Thiếu nữ Huế xinh tươi trong sắc vàng hoa Điệp

18/06/2012 06:05
Thanh Lan (ảnh NVCC)
(GDVN) - Gương mặt xinh xắn như thiên thần cùng vóc dáng mảnh mai, yêu kiều, thiếu nữ đất Huế - Trương Hồng Ngọc thướt tha nhẹ nhàng trên những con phố trải đầy nắng, lung linh trong sắc vàng của hoa Điệp
Trương Thị Hồng Ngọc sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Huế xinh đẹp, hiện Ngọc đang theo học ngành Tài chính - kế toán, khoa Kinh tế - Trường Đại học Phú xuân Huế
Trương Thị Hồng Ngọc sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Huế xinh đẹp, hiện Ngọc đang theo học ngành Tài chính  - kế toán, khoa Kinh tế - Trường Đại học Phú xuân Huế
Hồng Ngọc từng tham dự cuộc thi "Miss ĐH Phú Xuân " và lọt vào Top 5, giành danh hiệu Miss có gương mặt khả ái nhất
Hồng Ngọc từng tham dự cuộc thi "Miss ĐH Phú Xuân " và lọt vào Top 5, giành danh hiệu Miss có gương mặt khả ái nhất
Hồng Ngọc có sở thích shopping, nghe nhạc, đọc truyện và xem phim mỗi lúc rãnh rỗi. Những lúc căng thẳng hay áp lực về học tập, thi cử Ngọc thường dành chút thời gian nghe một vài bản nhạc du dương để thư thái hơn, giải tỏa mệt mỏi
Hồng Ngọc có sở thích shopping, nghe nhạc, đọc truyện và xem phim mỗi lúc rãnh rỗi. Những lúc căng thẳng hay áp lực về học tập, thi cử Ngọc thường dành chút thời gian nghe một vài bản nhạc du dương để thư thái hơn, giải tỏa mệt mỏi
Hồng Ngọc có ước mơ trở thành một người phụ nữ thành đạt và giàu có trong tương lai, đó cũng là lý do Ngọc chọn học ngành kinh tế
Hồng Ngọc có ước mơ trở thành một người phụ nữ thành đạt và giàu có trong tương lai, đó cũng là lý do Ngọc chọn học ngành kinh tế
Là một người con gái xinh xắn, sở hữu nét đẹp dịu dàng, Hồng Ngọc vẫn thường được mời chụp mẫu cho nhiều shop thời trang có tiếng ở Thành phố Huế
Là một người con gái xinh xắn, sở hữu nét đẹp dịu dàng, Hồng Ngọc vẫn thường được mời chụp mẫu cho nhiều shop thời trang có tiếng ở Thành phố Huế
Đối với Ngọc, gia đình thực sự rất quan trọng, đó là chỗ dựa tốt nhất mà Ngọc thấy yên tâm và thoải mái trong những lúc mệt mỏi, những lúc như vậy Ngọc chỉ muốn được ngồi nói chuyện với gia đình của mình, được nghe những lời tâm sự, an ủi, động viên của mẹ, đó là bến đỗ bình yên nhất
 Đối với Ngọc, gia đình thực sự rất quan trọng, đó là chỗ dựa tốt nhất mà Ngọc thấy yên tâm và thoải mái trong những lúc mệt mỏi, những lúc như vậy Ngọc chỉ muốn được ngồi nói chuyện với gia đình của mình, được nghe những lời tâm sự, an ủi, động viên của mẹ, đó là bến đỗ bình yên nhất 
Không chỉ xinh xắn, dịu dàng Hồng Ngọc còn là một cô bạn có tấm lòng nhân ái, luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người, và Ngọc luôn nghĩ rằng "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...", đó là một câu hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà Ngọc luôn tâm đắc
Không chỉ xinh xắn, dịu dàng Hồng Ngọc còn là một cô bạn có tấm lòng nhân ái, luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người, và Ngọc luôn nghĩ rằng "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...", đó là một câu hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà Ngọc luôn tâm đắc


Thanh Lan (ảnh NVCC)