Hàng ngàn khán giả đội mưa cổ vũ Phương Thảo-Ngọc Lễ sau 10 năm xa xứ

14/07/2014 08:36
TỬ VĂN
(GDVN) - Lần đầu trở về Việt Nam sau 10 năm xa xứ, Phương Thảo - Ngọc Lễ cùng hai cô con gái nhỏ đã để lại nhiều cảm xúc khó phai cho những ai từng yêu mến họ.

Là hai gương mặt đình đám một thời, tuy nhiên Phương Thảo - Ngọc Lễ lại chọn cho mình một cuộc sống yên bình thoát khỏi showbiz bằng việc định cư ở nước ngoài suốt 10 năm trời.

Trong lần trở lại quê nhà, nhân dịp góp mặt trong chương trình Câu chuyện âm nhạc diễn ra vào tối qua (13/07) tại nhà hát Quân đội (TP.HCM), hai nghệ sĩ đã mang đến cho người nghe những phút giây lắng đọng bằng những bài hát quen thuộc mà những ai từng nghe giọng ca của họ cách đây cả chục năm khó có thể quên được. 

Phương Thảo - Ngọc Lễ kết hợp cùng Thái Trinh và Nhật Minh trong ca khúc "Xe đạp ơi"
Phương Thảo - Ngọc Lễ kết hợp cùng Thái Trinh và Nhật Minh trong ca khúc "Xe đạp ơi" 

Ấm áp ngày về

"Xe đạp ơi... Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ,thoáng như một giấc mơ...", lời bài hát quen thuộc khá dễ thương mà ít nhiều trong chúng ta ai cũng biết bỗng cất lên sau ngần ấy năm.

Sự xuất hiện bất ngờ của Phương Thảo - Ngọc Lễ trong ca khúc “Xe đạp ơi” hòa cùng hai giọng ca Thái Trinh – Nhật Minh nhận được sự cỗ vũ nồng nhiệt từ khán giả bằng những tràng vỗ tay không ngớt.

Có thể nói đây là một tiết mục để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, bởi không chỉ tái hiện lại một ca khúc hit một thời, mà còn bởi sự phối hợp hoàn hảo của hai hế hệ ca sĩ. 

Trước sự thể hiện quá tuyệt vời của Thái Trinh và Nhật Minh trong liên khúc “Cà phê một mình – Dấu yêu tình đầu – Xa rồi tuổi thơ – Xe đạp ơi” do nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác, đã khiến anh phải thốt lên: "Anh cảm thấy hạnh phúc khi bài hát của bọn anh được thể hiện lại rất hoàn hảo".

Sau thời gian dài xa cách quê hương, Phương Thảo - Ngọc Lễ cho biết, mình cảm thấy thực sự ấm áp khi được đứng trên sân khấu này dù trời đang mưa, nhưng khán giả vẫn có mặt đông đủ tại khán phòng nhà hát, điều đó là một sự khích lệ và động viên không nhỏ cho sự trở lại lần này. 

Trong chương trình, ngoài ca khúc "Xe đạp ơi", hai vợ chồng cũng thể hiện lại một bài hát từng được trình bày cách đây hơn 20 năm, ca khúc mang tên “Con gái”. Nếu khán giả đã từng nghe ca khúc này vào những năm 90, có thể thấy ca khúc không có gì thay đổi so với lần thể hiện cách đây hàng chục năm về trước. 

Ở ca khúc này, hàng ngàn khán giả có mặt tại khán phòng nhà hát Quân Đội có dịp hòa mình vào giai điệu, ca từ của bài hát, không chỉ thế, hai ca sĩ còn mời khán giả cùng hát theo. 

Ngọc Lễ 'tỏ tình' với Phương Thảo trên sân khấu

Ngoài những ca khúc quen thuộc, khán giả cũng có dịp thưởng thức những ca khúc mới về tình yêu cho chính nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác và lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu.

Trong lần đứng trên sân khấu sau 10 năm xa xứ này, Ngọc Lễ cũng bày tỏ tình yêu không thay đổi với vợ - ca sĩ Phương Thảo khiến nhiều người xúc động. 

