Đường đến CK của Kim Thư: Kiêu sa, nổ bùng và... Thị Nở

04/12/2011 07:04
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Mang vẻ đẹp sang trọng, đài các nhưng Kim Thư (cùng Mr Đàm) lại luôn "thất bại" khi cô nhập vào các vai diễn giống phong cách của mình. Ngược lại, khi hóa thân vào vai các cô gái trẻ, nổi loạn, đặc biệt là Thị Nở, thì họ lại rất thành công trong việc "mê hoặc" khán giả.
Trong đêm đầu tiên của Cặp đôi hoàn hảo, Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư gây ấn tượng bằng hai “cây đen” sang trọng.
Trong đêm đầu tiên của Cặp đôi hoàn hảo, Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư gây ấn tượng bằng hai “cây đen” sang trọng. 
Ngay khi bước ra sân khấu, người đẹp nhận được sự tán thưởng từ khán giả. Kim Thư sang trọng như một quý bà, mái tóc búi cao giúp cô khoe được gương mặt thanh tú.
Ngay khi bước ra sân khấu, người đẹp nhận được sự tán thưởng từ khán giả. Kim Thư sang trọng như một quý bà, mái tóc búi cao giúp cô khoe được gương mặt thanh tú.
Tuy nhiên, dù Mr Đàm đã rất cố gắng để "kéo điểm" bằng chính giọng hát của anh và những màn diễn tình tứ trên sân khấu, thì chất giọng "vừa ngang vừa phô" của Kim Thư vẫn lộ ra.
Tuy nhiên, dù Mr Đàm đã rất cố gắng để "kéo điểm" bằng chính giọng hát của anh và những màn diễn tình tứ trên sân khấu, thì chất giọng "vừa ngang vừa phô" của Kim Thư vẫn lộ ra.
Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư một lần nữa “chiêu đãi” khán giả hai bộ cánh ton sur ton màu nude tuyệt đẹp trong đêm thi thứ hai, cả hai đều toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm, quý phái.
Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư một lần nữa “chiêu đãi” khán giả hai bộ cánh ton sur ton màu nude tuyệt đẹp trong đêm thi thứ hai, cả hai đều toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm, quý phái.
Tuy rằng Kim Thư tiếp tục... hát rất chán nhưng nhìn chung họ đã tạo nên một màn trình diễn có cảm xúc trong ca khúc Hãy quay về khi còn yêu nhau.
Tuy rằng Kim Thư tiếp tục... hát rất chán nhưng nhìn chung họ đã tạo nên một màn trình diễn có cảm xúc trong ca khúc Hãy quay về khi còn yêu nhau.
Bà mẹ hai con "lột xác" hoàn toàn bên cạnh bạn diễn Đàm Vĩnh Hưng trong đêm thi thứ 3 Cặp đôi hoàn hảo.
Bà mẹ hai con "lột xác" hoàn toàn bên cạnh bạn diễn Đàm Vĩnh Hưng trong đêm thi thứ 3 Cặp đôi hoàn hảo.
Với ca khúc nổi tiếng Touch by touch, Kim Thư vào vai một fan hâm mộ bị... đẩy lên sân khấu hát chung với ca sĩ và từ chỗ e dè cô "nữ sinh" Kim Thư bỗng "bùng cháy", bốc đồng hết mình theo điệu nhạc. Giám khảo Siu Black đã phải nói rằng, nếu ra đường Kim Thư không nói đã có 2 con thì cũng không ai biết, vì qua phần thi này cô quá trẻ trung và xinh đẹp.
Với ca khúc nổi tiếng Touch by touch, Kim Thư vào vai một fan hâm mộ bị... đẩy lên sân khấu hát chung với ca sĩ và từ chỗ e dè cô "nữ sinh" Kim Thư bỗng "bùng cháy", bốc đồng hết mình theo điệu nhạc. Giám khảo Siu Black đã phải nói rằng, nếu ra đường Kim Thư không nói đã có 2 con thì cũng không ai biết, vì qua phần thi này cô quá trẻ trung và xinh đẹp.
Vừa bùng nổ trong tiết mục Touch by touch đêm thứ ba, Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hoạt náo với liên khúc Trống cơm - Lý ngựa ô - Lý quạ kêu.
Vừa bùng nổ trong tiết mục Touch by touch đêm thứ ba, Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hoạt náo với liên khúc Trống cơm - Lý ngựa ô - Lý quạ kêu.
