Số phận bất hạnh ít người biết của vợ đạo diễn “Đồng tiền xương máu”

04/06/2013 07:35
Theo Vietnamnet.vn
Nguyễn Thúy Hằng, một diễn viên rất xinh đẹp, đã đóng góp tuổi thanh xuân của mình cho nền điện ảnh Việt những năm 1980-1990. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân bất hạnh với đạo diễn Đinh Đức Liêm đã ít nhiều làm Thúy Hằng suy sụp và cô đã ra đi trong đau đớn bệnh tật.
Đinh Đức Liêm là một trong những đạo diễn rất có duyên với thể loại truyền hình, những bộ phim của ông luôn được khán giả đón nhận như “Giã từ dĩ vãng”, “Đồng tiền xương máu”, “Người đàn bà yếu đuối”...
Nguyễn Thúy Hằng thời kỳ xinh đẹp, rực rỡ nhất.
Nguyễn Thúy Hằng thời kỳ xinh đẹp, rực rỡ nhất.

Sự nghiệp đứt gánh giữa đường

Đã 77 tuổi, nhưng bà Nguyễn Minh Thủy, mẹ ruột của diễn viên Nguyễn Thúy Hằng vẫn còn nhớ như in ngày cô con gái xinh đẹp của mình thi đỗ khoa Sân khấu chuyên ngành Diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Vốn say mê điện ảnh, tuy sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Thúy Hằng vẫn quyết định gắn bó cuộc đời mình với nghiệp diễn.

Nằm trong thế hệ những diễn viên đầu tiên tốt nghiệp trường mà trong đó nhiều người thành danh và nổi tiếng như NSƯT Minh Vượng, NSND Minh Hòa, NSƯT Minh Hằng… cô diễn viên xinh đẹp Nguyễn Thúy Hằng đã đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà một thời tuổi trẻ sôi nổi của mình với những vai diễn chập chững khi đang học và dần hoàn thiện hơn sau khi rời ghế nhà trường.

Theo lời bà Thủy, từ những năm học trong trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Thúy Hằng đã tham gia đóng vai phụ trong phim “Chiếc khăn màu mận chín” và sau đó là vai chính trong phim “Hoa lạ xứ Mường”. Lúc này, diễn xuất của cô chưa mấy thành công.

Tuy nhiên đến khi ra trường, dù chỉ đóng một vai phụ là nhân vật vợ bác sĩ Hào trong bộ phim “Thị trấn yên tĩnh” nhưng diễn xuất của cô cũng đủ ghi nhận một cá tính vui tươi, hóm hỉnh và có phần chua chát. Chính vai diễn này đã làm cho đạo diễn Đặng Nhật Minh chú ý và ông muốn mời cô đóng vai nhà báo Mai Liên trong bộ phim “Cô gái trên sông”.

Dù vậy, lúc đó Thúy Hằng còn quá trẻ. Không chọn được cô cho phim của mình, nhưng đạo diễn Đặng Nhật Minh đã giới thiệu cô với nữ đạo diễn Thụy Vân. Nhờ đó Thúy Hằng đã gặp được số phận bi thảm của nàng Xem Phôni cho “Cơn lốc đen” – bộ phim duy nhất của nữ đạo diễn từng nổi danh với vai trò là diễn viên phim “Nổi gió”. Thúy Hằng đã vào vai thật sống động trong hình tượng người vũ nữ bất hạnh.

Từ đó, Thúy Hằng tham gia vào những bộ phim khác như “Một thời đã sống”, “Ngày trở về”… Sau khi đóng phim “Ngày trở về” năm 1994, lúc cô mới gia nhập nền điện ảnh được chưa đến một thập niên kể từ khi ra trường, không thấy cô xuất hiện trở lại trên phim ảnh nữa. Ít ai biết rằng, cuộc đời riêng của Thúy Hằng sau khi kết hôn với đạo diễn Đinh Đức Liêm đã gặp nhiều đau khổ và đó chính là nguyên nhân cô bị suy sụp tinh thần, héo hon thể chất và cuối cùng ra đi sau thời gian dài bị bệnh tật hành hạ.

