Sao Việt và căn bệnh 'nan y' khiến showbiz 'đảo điên'

02/12/2013 15:02
Quốc Khánh
(GDVN) - Giá trị của người nghệ sỹ không phải được đo bằng sự giàu có mà nó phải được khẳng định bằng cái tài và cái tâm của họ đối với nghệ thuật nói riêng, với khán giả nói chung.
Ngoài scandal, việc khoe sự giàu có, đẳng cấp cũng trở thành “đặc sản” của sao Việt. Đáng buồn là, các đặc sản không lấy gì làm thú vị ấy đã và đang trở thành một trào lưu thu hút cả sao tỏ, sao mờ tham gia. Nó khiến cho showbiz Việt mắc những căn bệnh “nan y” ăn mòn những giá trị đích thực của cuộc sống và nghệ thuật.

Muốn nổi cứ khoe…tiền

Thời gian vừa qua, việc sao Việt mặc váy, mang túi xách hay đeo đồng hồ, nhẫn kim cương bạc tỷ không còn là chuyện hiếm. Đặc biệt, số “siêu xe” mà sao Việt sở hữu có thể nhiều hơn bất cứ bộ sưu tập siêu xe đồ sộ nào trên thế giới.

Sự xuất hiện trong các trang báo, trang thông tin điện tử của sao Việt luôn đi kèm với món đồ đắt tiền nào đó. Càng giàu, càng khoe nhiều thì càng được nổi tiếng.

Lý Nhã Kỳ đã trở thành một thương hiệu đặc biệt nổi tiếng vì sự giàu có và “chơi trội” của mình. Đẳng cấp của một “nữ hoàng kim cương” cùng những mối quan hệ với các đại gia “tầm cỡ quốc tế” đã giúp Lý Nhã Kỳ nổi như cồn trong làng giải trí Việt trong vài năm trở lại đây.

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với những món đồ hàng hiệu đắt tiền
Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với những món đồ hàng hiệu đắt tiền

Sự nổi tiếng ấy khiến không ít người cảm thấy ghen tỵ và muốn…học tập. Thế là, khoe tiền đã trở thành một cách để nổi tiếng. Người thì đánh mất đồng hồ nạm kim cương hàng tỷ, người thì khoe sắm siêu xe, mua biệt thự với giá hàng triệu đô.

Người có tiền khoe đã đành. Kẻ không có tiền cũng mượn đồ để khoe. Chàng ca sỹ chưa tên tuổi Tùng Lâm mượn nhà với những món đồ nội thất đắt tiền để khoe; người mẫu Ngọc Tình mượn spa của bạn rồi nhận đó là nhà mình. Angela Phương Trinh, Quế Vân…cũng mượn nhà, mượn xe để khoe sự giàu có.

Không có tiền, không mượn đồ của người khác thì đi “khoe” hộ bạn. Chàng ca sỹ Nathan Lee “tự hào” khoe khối tài sản khổng lồ của vợ chồng Thu Minh thời gian gần đây.

Không mượn, không thuê, cũng không khoe hộ thì khoe được tặng. Cao Thái Sơn biến fan hâm mộ thành những kẻ ngốc khi tiết lộ rằng anh vừa được tặng xe trị giá hàng tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Ca sỹ lắm chiêu này cũng “không biết ai gửi” vì người đó muốn giấu tên.

Tăng Thanh Hà cũng từng có những phút hớ hênh mặc độ "nhái"
Tăng Thanh Hà cũng từng có những phút hớ hênh mặc độ "nhái"


Đàn anh Long Nhật cũng khoe được đại gia tặng nhà, tặng xe vì yêu mến giọng hát của anh…

Có muôn hình vạn trạng các kiểu khoe của sao Việt. Nhưng tất cả đều muốn khẳng định: mình giàu có, đẳng cấp và sang trọng bậc nhất thiên hạ.

Ngã đau vì bệnh…khoe tiền

Sự khoe mẽ đôi khi cũng khiến sao Việt “no đòn”. Những vụ vỡ nợ, kiện tụng chuyện tiền bạc trong giới showbiz thời gian vừa qua đã phơi bày phần nào cuộc sống thực sự đằng sau ánh hào quang giả tạo mà không ít nghệ sỹ đang tạo dựng xung quanh mình.

Tùng Lâm khoe căn nhà đi mượn trị giá hàng trăm tỷ
Tùng Lâm khoe căn nhà đi mượn trị giá hàng trăm tỷ

Mới đây, người mẫu Hoàng Yến được chàng bầu sô hải ngoại lôi vào vòng xoáy của tình tiền với cái án “đào mỏ”. Trước đó, chàng ca sỹ điển trai Đan Trường cũng bị người tình cũ “tố” ăn không của cô ta không ít tiền.

Đó có thể là sự thật. Cũng có thể chỉ là chuyện mà những người trong cuộc “dựng lên” nhằm tạo chút thanh thế cho sự nghiệp của mình ngày thêm thăng tiến. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì những scandal đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của họ trong mắt công chúng.

Đặc biệt, không ít người bị bóc mẽ dùng “hàng nhái” để khoe khiến họ ngậm ngùi, xấu hổ. Từ Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà đến Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh,…đều bị phát hiện sử dụng “hàng nhái” trong không ít sự kiện.

Không chỉ thế, những vụ mượn đồ để khoe của Tùng Lâm, Ngọc Tình, Angela Phương Trinh…đều được đưa ra “ánh sáng”. Dù các khổ chủ có hết lời giải thích và tìm đủ lý do để biện minh cho hành động của mình thì những sự kiện ấy cũng khiến họ “mất mặt”.

Trò tặng xe tiền tỷ mừng sinh nhật của Cao Thái Sơn thực chất chỉ là một màn kịch vụng về
Trò tặng xe tiền tỷ mừng sinh nhật của Cao Thái Sơn thực chất chỉ là một màn kịch vụng về

 Cao Thái Sơn sau sự cố bị “bạn tình tin đồn” tố lừa tình, lừa tiền cách đây không lâu cũng bị bóc mẽ là “nổ” với món quà sinh nhật hàng tỷ đồng của một người giấu tên. Sự “bịa đặt” thiếu tính toán của Cao Thái Sơn khiến anh bị “lộ tẩy”. Một chiếc xe được gửi tới mà anh không biết ai gửi nhưng sau đó lại “trả lại” được người gửi thì quả thực quá phi lý. Việc “nổ” quá đà khiến ca sỹ “Con đường mưa” trở thành một kẻ nói dối “đáng yêu” nhất showbiz Việt.

Mọi thứ rồi sẽ trở về với đúng giá trị của nó. Sự khoe mẽ thiếu thực tế vô tình khiến sao Việt đánh mất hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Bởi giá trị của người nghệ sỹ không phải được đo bằng sự giàu có mà nó phải được khẳng định bằng cái tài và cái tâm của họ đối với nghệ thuật nói riêng, với khán giả nói chung.
Quốc Khánh