Kim Thư xứng đáng là một diễn viên chuyên nghiệp, chị diễn xuất trên sân khấu quá hay và vô hình trung kéo theo Mr Đàm vào câu chuyện của mình một cách tự nhiên. Còn nhớ ở hai đêm thi đầu, họ đã biểu diễn khá nhạt nhòa để rồi đến đêm thứ ba và thứ tư, cặp đôi này bứt phá một cách ngoạn mục.
Kim Thư xứng đáng là một diễn viên chuyên nghiệp, chị diễn xuất trên sân khấu quá hay và vô hình trung kéo theo Mr Đàm vào câu chuyện của mình một cách tự nhiên. Còn nhớ ở hai đêm thi đầu, họ đã biểu diễn khá nhạt nhòa để rồi đến đêm thứ ba và thứ tư, cặp đôi này bứt phá một cách ngoạn mục.
Chọn liên khúc Lý quạ kêu và Trống cơm, sự biến đổi về hình ảnh bề ngoài là điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của họ với khán giả và BGK. Nếu trong Lý quạ kêu là hình ảnh một cặp đôi chất phác với áo nâu sòng, váy đụp thì cao trào trong bài diễn của họ chính là khi cả hai hóa thân thành Chí Phèo, Thị Nở thời hiện đại.
Chọn liên khúc Lý quạ kêu và Trống cơm, sự biến đổi về hình ảnh bề ngoài là điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của họ với khán giả và BGK. Nếu trong Lý quạ kêu là hình ảnh một cặp đôi chất phác với áo nâu sòng, váy đụp thì cao trào trong bài diễn của họ chính là khi cả hai hóa thân thành Chí Phèo, Thị Nở thời hiện đại.
Nhờ phần diễn quá ấn tượng đến tận phút chót khi lui vào cánh gà cùng sự hòa quyện trong diễn xuất mà phần hát của Kim Thư đã che được rất nhiều nhược điểm. Trong phần trình diễn này, Kim Thư có thừa đất để diễn và những khuyết điểm của cô đã được Mr Đàm cùng nhóm bè Cadillac khéo léo che đi.
Nhờ phần diễn quá ấn tượng đến tận phút chót khi lui vào cánh gà cùng sự hòa quyện trong diễn xuất mà phần hát của Kim Thư đã che được rất nhiều nhược điểm. Trong phần trình diễn này, Kim Thư có thừa đất để diễn và những khuyết điểm của cô đã được Mr Đàm cùng nhóm bè Cadillac khéo léo che đi.
Một Kim Thư ‘Thị Nở” với hàm răng hô không thể tưởng tượng và… một cái bụng bầu. Chỉ riêng phần hóa trang thôi cũng đủ làm khán giả cười ngặt nghẽo.
Một Kim Thư ‘Thị Nở” với hàm răng hô không thể tưởng tượng và… một cái bụng bầu. Chỉ riêng phần hóa trang thôi cũng đủ làm khán giả cười ngặt nghẽo.
Tối 6/11 tại đêm thi thứ 5 của Cặp đôi hoàn hảo, Mr Đàm đã không ngần ngại hóa thân thành 1 cô gái gợi cảm. Trong khi đó bạn diễn của anh là diễn viên Kim Thư lại rất nam tính, bụi bặm.
Tối 6/11 tại đêm thi thứ 5 của Cặp đôi hoàn hảo, Mr Đàm đã không ngần ngại hóa thân thành 1 cô gái gợi cảm. Trong khi đó bạn diễn của anh là diễn viên Kim Thư lại rất nam tính, bụi bặm.
Kim Thư vẫn hát yếu nhưng dường như Mr Đàm đã thành công khi biến mình thành “thỏi” nam châm đánh lạc hướng và thu hút hết sự chú ý. Hai người tiếp tục nhận về 39 - số điểm cao nhất trong đêm thi. Đây cũng đồng thời là cặp đôi được yêu thích nhất trong đêm thi tuần trước.
Kim Thư vẫn hát yếu nhưng dường như Mr Đàm đã thành công khi biến mình thành “thỏi” nam châm đánh lạc hướng và thu hút hết sự chú ý. Hai người tiếp tục nhận về 39 - số điểm cao nhất trong đêm thi. Đây cũng đồng thời là cặp đôi được yêu thích nhất trong đêm thi tuần trước.
Bước sang đêm thứ 6, Mr Đàm và Kim Thư đều không có những sự mới lạ và phần làm trò hấp dẫn trong cả hai ca khúc Tôi muốn quên đi – Chưa đến nỗi đâu, Tin ở hoa hồng.
