Hồ Hoài Anh bắt chước Siu Black: Oao! Tôi thích bạn rồi đó!

19/05/2012 15:56
Hương Trần
(GDVN) - Hồ Hoài Anh hài hước mượn lời của ca sĩ Siu Black để khen Lan Anh: ‘Tôi thích bạn rồi đó’ .

Sau khi trải qua vòng loại và vòng bán kết, tối 18/5 vòng chung kết cuộc thi Lomo’s Got Talent đã diễn ra tại trường THPT dân lập M.V Lômônôxốp. Theo dõi sức hút của chương trình Vietnam's Got Talent với khán giả cả nước thì có thể thấy Lomo’s Got Talent là một ý tưởng sáng tạo thú vị của học sinh trường THPT M.V Lômônôxốp tổ chức cho chính các bạn từ lớp 6 đến lớp 12 của mình. 

Đại diện phía nhà trường cho Giaoduc.net.vn biết, chương trình nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trong mọi lĩnh vực; tạo điều kiện để các bạn học sinh được khám phá những niềm đam mê và khả năng tiềm tàng của mình; được thể hiện bản lĩnh sân khấu; khẳng định bản thân.

Lomo’s Got Talent được kết hợp tổ chức cùng chương trình dạ hội cuối năm, chia tay học sinh khối 9 và khối 12. Dạ hội năm nay của các bạn học sinh trường THPT M.V Lômônôxốp có tên ‘Light Of Miracle Opens’ với thông điệp ‘Let your light shine the night’ đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đặc sắc.

Lomo’s Got Talent đã thu hút được đông đảo các bạn học sinh trong trường tham gia. Và lọt được vào đến vòng chung kết là 10 tiết mục xuất sắc nhất. Các thí sinh đã thể hiện tài năng hát, nhảy, múa, C-walk, ảo giác…

Cuối cùng, giải nhất đã thuộc về cô bạn Hoàng Hà Lan Anh cá tính, với chất giọng trời phú khỏe, dày, cao.  Lan Anh xuất hiện với đoạn rap tiếng Anh không có nhạc nền. Và sau đó giai điệu của ca khúc nổi tiêng Sway cất lên khiến tất cả mọi người dường như muốn đứng dậy, nhảy, lắc lư theo cô nữ sinh lớp 11 này.

Hoàng Hà Lan Anh - Rihanna của trường THPT M.V Lômônôxốp
Hoàng Hà Lan Anh - Rihanna của trường THPT M.V Lômônôxốp

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh quá ấn tượng với phần thi của Hoàng Hà Lan Anh. Rất hào hứng, anh đã đứng hẳn dậy đọc số điện thoại của mình, và hứa sau chương trình, nếu Lan Anh liên lạc với mình thì anh sẽ tư vấn để Lan Anh có thể thành công trên con đường ca hát.

Theo lời nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, anh thấy chất giọng của Lan Anh vừa giống Rihanna, vừa có chút gì đó giống Adele. Và nếu tiếp tục phát triển cô bé có thể trở thành một ca sĩ nhạc R&B tài năng. Hồ Hoài Anh cũng hài hước mượn lời của Siu Black để khen Lan Anh: ‘Tôi thích bạn rồi đó’ .

Không chỉ riêng tiết mục của Lan Anh mà các tiết mục đêm qua của các thí sinh khác cũng rất xuất sắc. Cô bé nhỏ tuổi nhất Nguyễn Phương Anh (11 tuổi) có phần trình diễn nhỏ nhỏ, xinh xinh khi hát Đưa cơm cho mẹ đi cày. Phương Anh đã mang đến chương trình sự hồn nhiên, ngây thơ và rất trong sáng  giống như khuôn mặt thiên thần của em vậy. Cõ lẽ vì thế mà nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã mong ước rằng cô cô gái của mình ở nhà lớn lên cũng xinh xắn, đáng yêu như Phương Anh.

Không thế không nhắc đến một cô bạn Phương Anh khác, là Chu Phương Anh. Chu Phương Anh khá đặc biệt. Bạn có gương mặt na ná ca sĩ Thái Thùy Linh, có thân hình của Phương Anh idol và chọn hát nhạc kịch như Hương Thảo Vietnam’s Got Talent! Chu Phương Anh tỏ ra ngại ngùng khi giao lưu nhưng khi em cất tiếng hát em đã chinh phục hoàn toàn khán giả bằng một giọng ca cao vút và thông điệp ý nghĩa ‘hãy luôn là chính mình’.

Chu Phương Anh với bài nhạc kịch đầy ấn tượng với thông điệp hãy luôn là chính mình.
Chu Phương Anh với bài nhạc kịch đầy ấn tượng với thông điệp hãy luôn là chính mình.

Nhóm Swagg lại tái hiện một không khí lớp học vui nhộn với những bước nhảy C – Walk. Ấn tượng nhất là bạn thí sinh trong vai trò cô giáo của lớp học. Không ít thầy cô giáo tham gia chương trình đã nhìn nhau cười khi thấy cô giáo có  lúc nghiêm khắc, có lúc lại nhảy rất xì tin như thế. Các bạn học sinh trường Lômônôxốp đã bị cuốn hút và  không thể rời mắt khỏi lớp học đặc biệt này.

Còn cô bạn Phạm Hằng Vy lại khiến cô giáo Đinh Đại Ngọc (ban giám khảo) phải thốt lên rằng: ‘Cảm ơn con. Cảm ơn tiết mục múa Giấc mơ trưa tuyệt vời của con. Xem con múa cô thấy yêu quê hương Việt Nam quá, cô thấy tự hào vì được là con gái Việt Nam. Cảm ơn con một lần nữa’.

Nhóm nhảy Swagg.
Nhóm nhảy Swagg.
Phạm Hằng Vy và tiết mục múa Giấc mơ trưa.
Phạm Hằng Vy và tiết mục múa Giấc mơ trưa.

Hai nhóm Supa Kebin DC và X2 Crew lại mang đến cho sân khấu Lomo’s Got Talent những bước nhảy khỏe khoắn nhưng đầy sáng tạo. Và hơn hết là nhiệt huyết tuổi trẻ, là cá tính rất riêng của mội cá nhân được hòa quện trong tập thể.

Cậu bạn Kiều Quốc Huy nhận được sự cổ vũ rất lớn từ phía khán giả khi thể hiện một môn nghệ thuật đường phố rất mới ở Việt Nam cầu thủy tinh Juggling. Sự khéo léo, tỷ mỷ, kiên nhẫn là những gì mọi người sẽ thấy ở cậu bé có vẻ nhút nhát này.  Ngay sau khi tiết mục kết thúc, các bạn cùng lớp đã lên tặng Quốc Huy những món quà ‘rất học trò’: một chai C2 uống dở và một gói bim bim.  Tất cả khán giả và ban giám khảo đều cười vang trước sự hồn nhiên, dí dỏm của các em.

Lomo’s Got Talent đã khép lại với giải nhất thuộc về bạn Hoàng Hà Lan Anh. Hai giải nhì thuộc về bạn Chu Phương Anh và nhóm X2 Crew. Giải ba thuộc về Phạm Hằng Vy, Nguyễn Phương Anh và nhóm Supra Kebin. Đây là một sân chơi lành mạnh và bổ ích dành cho các bạn sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Và cũng là kỷ niệm không thể nào quên của các  bạn học sinh khối 9, khối 12 ngày chia xa mái trường THPT M.V Lômônôxốp thân yêu.

Hương Trần