ngược với vẻ ngoài tinh nghịch và phong cách hip hop, cậu bé lại hát tình cảm, nhẹ nhàng, chạm đến trái tim của khán giả. Nhược điểm của Ngọc Duy là sự rụt rè, ít di chuyển để làm chủ sân khấu. 

Đằng sau vẻ lém lỉnh của Ngọc Duy là tiếng hát tình cảm.
Đằng sau vẻ lém lỉnh của Ngọc Duy là tiếng hát tình cảm. 



Tuy nhiên, điều này đã được cậu bé khắc phục ở màn trình diễn Hồ trên núi trong liveshow 4 của chương trình. Ngọc Duy đã thổi làn gió trong trẻo mang đến một hơi thở mới cho ca khúc. 

Tại đêm bán kết vừa qua, Ngọc Duy tiếp tục chinh phục các huấn luyện viên và khán giả truyền hình bằng ca khúc My Kool Việt Nam, phát huy khả năng hát tròn trịa ở nốt cao và cảm xúc sâu lắng, nhưng lần này, Ngọc Duy còn trổ tài lẻ beat box làm cả trường quay trở nên náo nhiệt. 

Bên cạnh những tài lẻ như beatbox, hiphop hay nhảy moonwalk... Ưu điểm lớn nhất của Duy ở thời điểm này chính là sự thoải mái, hồn nhiên. Cậu nhóc không đặt cho mình bất cứ áp lực nào mà vẫn thoải mái... quậy tưng cùng bạn bè. Rất có thể bởi tính cánh "vô lo vô nghĩ" này mà Duy Bi lại bất ngờ làm nên chuyện ở đêm chung kết!

Cô gái dân ca Phương Mỹ Chi 

"Chị Bảy" Phương Mỹ Chi đang trở thành “hiện tượng” chỉ sau ca khúc Quê em mùa nước lũ tại vòng Giấu mặt. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn và đặc biệt hơn, cá tính mạnh mẽ khi cương quyết thể hiện duy nhất các ca khúc dân ca khiến "chị Bảy" tạo được dấu ấn trong cuộc thi The Voice Kids.

Theo kết quả ở đêm bán kết, cô nhóc 10 tuổi là thí sinh có tỷ lệ bình chọn cao nhất với 118.45% (gồm cả điểm của giám khảo Hiền Thục và bình chọn từ khán giả). Trong một buổi giao lưu trực tuyến được tổ chức hồi đầu tuần, số lượng câu hỏi dành cho Mỹ Chi cũng hoàn toàn "áp đảo" hai đối thủ hơn tuổi em.

Phương Mỹ Chi định hình cho mình dòng nhạc dân ca trong suốt cuộc thi Giọng hát Việt nhí.
Phương Mỹ Chi định hình cho mình dòng nhạc dân ca trong suốt cuộc thi Giọng hát Việt nhí. 


Giọng hát dân ca của Phương Mỹ Chi kiến MC Trấn Thành phải thốt lên: "Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà giọng hát chín mùi như vậy? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà hát hầu như là không phô một bài thi nào nếu không muốn nói là chuẩn từng nốt, từ đầu chương trình đến giờ? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà tiếng hát đủ tình cảm để đi vào lòng người như vậy bằng một loại âm nhạc không hầm hố, không chiêu trò, không khoe khoang giọng hát?" 

"Chỉ có ở Phương Mỹ Chi! Và chính cô bé này đã đánh thức được cái gọi là tiềm thức nghe nhạc dân gian của người Việt, đặc biệt là giới trẻ". Trấn Thành cũng không ngần ngại tiết lộ cả tháng nay chỉ nghe "chị Bảy" hát tới mức... máy tính bảng sắp chai pin.

Tại đêm bán kết The Voice Kids vào tuần trước, “chị Bảy” phát huy sở trường ở liên khúc Sa mưa giông - Nhớ mẹ lý mồ côi khiến khán giả "phát sốt". Vẫn là sự nhút nhát, e dè ngoài đời thường nhưng bước lên sân khấu, Mỹ Chi cứ như một nghệ sĩ, đắm chìm vào những giai điệu êm đềm, đưa khán giả đến với sự giản dị, bình yên. Tuy nhiên, tấm vé vào chung kết dành cho Phương Mỹ Chi gây không ít tranh cãi trong dư luận. Trong đêm chung kết sắp tới, ngoài sự ủng hộ của người hâm mộ, nếu vẫn tiếp tục duy trì được phong độ, Mỹ Chi có cơ hội lớn trở thành quán quân mùa đầu tiên của Giọng hát Việt nhí.

Đêm tranh giải nhất, nhì, ba của Giọng hát Việt nhí sẽ diễn ra vào tối 7/9 tại TP HCM. Ở "trận đấu"  xác định danh hiệu Quán quân cuộc thi này, ngoài điểm số của 3 đội huấn luyện viên thì kết quả bình chọn của khán giả mang yếu tố quyết định.

Ngoài ra một độc giả khi gửi phản hồi đến báo Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ nỗi lo rất đáng để suy ngẫm: Đã gọi là thi tài xem ai hơn ai thì phải xét khi bằng tuổi nhau. Tức là khi ở thời điểm bằng tuổi nhau thì mới nhận xét chính xác được là thí sinh nào tài năng hơn thí sinh nào. Vì lẽ tất nhiên thí sinh nào càng nhiều tuổi hơn thì trí tuệ và năng khiếu càng có nhiều thời gian để phát triển và rèn luyện hơn, cho nên sẽ phát triển tài năng hơn so với thí sinh ít tuổi hơn. Vì thế nên không thể so sánh khập khiễng tài năng ở thí sinh lớn tuổi hơn so với thí sinh nhỏ tuổi hơn.


Liễu Phạm