Xót xa hoàn cảnh éo le của người mẹ tâm thần bị đột quỵ giữa trời nắng

27/06/2021 06:30
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khi đi nhặt ve chai giữa trời nắng nóng, chị Dương Thị Thơm (Thường Tín, Hà Nội) có tiền sử tâm thần bị đột quỵ, hôn mê phải nhập viện điều trị.

Những ngày vừa qua, người dân huyện Thường Tín, Hà Nội không khỏi xót xa đối với hoàn cảnh éo le của chị Dương Thị Thơm (trú tại xóm 3, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Thường Tín), có tiền sử tâm thần bị đột quỵ khi đi nhặt ve chai, đứa con trai 4 tuổi phải nương tựa người thân.

Bà Nguyễn Thị Hồng (Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ thôn Văn Giáp) kể lại, vào khoảng 14h ngày 20/6, trời nắng nóng oi bức, bà đang trong nhà thì nghe thấy chị Thơm trong bộ dạng khuôn mặt đen sạm, đầu đội nón, đi bộ đứng ngoài cổng gọi lớn: “Cô Hồng ơi, cháu ủng hộ COVID, bao giờ cô ra?”.

Khi này, bà hẹn Thơm quay lại ra điểm ủng hộ của thôn vào khoảng 15h. Tuy nhiên, trong thâm tâm bà thấy rằng, dù Thơm có ủng hộ thì các bà cũng không thể nhận.

“Thơm có tiền sử tâm thần, ai ở trong thôn cũng biết điều đó, chị là mẹ đơn thân của đứa con trai 4 tuổi. Dân làng ai cũng thương chị Thơm, mọi người có đồ ăn gì cũng thi thoảng cho chị. Nên Thơm có ủng hộ thì chúng tôi cũng không thể nhận đâu”, bà Hồng chia sẻ.

Chị Dương Thị Thơm nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp. Hình ảnh được ghi lại vào ngày 25/6. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Chị Dương Thị Thơm nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp. Hình ảnh được ghi lại vào ngày 25/6. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo bà Hồng, sau khi rời khỏi nhà bà, chị Thơm đi nhặt ve chai ở trong thôn. Đến khoảng hơn 15h, người dân phát hiện chị Thơm nằm kê đầu vào nón, hôn mê, trán nóng 42 độ C. Sau đó, mọi người gọi bác sỹ đến và xe cấp cứu được gọi đến để chở bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì).

Chị được các bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ do nhiệt và say nắng. Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê và sau bốn ngày nhập viện, chị mới tỉnh dậy nhưng vẫn chưa tỉnh táo về đầu óc. Túc trực bên chị Thơm ở viện là cô em gái chậm chạp, kém chị hai tuổi.

Ở quê nhà, gia đình bà Nguyễn Thị Điểm (chồng bà Điểm là chú ruột của chị Thơm) chăm nom đứa con nhỏ và nhà cửa giúp đứa cháu kém may mắn.

Bà Điểm và con trai chị Thơm.

Bà Điểm và con trai chị Thơm.

Bà Điểm kể, chị Thơm sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, tính cách vui vẻ, hòa đồng. Khi lớn, chị Thơm đi chợ bán rau, đến năm 2015, chị có biểu hiện tâm thần khi suốt ngày hát hò và tự cho mình là ca sỹ.

“Tôi khuyên bảo nó thì nó lớn tiếng chửi bới, rồi đập phá đồ đạc”, bà Điểm nhớ lại.

Bà Điểm cho biết thêm, hàng ngày chị Thơm cứ lang thang ngoài đường đi nhặt ve chai ở thôn và chợ gần nhà. Chị đi đến đâu cũng hát và giọng hát cũng hay, nên mọi người cho chị được vài chục nghìn đồng, vậy là đủ mấy ngày tiền ăn. Rồi ai cho đồ hoa quả gì thì chị cũng đem về, có khi quả bị thối.

Chị bị mắc bệnh tâm thần nên phải uống thuốc thường xuyên, khi uống hết đợt thuốc là chị ta lại lên cơn đập phá đồ đạc, hò hét khiến mọi người “đau đầu”.

Những chai lọ được chị Thơm đi nhặt nhạnh chất cao góc nhà.

Những chai lọ được chị Thơm đi nhặt nhạnh chất cao góc nhà.

Chị Thơm không bình thường về mặt trí tuệ và người em gái ruột chưa chồng cũng vậy, hai chị em ở cùng nhau. Khi chị sinh con, thì người thân cũng là người chăm cháu bé và mẹ. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của người thân, họ hàng.

Khi được phóng viên hỏi về mẹ, bé Dương Minh Quang (sinh năm 2017) nói nhớ mẹ và biết mẹ nằm viện, nhưng cậu nhóc tinh nghịch này vẫn vô tư, hồn nhiên.

Nơi ở của chị Thơm và em gái là ngôi nhà cấp bốn được xây từ năm 1975, đã xuống cấp. Phía bên ngoài sân là những túi đồ chai nhựa, lon… mà chị đi nhặt được chất trong túi ni lông. Bên trong nhà, tường nhà bong tróc, chỉ có bộ bàn ghế gỗ tiếp khách là có giá trị được người em tặng cho.

Ông Nguyễn Văn Oánh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Bình trao tiền quyên góp của các nhà hảo tâm cho người nhà của chị Thơm.
Ông Nguyễn Văn Oánh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Bình trao tiền quyên góp của các nhà hảo tâm cho người nhà của chị Thơm.

Tối 24/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Văn Bình và các cơ quan đoàn thể đến trao tiền ủng hộ quyên góp của người dân cho gia đình chị Thơm.

Anh Dương Văn Binh – Bí thư Đoàn xã Văn Bình cho biết, sau 4 ngày phát động ủng hộ hoàn cảnh chị Thơm, đơn vị đã nhận được hơn 72 triệu đồng từ người dân và các cơ quan đoàn thể.

Ông Nguyễn Văn Oánh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Bình bày tỏ sự chia sẻ đối với hoàn cảnh gia đình của chị Thơm. Về viện phí của chị Thơm, ông Oánh cho biết, có một mạnh thường quân sẽ đứng ra chi trả toàn bộ viện phí cho bệnh nhân.

“Đối với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, thì chúng tôi vận động được bao nhiêu và trao hết số tiền quyên góp được cho gia đình. Và để lo tương lai của cháu bé sau này thì chúng tôi còn vận động ủng hộ cho cháu”, ông Oánh cho hay.

Mạnh Đoàn