Video chung kết 2 Got Talent: Tuyệt hay!

30/04/2012 07:30
Thùy Linh
(GDVN) - Đêm chung kết thứ 2 của Vietnam’s Got Talent được đánh giá là “cuộc đua của 7 điểm 10” đã diễn ra tuyệt hay, đầy kịch tính và hấp dẫn nhất từ đầu cuộc thi đến nay.

1. Võ Trọng Phúc chọn giải pháp an toàn

Trước cuộc thi chung kết diễn ra, Võ Trọng Phúc được xem là đối thủ nặng ký. Video ghi lại phần thi của Võ Trọng Phúc với bài Home của Michael Bublé tại sân khấu Vietnam's Got Talent đang rất gần với con số 1 triệu lượt xem. Trong khi đó, từ khóa Võ Trọng Phúc liên tục được nhiều người tìm kiếm trên Google và các trang web nghe nhạc online.

Chỉ chưa chưa đầy 2 tháng, giọng hát nghiệp dư của một thầy giáo dạy tiếng Anh trở thành hiện tượng được quan tâm nhiều nhất. Sự trầm ấm và mộc mạc là thế mạnh trên sân khấu của thầy giáo Phúc. Tuy nhiên, trước khi chung kết 2 diễn ra, khán giả rất mong chờ một sự đột phá mới nhưng vẫn giữ được chất riêng của anh trong đêm chung kết.

Không quá bất ngờ khi tiết mục được chờ đợi nhất và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình nhất của khán giả chính là thầy giáo điển trai Võ Trọng Phúc. Không còn hình ảnh một chàng lãng tử đội mũ lưỡi trai xuất hiện đơn độc trên sân khấu, Võ Trọng Phúc “phiêu” trong những giai điệu của ca khúc “The More I Drink” với hình ảnh một chàng cao bồi bụi bặm, mê hoặc khan giả.

Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn cho rằng với tiết mục của mình, Võ Trọng Phúc đã thiếu đi sự bay bổng cần có. Trong khi đó, Thúy Hạnh và Thành Lộc vẫn dành những lời khen tặng có cánh cho tiết mục của chàng ca sĩ điển trai này. Giám khảo Thành Lộc cho biết anh rất thích nghe Võ Trọng Phúc tỉ tê với cây đàn ghita và vị giám khảo hóm hỉnh này nhận xét Võ Trọng Phúc có một chất giọng đặc biệt, với sự ngân nga, biểu cảm, rất “phiêu”. Với lượng fan hâm mộ khá đồ sộ, Võ Trọng Phúc được đánh giá là đối thủ nặng ký so với các thí sinh còn lại.

2. Nguyễn Hương Thảo hóa thân thành “nàng tiên cá”

Khác  với Trọng Phúc, Hương Thảo trở nên "đáng gờm” với sự chỉn chu, trau chuốt đến hoàn hảo từ giọng hát, trang phục đến thiết kế sân khấu dành riêng cho cô như một nghệ sĩ Broadway tại vòng thi Bán Kết 7. Tuy nhiên, bài hát của đêm thi bán kết chưa khoe hết được khả năng diễn xuất của Hương Thảo, cô trình diễn bằng chính sự say mê và tình cảm đối với nhạc kịch suốt 7 năm qua. Mặc dù cô chia sẻ đến với cuộc thi để "đổi gió” bằng niềm đam mê ca hát của mình, nhưng thật sự cô là một phát hiện quý giá chương trình mùa thứ nhất mang lại.

Đến với đêm Chung kết, Hương Thảo đã thực sự lôi cuốn khán giả bằng sự hóa thân dí dỏm vào vai “nàng tiên cá” trong vở nhạc kịch Popular. Hương Thảo có được giọng ca đẹp, lảnh lót như chim sơn ca, không chỉ vậy Hương Thảo còn đặc biệt gây ấn tượng khi hóa thân thành một nhân vật rất nhí nhảnh, tự tin.

