Ước mơ không thành của nữ diễn viên Malaysia thiệt mạng trên MH17

21/07/2014 13:43
Lê Vân (Theo Thestar, Usatoday)
(GDVN) - Sau khi cả gia đình diễn viên Shuba Jaya qua đời, người thân chỉ nói về những kỷ niệm đẹp của họ mà không nói một lời về vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua.

Vào ngày 17/7  vừa qua, chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn rơi đã cướp đi sinh mạng của 298 hành khách và phi hành đoàn. Trong số những người bị thiệt mạng có nhiều phụ nữ, trẻ em, và nhiều người nổi tiếng như các chuyên gia y tế, diễn viên…

Ngày 19/7, tờ Thestar đưa tin, cả gia đình nữ diễn viên nổi tiếng Malaysia Shuba Jaya cùng chồng và con gái mới 2 tuổi đều qua đời khi có mặt trên chuyến bay định mệnh đó.

Tờ báo cho biết, nghệ sĩ Shuba Jaya cùng chồng đưa con gái nhỏ trở về Kuala Lumpur trên chuyến bay mang số hiệu MH17 sau khi thăm ông bà nội ở Hà Lan.

Họ qua đời khi tuổi đời còn trẻ và đang có một gia đình hạnh phúc êm ấm cùng với những dự định còn dở dang. Việc quyết định theo học lớp diễn xuất tại Sydney vào tuần tới của nữ diễn viên đã chẳng thể nào thực hiện được nữa.

Shuba Jaya cùng chồng và con gái mới 2 tuổi chụp cùng nhau trong buổi tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái vào năm ngoái. Cả gia đình đã qua đời trong chuyến bay của hãng hàng không Malaysia MH17
Shuba Jaya cùng chồng và con gái mới 2 tuổi chụp cùng nhau trong buổi tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái vào năm ngoái. Cả gia đình đã qua đời trong chuyến bay của hãng hàng không Malaysia MH17

Shuba Jaya là một nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng, cô thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình và trong các bộ phim. Với niềm say mê nghề, nữ nghệ sĩ đã quyết định theo học lớp diễn xuất vào tuần tới tại Sydney.

Khi biết tin gia đình nữ diễn viên qua đời, các đồng nghiệp, khán giả và rất nhiều người bày tỏ sự tiếc thương, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình cô trên trang cá nhân.

Bạn bè tiếc nuối khi cô vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 38, còn con gái cũng sắp tổ chức sinh nhật lần 2...

Một người bạn thân đã chia sẻ trên trang cá nhân của cô: "Bạn còn quá trẻ để ra đi…Bạn đang có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc...còn biết bao ước mơ cần được thực hiện và bạn có một đứa trẻ đáng yêu để hướng về tương lai, để được tô hồng nụ cười và ánh mặt trời mỗi ngày…

Bạn vừa mới tổ chức sinh nhật vào ngày 15, sinh nhật của bé Kaela lần thứ 2 còn chưa đến, và bây giờ cả bạn, chồng và con đã ra đi mãi mãi rồi. Chúng mình sẽ vô cùng nhớ gia đình bạn..!".

Mới đây, tờ USAtoday cũng đưa thêm thông tin về gia đình của nữ diễn viên tại Malaysia.

Khi biết tin con gái, con rể và cháu gái của họ đã qua đời, những người thân quây quần bên ngôi nhà nhỏ của mẹ Shuba Jaya, họ khóc và cười khi nói về con gái và gia đình cô.

“Chị ấy làm công việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho một công ty, bên cạnh đó còn dạy môn Taekwondo tại một trại hè ở Hoa Kỳ. Chị rất tin tưởng vào thực phẩm và cách chữa bệnh tự nhiên”, em trai nữ diễn viên xấu số cho biết.

"Mỗi khi tôi bị ốm, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất là đã ở lại nhà chị tôi. Chị cho tôi ăn mọi thứ chiết xuất từ cây lúa mì non, và điều đó thật là khủng khiếp. Tôi nói với chị rằng, lần sau tôi chỉ muốn được ở bệnh viện", em trai nữ diễn viên cười khi nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ với chị gái của mình.

Shuba cũng là một người ủng hộ nhiệt tình cho phương pháp cho con bú sữa mẹ và nhà hộ sinh.

Mẹ cô, bà Kanniamah Jaya năm nay đã 63 tuổi tự hào cho xem những video đáng yêu của cô cháu gái Kaela. “Kaela có thể nói được 4 thứ tiếng:  Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Mã Lai và Tamil. Con bé rất thích những bài hát bằng tiếng Tamil”. Nói đến đây, bà ngoại Kaela xúc động trào nước mắt.

Những người thân của nữ diễn viên chỉ nói về những kỷ niệm đẹp của gia đình cô, họ tuyệt nhiên không nói một lời về vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua. Có lẽ  với họ nỗi đau và sự mất mát quá lớn đã nén chặt trong tim.

Sau đó bà Kanniamah Jaya lại nói chuyện về chàng con rể người Hà Lan, Paul Goes.

“Paul pha cà phê và pha trà ngon nhất và cũng luôn hỏi tôi có muốn ăn bánh mỳ thêm không. Với tôi, Paul còn hơn cả một người con trai", bà kể lại với giọng nói nghẹn ngào.

Trước đây, Shuba Jaya và chồng đã gặp nhau trong một kỳ nghỉ tại Việt Nam. Sau một vài tháng, cô đưa anh về gặp gia đình. Khi đó, một bó hoa hồng anh dành tặng mẹ vợ tương lai đã khiến bà Kanniamah Jaya ấn tượng và yêu quý anh.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2010 trong một buổi lễ Hindu.

Trong nhà của Jaya, trên bàn thờ giờ có một bức ảnh lớn của cô cùng chồng con. Một ngọn đèn truyền thống được thắp sáng và những bó hoa ở khắp mọi nơi. Shuba Jaya là chị cả của gia đình có năm người con. 

“Chị ấy đã có một cuộc sống đủ đầy, là một người nhiệt tình kết nối mọi người lại với nhau”, cậu em trai Shuba Jaya cho biết thêm.

Lê Vân (Theo Thestar, Usatoday)