Nhật Minh hát như một bản thu âm hoàn chỉnh hit của Hồng Nhung

19/08/2013 07:30
Thùy Linh
(GDVN) - Khánh Ly - Nhật Minh là cặp đôi ngang tài ngang sức của đội Hồng Nhung.
Đến với Vòng đo ván, cô gái nhỏ Khánh Ly đã thể hiện tình cảm sâu sắc khi hát về cha - ca khúc 'Cây vĩ cầm'. Đối thủ của cô là Nhật Minh gợi nhắc cho khán giả nhớ đến hình ảnh của chị Bống khi hát khá tròn trịa ca khúc 'Giọt sương trên mí mắt'. 



HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: 'Khánh Ly hát bài này đúng là hình ảnh của Hồng Nhung đang hát về cha cách đây khoảng 18 năm. Nhật Minh, đây không phải một phần thi mà là một bản thu âm hoàn chỉnh, nếu có điểm 20 thì tôi sẽ cho em 20 điểm'.
Còn HLV Mỹ Linh dành nhiều lời khen cho cô gái bé nhỏ Khánh Ly: 'Nhật Minh, khi em hát 'Giọt sương trên mí mắt' em vẫn chưa có sự tìm tòi, khác biệt. Sự thiếu của Nhật Minh thì lại có ở Khánh Ly, em đem tới sự mới lạ và xúc động. Tuy em ở đội Hồng Nhung nhưng chị cũng yêu em'.
Trước phần thi ngang tài của 2 học trò Hồng Nhung thấy khá khó xử: 'Hai em đang làm cho chị quá khó'. Cuối cùng, người được đi tiếp là Nhật Minh.
Thùy Linh