Chùm thơ xúc động chia tay học trò của ông giáo già

17/05/2016 11:28
Tạ Quang Sum
(GDVN) - Thầy giáo Tạ Quang Sum (Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) tặng học trò 3 bài thơ xúc động khi mùa chia tay đang tới gần.

LTS: Thời học sinh có lẽ luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi cô cậu học trò, bởi cái thời ấy hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.

Khi hè đến, mùa thi cũng là mùa chia tay, hôm nay thầy giáo Tạ Quang Sum có những vần thơ hay, cảm động về mùa thi, mùa chia tay và tình cảm trong sáng thời học trò gửi tới các em đặc biệt là học sinh cuối cấp khi đang lưu luyến vì sắp phải xa mái trường thân yêu. 

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả. 


Phía bên kia

Bên kia tháng năm…..là mùa hạ
Tu hú kêu…vẳng cánh đồng xa
Con dế rũ buồn trên đôi cánh
Bầy ve dan điệu “lý hè về”

Bên kia tháng năm….là khoảng trời
Một vùng sương khói…rất chơi vơi
Một miền huyền ảo…nhiều cay đắng
Và những đêm trăng… nhớ khôn nguôi

Bên kia tháng năm….một mình thôi !
Lang thang trên những thoáng bồi hồi
Thương nhớ đem hong làm kỷ niệm
Tuổi hồng xa tít cuối chân mây

Bên kia tháng năm….là chia li
Là tô rất thắm dấu phân kỳ
Nước mắt vô tư thành muối mặn
Từng trang nhật ký buồn xa khơi!

Bên kia tháng năm…là thầm lặng
Xót xa tình mộng buổi tan trường
Còn ai ! đề tặng câu thơ mới !
Trên cánh hoàng lan rất đậm hương

Bên kia tháng năm….là……bên kia
Là chia hai ngả với bên này
Sân trường …áo trắng…xa xưa ấy
Ở lại bên này…nhớ bên kia


Nỗi nhớ mùa hè
 
Có những mùa hè không hề trở lại
Để tiếng ve, nặng trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ … mờ xa,  rồi xa mãi
Khúc nhạc lòng, vương nỗi nhớ bâng khuâng

Người năm ấy tay còn lem dấu mực !
Hay đã phôi pha theo mấy dặm trường !
Còn nhặt lá vàng, mỗi mùa thu tới !
Hay đã … lên thuyền xuôi bến cùng ai !

Mùa hè xưa, vườn hoa – bướm tung tăng
Áo dài thấp vai đi bên tóc ngắn
Bạn bè xầm xì, trêu đùa…tinh nghịch
Bước vội, nhìn nhau đỏ mặt, thì thầm…

Mùa hè xưa, nắng lụa dải bên song
Tiếng chân ai lao xao về lối sỏi !
Để một người bỗng dưng thành thi sĩ
Nắn nót hoài…lận đận những vần thơ

Ai lên bảng ấp úng bài chưa thuộc !
Ai dưới lớp nhìn, mắt thoáng rưng rưng !
Ai ngúng nguẩy tóc bên thềm bục giảng !
Ai như “gã khờ” ngọng mãi…thành câm !”
    
Ai còn giữ mùa hè trong kỷ yếu !
Cánh hoa khô thơm ngái tuổi học trò
Ai gặp lại ! ai xa, rồi mất hút !
Để suốt đời thương mãi mùa hè xưa!!


Chuyện ngày mai

Mai chia tay, em có buồn không?
Mai chia tay… anh nhớ vô cùng
Nhớ những ngày cùng nhau đến lớp
Nhớ môi cười, đôi mắt long lanh
                                                                   
Mai chia tay lưu luyến gì, em ?
Mai chia tay anh tiếc sắc hồng:
Hoa phượng hồng, hồng thêm đôi má
Em……tan trường, trưa đứng đợi anh

Mai chia tay biết nói gì đây !
Mái trường xưa rêu sẽ phủ đầy !
Hiên lớp cũ, mưa sầu – nắng nhạt !
Chim lẻ đàn, tung cánh về đâu!

Mai chia tay, đường xa….xa lắm
Tuổi hai mươi gửi gió, mây ngàn
Thuyền xa khơi buồm căng gió lộng
Biết bao giờ ghé lại bến xưa !

Mai chia tay lòng những bâng khuâng
Em như mây trắng qua sân trường
Nụ tầm xuân……….lả đồi núi biếc
Ngậm ngùi câu hát… “tiếc lắm thay“

Mai chia tay em có buồn không !
Mai chia tay anh nhớ vô cùng
Nhớ áo dài, ôm nghiêng cặp vở
Trong nắng chiều………. tóc xõa ngang vai.

Tạ Quang Sum