Giọng hát Việt: Khen. Khóc. Scandal. Chấm hết?

16/09/2012 08:14
Quốc Khánh
(GDVN) - Suốt 7 tập được phát sóng, người ta có thể nhận ra một cách rõ ràng những chiêu trò. Và đặc biệt là sau scandal đình đám, rất nhiều người có cùng tâm trạng băn khoăn: sau tập 3 vòng đối đầu, The Voice phiên bản Việt có gì để xem?
Giọng hát Việt đến lúc này đọng lại trong lòng người xem bằng những hình ảnh khóc, khen quá lời và những hotboy, hotgirl đình đám. Nhưng những chiêu này ngày càng trở nên kém duyên khi nó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần và trở thành một thứ “thương hiệu” không thể thiếu của Giọng hát Việt.

Khen hết lời

Nếu chỉ nghe những vị huấn luyện viên nận xét thì khán giả có lẽ sẽ... phát hoảng vì phát hiện nhiều tài năng âm nhạc quá! Dường như, Giọng hát Việt không có những thí sinh thường thường bậc trung, mà chỉ có những cá nhân xuất chúng, những tài năng âm nhạc thực thụ.

Những lời khen dạng như: “Bản thân giọng hát của em đã tỏa sáng”; “Em rất đẹp, hát rất hay, em dư tố chất để trở thành ngôi sao”; “Ngay từ giây phút đầu tiên, khi Hương Giang cất tiếng hát lên đã toát lên sự trong trẻo. Nhưng Quyền cất tiếng hát, mọi thứ lại trở về đúng quy luật của nó: đàn ông có sức mạnh”; hay “Lần đầu tiên tôi thấy rock thật sự quyến rũ tôi. Tôi thấy có hai trái tim tràn trề sức sống, đam mê mãnh liệt trong cảm xúc. Độ cao về âm vực của hai bạn làm tôi thán phục. Mặc dù giọng tôi là giọng soprano, nhưng tôi cũng phải ghen tị với độ cao đó của hai bạn”. Hoặc những mẫu câu nhận xét như: anh (chị) bị thuyết phục (chinh phục) bởi giọng hát của em… đã trở nên phổ biến đến độ, những người thường xuyên theo dõi Giọng hát Việt có thể “đọc” trước được lời nhận xét của từng vị huấn luyện viên một.

Những lời khen tặng nức nở của các huấn luyện viên trong Giọng hát Việt khiến khán giả "bội thực".
Những lời khen tặng nức nở của các huấn luyện viên trong Giọng hát Việt khiến khán giả "bội thực".

Khi những lời khen tặng đã trở nên thừa thãi thì nó sẽ biến cuộc thi thành nhàm chán. Bởi thực tế, không có một giọng ca nào của Giọng hát Việt thực sự hoàn hảo như họ nói. Ngay Bùi Anh Tuấn, hotboy khiến nhiều fan phát cuồng chỉ sau lần xuất hiện đầu tiên, cũng lộ giọng hát yếu trong vòng Đối đầu.

Thêm nữa, những thí sinh của Giọng hát Việt được các huấn luyện viên đưa lên mây xanh nhưng họ cũng chỉ dám để cho thí sinh của mình giống một thần tượng nước ngoài nào đó. Có nghĩa, họ cũng không hơn nhiều một bản copy phiên bản gốc. Mà sự copy đó có vẻ không được hoàn hảo như phiên bản gốc ấy.

Đặc biệt, phát biểu của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Đây là câu trả lời đến với tất cả những fan hâm mộ của Giọng hát Việt, rằng chúng ta không chỉ thể hiện các khúc tiếng Anh xuất sắc, mà cá bạn hát tiếng Việt cũng quá tuyệt vời”. Phải chăng, người Việt Nam giỏi tiếng Anh hơn cả tiếng Việt để hát tiếng Việt hay mới thực sự là một điều “kỳ diệu” còn hát tiếng Anh hay là chuyện bình thường?

Đoạn băng ghi âm ghi lại giọng nói của Phương Uyên bàn tính chuyện “xử ép” thí sinh cũng cho thấy, ca khúc tiếng Anh thậm chí còn đóng vai trò là công cụ để nâng người này hạ người kia. Việc lựa chọn một ca khúc tiếng Anh thay vì tiếng Việt cho phần thi của Ksor Đức (chàng trai Tây Nguyên chưa nói rõ tiếng Việt) với Huỳnh Anh Tuấn – người đã hát rất nhiều ca khúc tiếng Anh là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Khóc nức nở

Thu Minh khóc vì hai thí sinh "đối đầu" lại yêu nhau quá!
Thu Minh khóc vì hai thí sinh "đối đầu" lại yêu nhau quá!