"Thời gian 10 năm là khoảng thời gian rất dài. Phương Thảo nhiều khi hỏi Ngọc Lễ là: 'Anh ơi, bây giờ em không còn đẹp nữa, anh có yêu em không', Ngọc Lễ mới trả lời: 'Thời gian có thể giết đi tất cả mọi thứ nhưng không thể làm phai mờ tình yêu của anh dành cho em", Ngọc Lễ tâm sự. 

Bé Na và Nấm - hai cô con gái nhỏ của Phương Thảo - Ngọc Lễ đã chứng tỏ khả năng ca tuyệt vời như bố mẹ.
Bé Na và Nấm - hai cô con gái nhỏ của Phương Thảo - Ngọc Lễ đã chứng tỏ khả năng ca tuyệt vời như bố mẹ.

Điều đặc biệt để lại ấn tượng nhiều nhất có lẽ là khi giai điệu của ca khúc quen thuộc mà dường như tất cả các em nhỏ đều có thể nhớ đó chính là “Ba ngọn nến lung linh” vang lên, ca khúc tiếp tục nhận được sự cỗ vũ nồng nhiệt của khán giả, nhất là các khán giả nhí.

Và trong ca khúc này có sự góp mặt của hai cô công chúa của Phương Thảo - Ngọc Lễ đó là bé Na và bé Nấm. Hai cô bé ngày nào giờ đây đã lớn khôn và xinh đẹp như thiếu nữ trong bộ đầm trắng nữ tính.

Thừa hưởng chất giọng và khả năng ca hát của bố mẹ, Na và Nấm đã mang đến sự mới lạ cho hai ca khúc “Ba ngọn nến lung linh” và “Tôi mơ” bằng sự thể hiện bằng cả tiếng  Việt và tiếng Anh. Thừa hưởng chất giọng thiên phú của bố mẹ, Na và Nấm được đánh giá là hai ca sĩ tương lai của nền âm nhạc nước nhà.

Bên cạnh Phương Thảo - Ngọc Lễ, sự xuất hiện của các ca sĩ hàng đầu như Hiền Thục, Quang Hà, Nguyên Thảo, Hương Tràm... cũng đã để lại nhiều cảm xúc khó phai trong Câu chuyện âm nhạc lần này.

Mơ một hạnh phúc – Những giấc mơ dài qua tiếng hát của Hiền thục đưa khán giả v ề một cõi mộng mơ qua từng giai điệu và lời ca.
Mơ một hạnh phúc – Những giấc mơ dài qua tiếng hát của Hiền thục đưa khán giả v
ề một cõi mộng mơ qua từng giai điệu và lời ca.
Giọng ca trong veo và cao vút của ca sĩ Nguyên Thảo bỗng cất lên với ca khúc “Tôi mơ một giấc mơ”.
Giọng ca trong veo và cao vút của ca sĩ Nguyên Thảo bỗng cất lên với ca khúc “Tôi mơ một giấc mơ”.
Thái Trinh khiến cả khán phòng “nổi da gà” bằng ca khúc “Giấc mơ thủy tinh” bởi những đoạn ngân dài cao vút đầy ma mị.
Thái Trinh khiến cả khán phòng “nổi da gà” bằng ca khúc “Giấc mơ thủy tinh” bởi những đoạn ngân dài cao vút đầy ma mị.

Những giấc mơ được các ca sĩ thể hiện liên tục, liền mạch qua những ca khúc như "Mơ một hạnh phúc", "Những giấc mơ dài", "Giấc mơ dài", "Cõi mơ", "Đêm nay ta mơ về nhau"...

Ca khúc “Cõi mơ” bằng tiếng Pháp và tiếng Việt được một giọng hát chững chạc đến từ cuộc thi Việt Nam Idol – Lân Nhã trình bày.

Ca khúc “Cõi mơ” bằng tiếng Pháp và tiếng Việt được một giọng hát chững chạc đến từ cuộc thi Việt Nam Idol – Lân Nhã trình bày.

Có thể thấy, Câu chuyện âm nhạc lần này đã thực sự thành công không chỉ bởi việc lựa chọn ca sĩ, bài hát, mà còn bởi việc lựa chọn không gian và bày trí sân khấu vô cùng hoàn hảo giúp khán giả có thể thưởng thức được trọn vẹn những giai điệu đẹp của 20 ca khúc xoay quanh chủ đề Mơ được chương trình chắt lọc tạo nên một không gian mơ màng đầy chất thơ.

TỬ VĂN