Phụ huynh viết tâm thư choáng vì độ cuồng với "Những người thừa kế"

01/12/2013 08:47
Độc giả Thân Nguyễn Luận
(GDVN) - Sau khi gây bão với cơn sốt săn lùng Dreamcatcher (bùa đuổi giấc mơ xấu) trong giới trẻ, giờ đây bộ phim Những người thừa kế đang khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng vì con em mình đang ảo tưởng và quá mơ mộng về  giấc mơ của phim ảnh.
Tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam vừa nhận được một bức thư chia sẻ sự e sợ ảnh hưởng của bộ phim Hàn Quốc The Heirs (Những người thừa kế) với các khán giả tuổi teen. Trong bức thư, vị phụ huynh này lo ngại các khán giả teen sẽ xa rời thực tế và ảo tưởng về tình yêu khi quá si mê các diễn viên nam, nữ trong phim:

"Từ ngày 09/10/2013, bộ phim dài 20 tập của Hàn Quốc The Heirs (Những người thừa kế) được phát sóng trên kênh SBS vào lúc 20 giờ ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. Nhân vật chính là chàng trai Kim Tan do diễn viên Lee Min Ho thủ vai.

Đây là bộ phim nói về mối quan hệ bạn bè, yêu đương của các “cậu ấm cô chiêu”, được thừa kế khối tài sản lớn. Tuy cuộc sống vương giả, nhưng đồng thời họ cũng mất đi một cuộc sống bình thường như những người bình dân. Nhân vật chính Kim Tan là một chàng trai giàu có, tốt bụng, hướng thiện và đặc biệt rất đẹp trai. Chính điều đó đã làm cho khán giả đặc biệt là những khán giả tuổi teen say mê. 

Tính đến ngày 30/11/2013, The Heirs đã phát sóng được 16/20 tập, nhưng đã khiến không ít khán giả phát cuồng, nhất là các fan nữ là học sinh THPT. Trên trang mạng xã hội facebook và trang Youtube đã xuất hiện nhiều đoạn clip “tỏ tình” của nữ sinh với Kim Tan.

Đây là những đoạn clip khiến các phụ huynh chúng tôi không khỏi giật mình trước sự ảo tưởng của con gái. Một fan nữ tha thiết: "Cảm ơn anh đã đến với thế giới này để em có thể ngắm anh trên facebook, news feed và trên màn hình máy tính. Anh làm em biết chờ đợi vào ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Em thích anh lắm. Làm người yêu em nhé. Kim Tan à! Kim Tan. Sarang hae yo".
Diễn viên Lee Min Ho trong vai Kim Tan của bộ phim Những người thừa kế
Diễn viên Lee Min Ho trong vai Kim Tan của bộ phim Những người thừa kế
Một nữ sinh khác cũng cuồng không kém:  "Anh à! Cảm ơn anh vì đã đến. Anh cho em biết niềm vui của cuộc sống và biết mong đợi từng ngày là như thế nào. Em thích anh lắm. Anh à! Kim Tan à! Kim Tan ơi ra đây với em. Kim Tan...!". 

Ngoài các fan nữ đang cuồng Kim Tan đến điên loạn, thì các fan nam cũng đang mê mẩn nhân vật Lee Bo Na trong cùng bộ phim trên. Bo Na là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu, được nuông chiều, có cá tính mạnh và cực kỳ xinh đẹp, dễ thương. Một fan nam đã tỏ tình đầy tha thiết: "Lee Bo Na, ngày mai anh được gặp em rồi.Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh và cho anh cảm giác chờ đợi là hạnh phúc, Lee Bo Na….Lee Bo Na…”.

Là bậc phụ huynh, tôi không khỏi lo lắng khi thấy con em mình rơi vào tâm trạng như vậy. Thật choáng khi chứng kiến các em gào thét tên nhân vật với sự si mê điên dại. Các em hầu như thoát hẳn khỏi thực tế, mơ màng, chờ đợi, hi vọng và quằn quại về một tình yêu ảo tưởng. Về tâm lý học, lứa tuổi THPT là giai đoạn trung chuyển từ trẻ con sang người lớn, rất dễ bị các chấn động tâm lý. Những cảm xúc, tình cảm giai đoạn này để lại ấn tượng lâu dài, có ảnh hưởng nhất định đến thế giới quan và đời sống tình cảm của các em. 
Vì vậy, để các em có thái độ nhìn nhận các yếu tố ngoài tình cảm đúng đắn, khách quan hơn và có một cuộc sống thực tế hơn thì chúng ta phải đưa ra những hình mẫu gần gũi, thiết thực hơn những Kim Tan, Lee Bo Na. Về nhìn nhận chung, các em yêu nhân vật trong phim như vậy chứng tỏ các em rất hướng thiện, yêu cái đẹp, sống chân thật, tình cảm. Tuy nhiên, điều đó cũng phản ánh một cuộc sống thật thiếu thốn tình cảm và thiếu niềm tin của các em. Lứa tuổi này, nếu được gia đình chăm sóc tốt về mặt tình cảm, các em sẽ không gửi gắm niềm tin và tình yêu một cách cẩu thả như vậy. Phải chăng phía gia đình cũng có một phần lỗi? 
Từ khi phim “Mối tình đầu” được phát sóng đến nay đã mười mấy năm, có hàng trăm bộ phim Hàn đã được phát sóng. Hầu hết đều được khán giả Việt đón nhận. Đó là vì giữa Việt Nam và Hàn Quốc có những nét tương đồng về văn hóa. Tuy vậy, không thể đỗ lỗi hoàn toàn cho phim Hàn được. Chúng ta cần có một nền giáo dục tâm lý hợp lý cho học sinh. Đó là điều mà chúng ta bỏ quên lâu nay, khiến thế giới quan học sinh phát triển theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Tại sao không đưa vào nhà trường những câu chuyện về Nick Vujicic, hay những tấm gương nhà nghèo học giỏi, những tấm gương dũng cảm, những nhân vật làm từ thiện… Bên cạnh đó, gia đình cũng thường xuyên quan tâm, chia sẻ động viên các em, xem các em là người lớn thật sự sẽ giúp các em tự tin hơn, sống thực tế hơn. Đối với nhà chức trách, cũng cần kiểm duyệt lại mô típ phim Hàn có nội dung quá ủy mị, ướt át, đau thương. Có như vậy, mới bồi dưỡng cho các em một tâm hồn lành mạnh, tích cực và thực tế hơn"./.
Độc giả Thân Nguyễn Luận