Clip full Giọng hát Việt đêm liveshow 3: Đa phong cách

15/10/2012 09:55
Quốc Khánh
(GDVN) - Liveshow thứ 3 của The Voice để lại dấu ấn đậm nét cho khán giả, một đêm nhạc đa phong cách với nhiều cá tính khác nhau và trình diễn tốt của các thí sinh thuộc hai đội Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà.
Đội Đàm Vĩnh Hưng

Live show thứ 3, Ngọc Luân trình bày ca khúc You’ll be sorry của nhạc sỹ Phương Uyên. Huấn luyện viên Trần Lập cho rằng: “Nếu bạn tìm hiểu thêm về blue, không chỉ nốt cao, nếu độ trầm đẩy thêm nữa, thì giọng ca của bạn sẽ đượm hơn, ăn sâu hơn. Chắc chắn bạn sẽ thành công.”
----- Quảng cáo ---------
Quảng cáo
Story Bottom Links

Hiện tượng The voice Xuân Nghi trình bày một ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Không cần nói. Phần trình diễn của Xuân Nghi vẫn còn vấp phải một số lỗi cơ bản. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: “Có lẽ do anh giao cho em nhiều gự nặng nề, luôn luôn nghiêm khắc với em nhất, nên em có chút xíu hồi hợp, nên sức khỏe của em vượt qua sự kiểm soát bình thường. Nên bài hát bị dư và chênh hai chỗ tí xíu.”
Trọng Khương gặp không ít áp lực khi trình bày ca khúc đã khá quen thuộc với khán giả - bài hát Mây của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Huấn luyện viên Thu Minh thẳng thắn chia sẻ: “Thần thái tự tin, không hề run sợ dù là người mở màn. Bản lãnh trình diễn rất giống HLV của em. Tôi nghĩ em cần có gì đó cho riêng mình trong những ngày sắp tới. May là giọng hát em khác em khác anh ấy.”
Thí sinh Quỳnh Trang khẳng định mình với “Không phải em”. Phần thi này khiến huấn luyện viên của chị cho rằng: “Tôi tin là tác giả sẽ rất hài lòng. Bản thân tôi cũng rất hài lòng.”
Thanh Hằng lần thứ 2 phiêu cùng 'Thu cuối' tạo nên sự bùng nổ trên sân khấu. Tuy nhiên “Câu đầu tiên khi em bước ra hát là đã bị "phô" luôn. Em cần rút kinh nghiệm lần sau nhé!” – huấn luyện viên Thu Minh chia sẻ với Thanh Hằng.
Dũng Hà trình bày Yesterday với một phong cách khá mới mẻ. Với phông thời trang có vẻ “quái”, Dũng Hà làm cho huấn luyện viên Thu Minh lầm tưởng: “Lúc bạn mới bước ra, cất tiếng hát đầu tiên, tôi nghĩ sao có ninja hát bài Yesterday.”
Đồng Lan trình bày một ca khúc tiếng Pháp mang tên “Je t’aime”. Bài hát này đã làm cho Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy “một lần nữa em đã mang về cho tôi chiếc cờ vinh dự.”
Đội Hồ Ngọc Hà Ca khúc “Forever and one”  của Đinh Thị Thanh Hương đã làm cho huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà lo sợ: “Lại dã man quá! Tất nhiên với không khí của bài cuối cùng rất hoành tráng. Tôi lo sợ những chiếc loa TV ở nhà sẽ bể mất. Không khí ở đây rất tuyệt vời. Chúc mình em đã chinh phục mọi nốt nhạc trong bài hát này.”
Thí sinh Hương Giang “Kể anh nghe” nhưng không làm cho Trần Lập cần “căng” hơn một chút. Tuy nhiên Hồ Ngọc Hà lại cho rằng: “Đúng là cần suy nghĩ kĩ về việc hát thế nào cho rõ, nhưng đây là ca khúc “Em kể anh nghe” mà, “căng” quá sợ... điếc tai. Đôi khỉ kể thủ thỉ, ngọt ngào và lãng mạn như vậy, cũng rất đi vào lòng người.”
Đào Bá Lộc hát Gánh hàng rau của Hồ Hoài Anh với một chất giọng được huấn luyện viên Trần Lập cho rằng rất “lạ”.
Thái Trinh trình bày ca khúc  "Set Fire to the Rain". Đây là lần thứ 3 Thái Trinh trình bày bài hát bằng tiếng Anh trên sân khấu Giọng hát Việt.
Thiều Bảo Trang Xin hãy thứ tha trong live show thứ 3. Tuy nhiên huấn luyện viên của cô cho rằng: “Lúc tập Trang hát hay hơn nhiều. Chị luôn tin rằng em có nhạc cảm, em chưa bao giờ sai nhịp. Có thể do áp lực nhiều thứ xung quanh nên em đánh mất chính mình một chút xíu.”
Hotboy Bùi Anh Tuấn đưa Hoang mang lên sân khấu Giọng hát Việt. Phần trình bày của Bùi Anh Tuấn đem đến sự “bất đồng” trong hàng ngũ huấn luyện viên khi Hồ Hà tỏ ý không hài lòng vì Trần Lập so sánh Bùi Anh Tuấn với Bằng Kiều.
Tiêu Châu Như Quỳnh có phần trình diễn không được tốt trong đêm liveshow thứ 2. Phần nhìn của Như Quỳnh rất hoàn hảo nhưng phần nghe chưa thực sự “đã”. Huấn luyện viên Thu Minh chia sẻ thẳng thắn: “Phần âm thanh của em hôm nay làm chị không hài lòng. Có lẽ do sự di chuyển của em nên sự tập trung trong câu từ và sự sắc nét trong cách xử lý ca khúc của em hoàn toàn không rõ. Nó không đáp ứng được sự đòi hỏi của từ jazz mà tôi muốn.”
Quốc Khánh