Trong đêm chung kết, vị giám khảo khó tính Huy Tuấn đã phải thốt lên: “Thật sự là… ngon”. Giám khảo Thành Lộc cũng hết lời khen ngợi: “Vừa thoại, vừa hát, vừa canh nhịp cho đúng thì chỉ có những ca sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp mới làm được. Còn Thảo thì… nhẹ tênh. Không được đào tạo gì hết trơn mà làm được như vậy thì quá siêu”. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả chính là câu trả lời cho độ hấp dẫn của những ca từ mà Thảo đưa đến.

3. Phương Anh “bốc lửa” trong từng điệu nhạc

Phương Anh thuyết phục người xem bằng một năng lượng sống tràn trề dù hát trên xe lăn. Từng ánh mắt, cử chỉ và nụ cười của "công chúa thủy tinh” này luôn khiến sân khấu tỏa sáng và cả trường quay "tan chảy” theo cảm xúc của em.

Trong đêm chung kết, Phương Anh tiếp tục làm đẹp lòng khán giả bằng những giai điệu rộn ràng, đầy ý nghĩa của bài The Edge of Glory. Xuất hiện như một nàng công chúa trên chiếc xe lăn được gắn đầy hoa, Phương Anh di chuyển nhiều hơn, sôi động hơn khiến cả khán phòng “nóng bừng” lên. Giám khảo Thúy Hạnh đã ngọt ngào gọi Phương Anh là một bà tiên ban phép màu cho mọi người.

4. Thiên thần nhỏ Tri Giao mê hoặc khán giả bằng giọng ca ngọt ngào

Được mệnh danh là thiên thần với hình ảnh trong sáng, hồn nhiên và giọng hát cao vút, Tri Giao trở thành tâm điểm chú ý từ những ngày thi vòng loại. Khác với Phương Anh, Vũ Đình Tri Giao lại khiến cả khắn phòng trở nên lắng đọng với giai điệu da diết của bài Mama. Không màu mè, không di chuyển nhiều nhưng khi Tri Giao cất tiếng hát, khán giả lặng đi trước giọng hát thiên thần của em.

Giám khảo Thành Lộc đánh giá: “Tri Giao đã chọn một bài hát đi vào sự lắng đọng, và vì đi vào sự lắng đọng nên nó phù hợp với chất giọng nhẹ nhàng, dung dị của cháu”. Trong khi đó Thúy Hạnh cho rằng: Tri Giao “đã chọn một ca khúc hay, ý nghĩa, chất giọng cũng rất tình cảm”, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nhược điểm trong cách thể hiện giọng hát”. Nhạc sỹ Huy Tuấn thì cho biết: Tri Giao đã chọn một bài hát “vừa vặn với giọng hát hơn phần thi trước. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy cháu hát tình cảm hơn và có cảm xúc ở trong đó”.

5. Nhóm Mộc thể hiện ấn tượng, sáng tạo ca khúc “Dệt tầm gai”

Từ những phần thi trước, iVOICE thuyết phục được người xem ở thể loại accapella. Không chỉ đêm thi chung kết mà tính trong mùa giải năm nay thì iVOICE là một trong những thí sinh "một mình một chợ” với thể thoại accapella độc đáo. Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê, bộ môn accapella của nhóm gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem bởi cách bè phối chuyên nghiệp, kỹ thuật tốt và phát triển tốt ngôn ngữ hình thể. So với nhiều màn trình diễn accapella ở Việt Nam trước đây, nhóm iVOICE tạo được khác biệt lớn nhờ biết phối hợp để tạo nên một phần trình diễn sinh động trên sân khấu Vietnam Got Talent.

Trong đêm thi chung kết nhóm Mộc đã có màn thể hiện ca khúc Dệt tầm gai thật ấn tượng nhờ sự sáng tạo trong cách bè phối. Tiết mục này được ban giám khảo đánh giá cao về sự sáng tạo và tư duy chọn bài. Giám khảo Thành Lộc còn cho biết màn trình diễn của Mộc đã dán chặt anh vào chiếc ghế và những hợp âm của bài hát đã khiến anh “nổi hết gai ốc”.  Giám khảo Thúy Hạnh cũng không tiếc lời khen tặng cho rằng ở ba vòng thi với ba cách lựa chọn bài khác nhau, với ba dòng nhạc khác nhau nhưng đều tạo được cá tính riêng và “Mộc sẽ không lẫn vào đâu được trong thị trường âm nhạc hiện nay”.

