“Mon Cheri” – Rừng hoa Anh đào ở Đức với những tà áo dài Việt Nam

27/04/2018 07:48
Đinh Tuyết Mai
(GDVN) - Từ khi “Mon Cheri” nổi tiếng thế giới, rừng hoa anh đào Franken đã trở thành điểm dã ngoại đầy hấp dẫn vào mỗi mùa xuân của nhóm người Việt chúng tôi.

LTS: Là một nhà giáo đã về hưu, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, tác giả Đinh Tuyết Mai đã có bài viết chia sẻ đến độc giả những nét độc đáo và thú vị về rừng hoa Anh đào ở Đức với những tà áo dài Việt Nam.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Nước Đức với sản phẩm Mon Cheri nổi tiếng thế giới

Vào năm 1957, lần đầu tiên sản phẩm Sokola “Mon Cheri”- Sokola chứa rượu anh đào (thuộc nhóm  Praline) được bán trên thị trường Đức.

Chỉ một năm sau đó, Mon Cheri được người tiêu dùng rất yêu thích và truyền nhau mua.

Cộng thêm vẻ đẹp của trái anh đào, Mon Cheri đã trở thành món quà tặng yêu thích cho phụ nữ. Từ đó, Mon Cheri được xếp ở TOP 1 trong nhóm sản phẩm Praline của Đức.

Mon Cheri – Sokola có chứa rượu anh đào, được thế giới rất yêu chuộng (Ảnh: tác giả cung cấp).
Mon Cheri – Sokola có chứa rượu anh đào, được thế giới rất yêu chuộng (Ảnh: tác giả cung cấp).

Mon Cheri không chỉ được yêu chuộng trong nước mà còn được thịnh hành ở rất nhiều nước trên thế giới.

Cũng từ đó, vùng Franken, cách thành phố Nuernberg khoảng 20 km, nổi danh nhờ sản phẩm “Mon Cheri”.

Từ những trái anh đào đỏ mọng, thu hoạch từ các trang trại ở đây, nhiều hãng thường xuyên đặt mua để sản xuất rượu cung cấp cho xưởng Mon Cheri.

Vào khoảng giữa tháng 4, rừng hoa anh đào nở rộ thu hút du khách bởi những chùm hoa nhỏ bé xinh xắn với màu trắng tinh khiết đầy quyến rũ.

Từ khi “Mon Cheri” nổi tiếng thế giới, rừng hoa anh đào Franken đã trở thành điểm dã ngoại đầy hấp dẫn vào mỗi mùa xuân của dân bản xứ và từ nay sẽ là đích dã ngoại của nhóm người Việt chúng tôi…

Rừng hoa anh đào ở Franken với những tà áo dài Việt Nam

Tôi rất vui được tham dự buổi dã ngoại với 4 gia đình người Việt sinh sống ở Đức từ thời DDR.

Tất cả ở độ tuổi xấp xỉ 50 trở lên, song còn rất năng động, thân thiện và yêu thiên nhiên…

Chủ trì là vợ chồng anh chị Hòa sống ở gần các trang trại anh đào. 3 gia đình còn lại đến từ Munich.

Đến rừng hoa anh đào chúng tôi phải mất khoảng gần 2 giờ chạy xe. Chị em đã chuẩn bị sẵn những bộ áo dài truyền thống để trình diễn, khoe sắc với hoa anh đào. 

Các ông chồng bình chọn xem “Áo dài” nào đẹp nhất? (Ảnh: tác giả cung cấp).
Các ông chồng bình chọn xem “Áo dài” nào đẹp nhất? (Ảnh: tác giả cung cấp).
Không ai có thể đoán được đây là 2 chị 50 tuổi (Ảnh: tác giả cung cấp).
Không ai có thể đoán được đây là 2 chị 50 tuổi (Ảnh: tác giả cung cấp).

Nhóm người Đức quan sát chúng tôi với những ánh mắt đầy thiện cảm. Họ cảm thấy rất thích thú với biểu tượng tà áo dài Việt Nam lần đầu được nhìn thấy. 

Người Đức không thể tin người mặc “Áo dài” này thuộc nhóm 60 tuổi (Ảnh: tác giả cung cấp).
Người Đức không thể tin người mặc “Áo dài” này thuộc nhóm 60 tuổi (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cặp 50 tuổi và 60 tuổi đến từ Munich (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cặp 50 tuổi và 60 tuổi đến từ Munich (Ảnh: tác giả cung cấp).
Đội chủ nhà với màn trình diễn rất độc đáo (Ảnh: tác giả cung cấp).
Đội chủ nhà với màn trình diễn rất độc đáo (Ảnh: tác giả cung cấp).

 Sau khi thưởng thức vẻ đẹp của rừng hoa anh đào và hít thở không khí trong lành, chúng tôi về thăm gia đình anh chị Hòa.

Chủ nhà rất mến khách và chu đáo mời chúng tôi thưởng thức bún chả và cá nướng tại vườn, dưới gốc cây anh đào. 

Mọi người cùng dùng bữa và chúc nhau vui khỏe, hạnh phúc, hẹn gặp lại vào mùa xuân tới (Ảnh: tác giả cung cấp).
Mọi người cùng dùng bữa và chúc nhau vui khỏe, hạnh phúc, hẹn gặp lại vào mùa xuân tới (Ảnh: tác giả cung cấp).

Tự hào về thế hệ con cháu gốc Việt được sinh ra và trưởng thành tại Đức

Gia đình anh Hùng, bạn học của tôi từ trường đại học thời DDR, có 2 con trai.

Cháu Đức Việt đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học tổng hợp Munich, hiện đang làm việc ở hãng Siemens nổi tiếng.

Cháu thứ 2 là Đức Nam cũng nối gót anh, đang học đại học năm thứ 3, hiện đang thực tập ở hãng sản xuất ô tô nổi tiếng BMW.

Gia đình 60 tuổi ở Munich có 2 con gái. Cháu đầu là Việt Hoa đã tốt nghiệp Đại học tổng hợp và làm việc ở hãng vô tuyến truyền hình. Cháu út là Việt Hà đang chuẩn bị tốt nghiệp học đại học tổng hợp Munich.

Tự hào về thành tích của học sinh gốc Việt ở Đức năm 2017

Gia đình trẻ nhất ở Munich, mới xấp xỉ 50 tuổi, chỉ có một “công chúa”.

Cháu Việt Linda đang học năm thứ 3 tại Đại học tổng hợp Munich.

Vợ chồng chủ nhà thuộc nhóm 50 tuổi, có 2 thiếu nữ. Cháu Việt Anh đã tốt nghiệp đại học, hiện đang chuẩn bị nhận công tác. Cháu út Việt Đào theo gương chị, đang học năm thứ 3 tại Đại học tổng hợp Nuernberg.

Thật đáng tự hào, 7 thanh niên này được cha mẹ cho kết bạn từ khi còn nhỏ, nên đã theo gương nhau “chăm ngoan học giỏi”.

Mặc dù hiện nay, các em theo đuổi các chuyên ngành khác nhau, ít có thời gian để gặp gỡ, song “bộ thất” vẫn rất gần gũi, thân thiện và rất giỏi tiếng Việt.

Đinh Tuyết Mai