Không chỉ có khen, Giọng hát Việt còn có những màn khóc vô cùng sướt mướt, tình cảm. Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng đều đã khóc vì xúc động trước phần thi “quá xuất sắc” của các thí sinh.

Không chỉ có huấn luyện viên, các thí sinh cũng khóc rất nhiều ngay cả ở vòng thi Giấu mặt. Tiêu Châu Như Quỳnh, Hương Tràm… đều khóc như mưa khi trình bày xong phần biểu diễn của mình.

Ban đầu, những giọt nước mắt ấy thực sự “lấy lòng” được người xem. Nó trở thành một hiệu ứng mạnh mẽ tạo nên sức hút “khủng khiếp” của Giọng hát Việt. Tuy nhiên, càng về sau, khi những màn khóc lóc được sử dụng nhiều hơn thì dường như người xem lại có cảm giác kệch cỡm, thiếu cảm xúc thật.

Đặc biệt, khi những thông tin từ clip “tố” việc dàn xếp kết quả được tung ra và Ban tổ chức, Giám đốc âm nhạc Phương Uyên thừa nhận có “lỗi” thì những giọt nước mắt của giám khảo và thí sinh tại buổi họp báo càng bị nhiều người cho là “diễn”.

Hồ Hà là vị giám khảo "giàu cảm xúc nhất". Tuy nhiên, sự thể hiện cảm xúc của chị đôi khi khiến người xem có cảm giác giả tạo.
Hồ Hà là vị giám khảo "giàu cảm xúc nhất". Tuy nhiên, sự thể hiện cảm xúc của chị đôi khi khiến người xem có cảm giác giả tạo.

Tuy nhiên, không phải không có người tin những giọt nước mắt đó là thật. Những người này cho rằng, các huấn luyện viên, các thí sinh cảm thấy “hổ thẹn” với chính mình khi phải diễn những trò tình cảm sướt mướt ấy cho hàng triệu người xem. Hi vọng, đó thực sự là một sự hổ thẹn.

Nhưng liệu những giọt nước mắt của các huấn luyện viên và thí sinh có thể cứu vãn được chút cảm tình của khán giả đối với chương trình đang trở nên bấn loạn vì scandal nghi án dàn xếp này không? Có lẽ mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Nhưng ai cũng hiểu rằng, khán giả ngày nay không còn quá ngây thơ, không phải trẻ lên ba để có thể bị lừa hết lần này đến lần khác.

Scandal không thể thiếu trong The Voice?

Clip tố cáo việc dàn xếp kết quả đã khiến BTC Giọng hát Việt rơi vào tình cảnh bị khủng hoảng thông tin chưa từng có. Có thể đây là scandal này nằm ngoài ý muốn nhưng nó cũng cho người ta thấy một sự thật rất khác đằng sau những tung hô, những lời khen ngợi không tiếc lời và những giọt nước mắt đầy kịch tính.

Ban tổ chức đang rất lúng túng trong việc tiếp cận và công bố sự thật trong nội dung của clip đó.

Điều đó làm cho người xem có quyền nghi ngờ vào những gì mình đang nhìn thấy.

Nhưng đơn vị tổ chức - Cát Tiên Sa lại cho rằng, giới truyền thông, các phóng viên, nhà báo chưa thực sự cho họ "cơ hội được cung cấp thông tin chính xác".

Phải chăng báo chí nên nhìn lại, tự trách - như thế mới là công bằng?

Sau khóc, khen và scandal làm khủng hoảng lòng tin này, chưa rõ The Voice phiên bản Việt sẽ còn lại những gì?

Chương trình thì vẫn phát sóng, nhiều người vẫn sẽ xem The Voice. Nhưng chắc chắn niềm tin và sự kiên nhẫn của hàng triệu khán giả không dồi dào như trước, thậm chí có thể nói bây giờ điều đó khá mong manh.

Theo thông tin Giaoduc.net.vn tìm hiểu, chương trình tương tự ở Trung Quốc thu về đến hơn 60 tỷ mỗi tuần phát sóng, thì ở Việt Nam với thị trường và dân số nhỏ hơn khoảng trên 10 lần, doanh thu mang về cho Cát Tiên Sa, nhà đài cũng ít nhất tính bằng tiền tỷ. Chính khán giả, những người "dán mắt vào tivi" và sau này là "nhắn tin" đem lại nguồn lợi đó, vậy thì quả là dại dột nếu lại lần nữa khiến họ nổi giận - và quay lưng.
Quốc Khánh