Cuộc đời đầy bất trắc

Sau những lần đi xem phim, những lần đi về cùng đường với bạn học Đinh Đức Liêm, Thúy Hằng và anh đã có một mối tình lãng mạn. Năm 1985 sau khi ra trường, tình yêu đơm hoa kết trái thành một đám cưới giản dị nhưng hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc còn ngọt ngào hơn nữa khi hai năm sau, cũng là lúc cô đang vào vai nàng Xem Phôni trong bộ phim “Cơn lốc đen” thì có bầu. Thời gian sau đó cô sinh hạ một bé gái xinh xắn và đặt tên là Đinh Nguyễn Cam Ly.

Năm 1990 Thúy Hằng và chồng là đạo diễn Đinh Đức Liêm đã chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống để hai người có thể phát triển được sự nghiệp của mình. Tổ ấm nhỏ bé của họ là một ngôi nhà xinh xắn ở Gò Vấp. Tuy nhiên, không có giấc mơ nào tốt đẹp được mãi. Cuộc sống sôi động đất Sài Gòn đã cuốn con người vào những vòng xoáy đầy cám dỗ.

Bà Thủy cho biết, năm 1993 là lúc gia đình Thúy Hằng và đạo diễn Đinh Đức Liêm bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Sự việc bắt đầu từ khi Thúy Hằng phát hiện mối quan hệ của vợ chồng có sự xen vào của người thứ ba. Bà Thủy cho rằng trong quá trình đạo diễn Đinh Đức Liêm làm phim “Giã từ dĩ vãng”, ông đã có mối quan hệ sâu sắc hơn công việc với một nữ diễn viên..

Cảm thấy suy sụp và mất niềm tin nơi gia đình, cô đòi ly hôn nhưng lúc đó mẹ cô – bà Thủy đã khuyên cô suy nghĩ lại, tha thứ cho chồng. Buồn chán về gia đình, năm 1994 Thúy Hằng trở ra Hà Nội một mình. Lúc này, theo lời khuyên của mẹ, cô bắt đầu một cuộc sống mới: đi học tiếng Anh, đi học lái xe, tiếp tục đóng phim “Ngày trở về”.

Bà Nguyễn Minh Thủy đang lật giở lại từng kỷ niệm về người con gái hồng nhan bạc phận của mình.
Bà Nguyễn Minh Thủy đang lật giở lại từng kỷ niệm về người con gái hồng nhan bạc phận của mình.

Một thời gian sau nỗi đau tinh thần đó, cô quyết định tha thứ cho chồng và quay trở về TP.HCM. Tuy nhiên, theo lời kể của bà Thủy, “ngựa quen đường cũ”, chồng cô tiếp tục có quan hệ với những người phụ nữ khác. Quá đau khổ, cô quyết định ly hôn. Năm 1998, Thúy Hằng và đạo diễn Đinh Đức Liêm đã ly hôn với phán xét của tòa là con gái ở với cha.

Mất chồng, mất con cùng một lúc đã khiến cô không gượng nổi sau cú sốc đó. Sau khi chia tay, cô sống một mình, khép kín mình, không đi đóng phim, không tham gia một hoạt động nghệ thuật nào nữa. Những ngày tháng đó, niềm hạnh phúc duy nhất của Thúy Hằng là đợi đến cuối tuần để được đến chơi với con gái khi đó được 12 tuổi, được gặp mặt con, được mua sách, mua truyện cho con vào mỗi chiều chủ nhật.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Năm 2004, con gái cô đi Trung Quốc du học. Không nhận được tin con, lại thấy chồng cũ nói con sang Mỹ học, Thúy Hằng nghĩ rằng con gái giận mình. Cứ thế, cô dần dần héo hon và đau ốm liên tiếp.

Sau khi con gái Cam Ly đi du học, cô trở về Hà Nội sống với mẹ đẻ. Năm 2005, Thúy Hằng bị ốm tưởng như không qua khỏi. Sau đó, sức khỏe cô ngày càng yếu dần. Sốc và đau buồn khiến cô cứ lầm lũi sống như một cái bóng trong khoảng thời gian cuối đời. Năm 2009, cô qua đời vì bệnh suy thận.

Đám tang Thúy Hằng có sự có mặt của chồng cũ Đinh Đức Liêm và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những người đã từng quen biết, làm việc với cô khi còn là một diễn viên trẻ trung đầy nhiệt huyết. Tất cả đều tiếc thương cho cuộc đời của một người con gái xinh đẹp tài năng đã kết thúc như thế.

Theo Vietnamnet.vn