Bước sang đêm thứ 6, Mr Đàm và Kim Thư đều không có những sự mới lạ và phần làm trò hấp dẫn trong cả hai ca khúc Tôi muốn quên đi – Chưa đến nỗi đâu, Tin ở hoa hồng. 
Phần nhạc không dở nhưng phần kịch lê thê với sự góp sức của nhiều diễn viên khách mời khiến tiết mục màu mè như một vở cải lương. Cố gắng hát giọng cao là một thử thách khốc liệt với Kim Thư khiến chị bị căng thẳng.
 Phần nhạc không dở nhưng phần kịch lê thê với sự góp sức của nhiều diễn viên khách mời khiến tiết mục màu mè như một vở cải lương. Cố gắng hát giọng cao là một thử thách khốc liệt với Kim Thư khiến chị bị căng thẳng.
Cặp Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư đêm thứ 6 khá thành công ở tiết mục Acoustic với ca khúc Cho em một ngày.
Cặp Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư đêm thứ 6 khá thành công ở tiết mục Acoustic với ca khúc Cho em một ngày.
Giám khảo cho rằng Mr Đàm đã thật sự sâu lắng nhưng Kim Thư thì chưa, có vẻ như cô lo lắng nhiều hơn.
Giám khảo cho rằng Mr Đàm đã thật sự sâu lắng nhưng Kim Thư thì chưa, có vẻ như cô lo lắng nhiều hơn.
Ở đêm thi thứ 7, trong số 3 cặp còn lại, Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng vẫn là cặp nhiều “chiêu” nhất. Ở phần hát ca khúc hit, hai nghệ sĩ chọn Nửa vầng trăng, được remix rất sôi động.
Ở đêm thi thứ 7, trong số 3 cặp còn lại, Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng vẫn là cặp nhiều “chiêu” nhất. Ở phần hát ca khúc hit, hai nghệ sĩ chọn Nửa vầng trăng, được remix rất sôi động.
Xét về mặt diễn xuất và tạo hình, rất khó để chê Kim Thư, vì cô diễn rất tự nhiên và có màu sắc riêng. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét, chất giọng của Kim Thư không phù hợp với ca khúc này. Điều đó khiến từ đầu đến cuối bài hát, chủ yếu chỉ nghe giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, còn Kim Thư gần như trở thành người hát bè.
Xét về mặt diễn xuất và tạo hình, rất khó để chê Kim Thư, vì cô diễn rất tự nhiên và có màu sắc riêng. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét, chất giọng của Kim Thư không phù hợp với ca khúc này. Điều đó khiến từ đầu đến cuối bài hát, chủ yếu chỉ nghe giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, còn Kim Thư gần như trở thành người hát bè.
Ở ca khúc thứ hai - Tình phai, Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng hóa thân thành những rocker. Tuy nhiên, điều này vô hình chung bộc lộ tất cả những yếu điểm trong giọng hát của Kim Thư. Chất giọng của diễn viên này vốn mỏng, trong, nên khi hát rock không thể “át” được tiếng nhạc. Chưa kể, cô còn phải hát theo tông giọng của Đàm Vĩnh Hưng, khiến phần trình diễn của Kim Thư trở nên nhạt nhòa trước bạn diễn.
Ở ca khúc thứ hai - Tình phai, Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng hóa thân thành những rocker. Tuy nhiên, điều này vô hình chung bộc lộ tất cả những yếu điểm trong giọng hát của Kim Thư. Chất giọng của diễn viên này vốn mỏng, trong, nên khi hát rock không thể “át” được tiếng nhạc. Chưa kể, cô còn phải hát theo tông giọng của Đàm Vĩnh Hưng, khiến phần trình diễn của Kim Thư trở nên nhạt nhòa trước bạn diễn.
Trong khi Mr Đàm tự tin bay nhảy trên sân khấu, thì Kim Thư chủ yếu ôm mic và thể hiện những động tác khá… quằn quại, song vẫn chưa thể khiến khán giả “nóng” lên, đúng như tinh thần của nhạc rock.
Trong khi Mr Đàm tự tin bay nhảy trên sân khấu, thì Kim Thư chủ yếu ôm mic và thể hiện những động tác khá… quằn quại, song vẫn chưa thể khiến khán giả “nóng” lên, đúng như tinh thần của nhạc rock.
Hải Hà (tổng hợp)