Hồ sơ tình sử Brad Pitt - Angelina Jolie

14/11/2011 06:59
Họ luôn xuất hiện bên nhau như một gia đình, tay trong tay và rạng ngời hạnh phúc, nhưng lại chưa bao giờ là một gia đình theo đúng nghĩa truyền thống.
Nói vậy là bởi tính chất đặc biệt trong mối quan hệ của tám thành viên trong gia đình Jolie-Pitt, mà hạt nhân nảy nở là tình yêu giữa Brad Pitt, 47 tuổi, ngôi sao của hơn 40 bộ phim trải dài trong sự nghiệp 30 năm và Angelina Jolie, 36 tuổi, sáng chói không kém với hơn 30 vai diễn đình đám trong 20 năm.

Cả hai cùng nhau nuôi dạy 6 đứa con mang họ Jolie-Pitt, gồm 3 con nuôi: Maddox (10 tuổi, người Campuchia), Zahara (6 tuổi, người Ethiopia), Pax Thiên (5 tuổi, người Việt Nam) và 3 con chung: Shiloh (5 tuổi), cặp sinh đôi ba tuổi Knox và Vivienne. Họ đi khắp thế giới như một gia đình, khi thì đi thăm nhau tại trường quay ở Pháp hay Bungaria, lúc khác lại thấy mua sắm ở London, du lịch ở Sài Gòn hay ăn uống ở Venice…

Quá khứ không hạnh phúc

Điều trớ trêu là người ta không thể gọi Pitt và Jolie là vợ chồng, mà chỉ có thể nói “Brad, bạn gái và các con” hay “Jolie, người yêu và các con”. Cặp đôi quyền lực bậc nhất Hollywood chưa bao giờ chính thức cưới hỏi theo bất kỳ phong tục văn hóa hay tín ngưỡng tôn giáo nào.

Gia đình Jolie-Pitt luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện nơi công cộng
Gia đình Jolie-Pitt luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện nơi công cộng

Thực tế, hạnh phúc mà họ đang nếm trải, lại được xây trên tro tàn của những đổ vỡ, không hạnh phúc trong quá khứ, xảy ra trước khi họ đến với nhau vào năm 2005. (Trong thế giới Hollywood, những hạnh phúc vẹn nguyên từ ban sơ cho đến mãi về sau như kiểu cổ tích có lẽ là điều không tưởng). Jolie lên một tuổi thì cha – nam diễn viên Jon Voight và mẹ - nữ diễn viên Marcia Lynne ly dị, cô cùng anh trai sống với mẹ. Jolie ít tìm thấy chỗ dựa tinh thần nơi cha, người cô cho là đã lừa dối mẹ và nhiều lý do không được nói ra, khiến trong nhiều năm cô không nhìn mặt ông. Hai cha con chỉ mới làm hòa lại vào năm 2009.

Năm 1996, Jolie kết hôn lần đầu, với bạn diễn trong phim Hackers Johnny Lee Miller và chia tay 3 năm sau đó. Nhưng chỉ hai tháng sau khi ly dị, cô tái hôn với một bạn diễn khác (!) là Billy Bob Thornton khi cả hai cùng tham gia phim Pushing Tin. Jolie chia tay Thornton vào tháng 5/2003, tức hai tháng sau khi nhận nuôi đứa con đầu tiên Maddox.

Cả hai người chồng đều được cho là đã tác động tiêu cực đến Jolie. Tình yêu dại cuồng của tuổi 20 khiến cô trở thành tâm điểm cho báo chí lá cải đùa cợt, chẳng hạn như chiếc áo sơ mi màu trắng viết tên chú rể Miller bằng máu của chính cô. Hay việc cùng Thornton đeo chiếc lọ máu của nhau trên cổ.

Pitt có đời sống hôn nhân ít lận đận hơn và chỉ một lần đổ vỡ vì chính… Jolie. Tháng 6/1997, sau ba năm hẹn hò, anh đính hôn với nữ diễn viên phim “Người sắt” Gwyneth Paltrow nhưng cả hai chia tay sau đó sáu tháng. Một năm sau, anh phải lòng Jennifer Aniston, cô đào tóc vàng mắt xanh xinh như mộng trong các phim hài lãng mạn. Họ cưới nhau vào tháng 7/ 2000.

Trong suốt những năm đầu 2000, Pitt và Aniston được xưng tụng như “cặp đôi vàng” của Hollywood, dù Aniston có bị chê là một cô đào “xinh nhưng nhạt nhẽo”. Tưởng chừng chẳng gì có thể chia lìa được họ, cho đến khi…Jolie xuất hiện.

Brad và Jolie quen nhau từ phim trường “Ông bà Smith”, nơi hai người đóng vai chính là một cặp vợ chồng phát hiện ra nhau là sát thủ.
Brad và Jolie quen nhau từ phim trường “Ông bà Smith”, nơi hai người đóng vai chính là một cặp vợ chồng phát hiện ra nhau là sát thủ.

