Những phát ngôn sốc hơn cả Ngọc Trinh của Phi Thanh Vân

11/10/2013 07:34
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, Phi Thanh Vân đã để lại những phát ngôn "để đời" thậm chí được đánh giá là 'thật thà' hơn cả 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh.
Nếu rút ngực ra "chắc chắn tôi sẽ tự tử”

Đầu tháng 3/2007, chia sẻ trên tạp chí Mỹ thuật sau lần đại giải phẫu thay đổi cuộc đời mình, Phi Thanh Vân không thể thành thật hơn khi tâm sự: "Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng, nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Nếu phải lấy ra, chắc chắn tôi sẽ tự tử".

“Trong người tôi là… 1000 viên thuốc lắc”

Giữa tháng 7/2007, trả lời trong một bài phỏng vấn, khi cô được hỏi mình có chơi thuốc lắc không, Phi Thanh Vân khiến không ít độc giả sốc với câu trả lời hồn nhiên: “Làm sao mà chơi được, vì tôi đã giải phẫu quá nhiều. Trong người tôi, lượng thuốc tê và thuốc gom lại có thể làm được 1000 viên thuốc lắc! Thuốc lắc được làm từ các loại thuốc kích thích thần kinh, mà trong người tôi những loại thuốc làm ức chế thần kinh hoặc làm tê liệt thần kinh đã đủ lắm rồi. Tôi bây giờ sợ giải phẫu một lần nữa, tôi sợ mình sẽ bị điên, huống hồ là chơi thuốc lắc. Dùng thứ thuốc đó là cách hay nhất để tôi tự tử”.

Hình ảnh "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân một thời.
Hình ảnh "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân một thời.

“Nếu tôi từ trần, báo chí buồn lắm”

Sau khi đoạt danh hiệu nghệ sĩ trẻ cống hiến ở LHP lần thứ 17, tên tuổi của Phi Thanh Vân lại tiếp tục được báo chí và dư luận săn đón. Cuối tháng 12/2011, trả lời phỏng vấn trên một trang tin về câu hỏi: Mỗi lần tên cô xuất hiện là lại dính liền với ồn ào và tên tuổi của cô sống nhờ vào đó, Phi Thanh Vân nói rằng: “Là luôn luôn ấy chứ. Có lẽ tôi được quan tâm nhiều quá chăng? Những gì xảy đến với tôi dù tốt hay xấu cũng đều được quây chặt lại và bàn tán hết sức rộn ràng. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi từ trần, chắc báo chí buồn lắm, vì họ mất đi cả một nguồn cảm hứng rồi còn gì. Giống như phim ma hay kinh dị vậy, dù rất sợ nhưng người ta vẫn cứ muốn xem. Phi Thanh Vân cũng thế, họ cứ thích quan tâm, khai thác để rồi sau đó "ném đá" không thương tiếc, nhưng rồi vẫn lại tò mò”.

"Không dám hát thì... hèn lắm"

Ca khúc "Da nâu" đã mang lại cho Phi Thanh Vân biệt danh "thảm họa Vpop". Trước những lời chê trách của khán giả, cuối tháng 12/2011, chia sẻ trên một trang báo mạng, Phi Thanh Vân hùng hồn cho biết: “Tôi không phải là ca sĩ. Nhưng là một diễn viên thì việc biết thêm cả nghề MC, diễn kịch và hát giao lưu với khán giả là một điều hoàn toàn bình thường. Nói cách khác, đó là những "hoa lá cành" cần thiết phải có để nghệ sĩ chúng tôi không là một cái cây trụi lủi. Hát chưa hay thì tập cho hay, chứ điều gì cũng sợ và không dám học, dám làm thì hèn lắm. Đó cũng chắc chắn không phải là Phi Thanh Vân mà các bạn thường thấy. Tính tôi kiên trì lắm, đã thích gì, tôi sẽ làm cho tới cùng".

"Tôi phải hở vì nếu tôi kín, nhiều người sẽ chê tôi xấu"
Cuối tháng 1 năm 2012, trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo Vietnamnet, nói về vẻ đẹp gợi cảm, hở hang, Phi Thanh Vân thẳng thắn tuyên bố: "Riêng tôi, vì tôi xấu nhiều hơn đẹp nên chẳng thể làm gì để che hết được. Tôi phải hở vì nếu tôi kín, nhiều người sẽ chê tôi xấu. Nói vậy nhưng không phải lúc nào tôi cũng hở đâu. Vì thế ông bà xưa mới có câu "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" đấy thôi. Mỗi người sẽ có cách nhìn riêng về hai chữ sexy. Riêng tôi, tôi thích phong cách sexy đẹp và quyến rũ".
Phi Thanh Vân lột xác với hình ảnh "Búp bê da trắng".
Phi Thanh Vân lột xác với hình ảnh "Búp bê da trắng".
“Chào tình yêu với người đẹp bèo nhất 10.000 USD” Đến đầu tháng 5/2012, chia sẻ trong một bài viết đăng tải trên báo Infonet khi hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt về tội môi giới bán dâm, Phi Thanh Vân mạnh miệng lên tiếng: “Showbiz ở đâu cũng có chuyện như thế này cả, không riêng gì Việt Nam. Vấn đề người đẹp, người nổi tiếng cặp đại gia rần rần khắp nơi, không có gì lạ cả. Để một người nổi tiếng gật đầu cặp với một đại gia thì món quà chào cho tình yêu này không phải rẻ, "bèo" nhất cũng là 10.000 USD. Vậy nên câu nói cửa miệng của các đại gia là: Cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”."Tôi là người mất ... cuối cùng" Sang năm 2013, sau cuộc tình tan vỡ với thương gia người Pháp, Phi Thanh Vân khiến khán giả ngỡ ngàng khi cô bất ngờ xuất hiện với hình ảnh "búp bê da trắng, tóc đen". Với hình ảnh mới này, cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Nhưng không lâu sau đó, cái tên Phi Thanh Vân bỗng trở nên ồn ào khi cô vướng vào scandal bị tố giật chồng. Tuy nhiên, sự việc cũng nhanh chóng lắng xuống khi cô được minh oan là vô tội. Bất ngờ đến ngày hôm nay 10/10, dư luận được phen choáng váng khi chính Phi Thanh Vân tiết lộ về những bí mật "thầm kín" của mình. Trả lời trong bài phỏng vấn trên một trang tin, "Búp bê da trắng" vô tư nói rằng: "Năm 20 tuổi tôi mới làm "chuyện ấy". Mốc thời gian này là quá muộn so với chị em trong nghề rồi nhé. Theo như những gì mọi người xung quanh tâm sự hay làm cuộc khảo sát bằng miệng thì tôi là người mất ... cuối cùng".
Liễu Phạm (Tổng hợp)