Hết lời khen ngợi màn trình diễn mộc mạc, tự nhiên của nhóm Mộc, giám khảo Huy Tuấn cho rằng trong bối cảnh nhiều ca khúc không thể phân biệt đâu là giọng thật, giọng ảo, nhiều ca sĩ phải nhờ sự hỗ trợ từ các kỹ thuật phòng thu thì nhóm Mộc với khả năng trình diễn mộc mạc bằng chính giọng hát của mình đã khiến “các ca sĩ ngoài kia phải xấu hổ vì không có khả năng hát live tốt như các bạn”.

6. Dương Mạnh Hòa khiến khán giả đứng ngồi không yên với tiết mục popping

Nhắc đến Dương Mạnh Hòa, người xem vẫn còn nguyên ấn tượng với những phần popping độc đáo từ vòng loại đến chung kết. Mỗi động tác của anh chàng nhân viên ngân hàng này đều là sự hài hòa của kỹ thuật chính xác và diễn xuất biểu cảm. Khác với vòng loại, Mạnh Hòa biết cách kể chuyện một cách mạch lạc và lồng ghép được từng động tác của mình.

Đến với đêm chung kết 2, không còn đội mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt, Dương Mạnh Hòa gây bất ngờ khi lần đầu tiên trình diễn trong diện mạo của chàng ngân viên ngân hàng. Thúy Hạnh nhận xét tiết mục của Dương Mạnh Hòa rất duyên và “hoàn hảo”.  Nhạc sỹ Huy Tuấn thì cho rằng đây là phần trình diễn mê hoặc và là “phần trình diễn xuất sắc nhất của Dương Mạnh Hòa từ trước đến giờ”.

7. Gia đình Bong Bóng mạnh mẽ và duyên dáng với tiết mục kết hợp kungfu.

Dù từng kinh qua nhiều cuộc thi nhảy khác, nhưng nhóm Parkourd vẫn không khỏi hồi hộp trước đêm thi chung kết 2. Đây là một cơ hội lớn cũng là một thử thách cho nhóm trong việc dựng một thi "đáng đồng tiền bát gạo” cho đêm chung kết. Chơi hết mình và thể hiện hết mình với đam mê là hành trang mà Bubbles Family đã mang đến cuộc thi Vietnam's Got Talent.

Trong đêm chung kết 2, Gia đình Bong Bóng với môn parkour đã không ít lần khiến khán giả thích thú lẫn… thót tim vì những màn nhào lộn, leo trèo theo phong cách kungfu. Giám khảo Huy Tuấn hóm hỉnh cho rằng “các bạn nên đổi tên Gia đình Bong Bóng thành gia đình Bom Bom, tại vì lần nào các bạn xuất hiện cũng nổ những tiếng nổ rất lớn trên sân khấu”. Huy Tuấn còn ví von “Tiết mục vừa rồi như một thước phim hành động mà tôi chỉ đóng vai diễn viên quần chúng…Tôi rất thích tiết mục này, mạnh mẽ và duyên dáng”.

Như vậy, cả 7 tiết mục trong đêm chung kết 2 diễn ra vào ngày 29/4 đều rất xuất sắc, các thí sinh đều “ngang tài ngang sức”. Vì thế, kết quả chung cuộc còn là một bí ẩn lớn, rất khó giải đáp. Câu trả lời cuối cùng đều phụ thuộc vào khán giả và giám khảo.

Đêm gala chung kết Vietnam’s Got Talent sẽ diễn ra vào ngày 6/5/2012. Hai thí sinh được bình chọn nhiều nhất và hai thí sinh do ban giám khảo chọn ra ở hai đêm chung kết sẽ bốc thăm biểu diễn ngay trên sân khấu đêm gala. Người chiến thắng chung cuộc sẽ do chính khán giả quyết định bằng tin nhắn bình chọn.

Thùy Linh