Bắt đầu từ đổ vỡ

Những gì xảy ra trên trường quay “Ông bà Smith”, bộ phim đầu tiên kết hợp Brad Pitt và Angelina Jolie hồi năm 2004, đến nay, dường như đã trở thành huyền thoại “mẫu” cho những câu chuyện đàm tiếu về những vụ lăng nhăng trong thế giới Hollywood. Tin đồn về những “cử chỉ, hành động trên mức bạn đồng nghiệp” phóng thẳng từ phim trường lên mặt báo lá cải và đến…tai của Aniston.

Aniston đâm đơn ly dị vào mùa xuân 2005. Trong khoảng thời gian này, tin tức về “tam giác tình cảm” Pitt - Aniston va Jolie tràn ngập trên mặt báo, diễn đàn với hai chiến tuyến ủng hộ cho “người tình nước Mỹ” Aniston hoặc “kẻ cướp mộ” Jolie.

Dưới ánh sáng của tình yêu mới và sự tự do sắp có, Pitt và Jolie đã có nhiều hành động thiếu suy xét khiến Aniston tổn thương và có nhiều lời lẽ không hay trên mặt báo. Cả hai chẳng thèm giấu giếm mối quan hệ khi tần số “bị bắt quả tang” ngày càng nhiều. Các tay săn ảnh chộp được họ cùng con trai Maddox nô đùa trên bãi biển ở Kenya, hay cùng đi nhận đứa con nuôi thứ hai Zahara.

Kể từ đây, tiếng Anh xuất hiện thêm một từ mới là “Brangelina” ghép lại từ tên của hai “kẻ tội đồ”, bên cạnh từ TomKat để gọi cặp Tom Cruise và Katie Holmes. Nay nó đã trở thành một xu hướng mới trong cách sử dụng ngôn ngữ của thế giới nói tiếng Anh. 

Thực tế, Pitt và Jolie chưa bao giờ thừa nhận một cách công khai chuyện họ đã yêu nhau trên phim trường. "Ngay khi chính cha tôi từng lừa dối mẹ tôi thì việc thân mật với một người đàn ông đã lập gia đình vốn không phải là điều mà tôi có thể tha thứ được. Tôi không thể nhìn mình trong gương vào buổi sáng nếu như tôi đã làm điều đó. Tôi không thể nào lại đi quyến rũ một người đàn ông sẽ lừa dối vợ mình”, Jolie giải thích với báo chí.

Jolie thể hiện tình yêu của mình với các con bằng hình xăm tọa độ quốc gia nơi con mình sinh ra
Jolie thể hiện tình yêu của mình với các con bằng hình xăm tọa độ quốc gia nơi con mình sinh ra

Chờ đoạn kết có hậu

Đến mùa thu 2005 thì cuộc hôn nhân giữa Brad và Jen chính thức chấm dứt, cùng lúc Jolie, thổ lộ đã mang thai đứa con đầu tiên với Brad. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt sinh ngày 27/ 5/2006 tại Namibia bằng cách mổ lấy thai. Những bức ảnh đầu tiên về cô bé được tạp chí People trả hơn 4,1 triệu đô-la cho bản quyền tại Bắc Mỹ, Jolie dùng để làm từ thiện.

Bằng việc có đứa con chung, gia đình của Pitt và Jolie có thêm mối quan hệ mang tính huyết thống và rõ ràng, đã buộc chặt hơn mối quan hệ giữa các thành viên hiện có. Không dừng ở đó, cặp đôi này tiếp tục gây ngạc nhiên khi nhận nuôi bé Pax Thiên (tức Phạm Quang Sáng) vào tháng 3/2007, sau đó là hai đứa con sinh đôi Knox Léon và Vivienne Marchelin tại Nice, Pháp vào tháng 7/2008.

Trong một lần chia sẻ, Brad nói: “Angie và tôi có thể làm mọi thứ để chúng được sống bình thường và cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cho chúng tôi. Đó không phải là điều bất thường đối với những đứa trẻ. Đó thật chẳng phải điều dễ dàng gì khi xuất hiện từ sáng sớm đến khi đèn lên, chúng tôi luôn bị đeo bám. Những đứa trẻ của chúng tôi luôn phải sống sau những cánh cửa lớn. Bên ngoài luôn có rất nhiều cánh săn ảnh’

Đã 6 năm kể từ ngày gia đình “hợp chủng quốc” này ra đời và không ngừng khuấy động truyền thông thế giới với dáng vẻ đặc biệt và sự lấp lánh, cũng như ảnh hưởng tốt lên sự nghiệp điện ảnh của Brad và Jolie. Nhưng như mọi gia đình khác, họ đang phải đối mặt với những chuẩn mực truyền thống và có lẽ đó là điều tự nhiên. Brad cho biết chủ đề hôn nhân là điều anh và Angie đang bàn bạc tới, bởi con cái họ đã đủ trí khôn để thắc mắc những câu hỏi như mình là ai, bố mẹ mình thực sự là ai, tại sao họ không làm đám cưới…

Trong thế giới phù phiếm và xa hoa ở Hollywood, người ta đang nhìn vào gia đình này bằng sự kỳ vọng một kết thúc thật có hậu, bởi niềm tin những giá trị gia đình mang tính truyền thống mới là nền tảng của một hạnh phúc bền lâu.

Theo Eva