Cậu bé 2 lần giành HCV Toán quốc tế và ước mơ báo hiếu bố mẹ

30/07/2015 06:47
Duy Tùng
(GDVN) - Cậu học trò giỏi giang ấy mong muốn sau này kiếm được nhiều tiền để xây nhà, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt để đền đáp công ơn bố mẹ.

Chúng tôi dừng chân tại vùng quê Bổng Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, những con người nơi đây vẫn đang lâng lâng với kì tích 2 năm liền đoạt HCV Olympic Toán quốc tế của cậu học trò Nguyễn Thế Hoàn.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp, ngay từ nhỏ Nguyễn Thế Hoàn đã luôn tự nhủ với bản thân phải học thật giỏi để sau này có thế giúp đỡ bố mẹ. 

Cậu bé 2 lần giành HCV Toán quốc tế và ước mơ báo hiếu bố mẹ ảnh 1
Bảng thành tích “Vàng” của Nguyễn Thế Hoàn (Ảnh: Duy Tùng)

Trong những năm học Tiểu học và THCS, năm nào Hoàn cũng đạt danh hiệu “Học sinh giỏi”, sự thân thiện, cởi mở khiến Hoàn luôn được thầy cô và các bạn cùng trang lứa yêu mến. 

Đến năm thi vào cấp III, Hoàn đăng ký dự thi vào 3 trường: THPT chuyên Thái Bình; THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) và trúng tuyển cả 3 trường. 

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mọi người khuyên Hoàn học ở Thái Bình thuận tiện cho việc đi lại mà giá cả cho chi phí sinh hoạt cũng ít tốn kém hơn. 

Người thân đến chia vui cùng gia đình anh Hòa, chị Thảnh (Ảnh: Duy Tùng)
Người thân đến chia vui cùng gia đình anh Hòa, chị Thảnh (Ảnh: Duy Tùng)

Nhưng từ lâu Hoàn đã yêu thích trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) - nơi có rất nhiều Giáo sư Toán học nổi tiếng từng theo học nên “cậu bé Vàng” quyết định xin bố mẹ cho lên Hà Nội học tập. 

Ngày đó, Hoàn có nói với bố mẹ, “con ăn có đáng bao nhiêu đâu, bố mẹ cứ cho con lên Hà Nội học vì đó là mơ ước từ lâu của con”. “Nghĩ thương con rơi nước mắt nên gia đình chúng tôi quyết định cho cháu theo học trên Hà Nội”, chị Nguyễn Thị Thảnh (mẹ của Hoàn) ngậm ngùi kể lại.   

Khi nói về hoàn cảnh gia đình lúc Hoàn xin bố mẹ cho lên Hà Nội học, anh Nguyễn Văn Hòa (bố của Hoàn) nhớ lại: Ngày đó, kinh tế gia đình hết sức khó khăn, để có tiền nuôi con ăn học, vợ chồng phải lên Hà Nội làm phụ hồ. 

Khi ấy, công thợ xây thấp vậy mà vừa lo tiền cho Hoàn ăn học vừa lo tiền gửi về quê để bà nội nuôi em trai của Hoàn. Cũng may, có một người bác trong miền Nam luôn quan tâm, hỗ trợ Hoàn về vật chất và tinh thần để cháu yên tâm học tập. 

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn nên Hoàn luôn cố gắng học tập để không phụ công bố mẹ. Điều này khiến anh Hòa lúc nào anh cũng được tự hào về tinh thần chịu khó học tập cậu con trai. 

Cậu bé 2 lần giành HCV Toán quốc tế cùng bố mẹ đi làm vườn (Ảnh: Duy Tùng)
Cậu bé 2 lần giành HCV Toán quốc tế cùng bố mẹ đi làm vườn (Ảnh: Duy Tùng)

Trong quá trình học tập, do không có điều kiện đi học thêm nên ngoài thời gian học trên lớp, cậu con trai hiếu thảo thường xuyên đến thăm, nói chuyện, động viên bố mẹ ở lán thợ xây.
 
Trong kỳ thi Olimpic Toán quốc tế năm 2014 diễn ra tại Nam Phi, Nguyễn Thế Hoàn xuất sắc giành Huy chương Vàng và trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam đoạt giải. 

Năm nay, kỳ thi Olimpic Toán quốc tế được tổ chức tại Thái Lan, Hoàn tiếp tục giành thêm được một Huy chương Vàng. Với thành tích này, Hoàn và các bạn trong Đoàn đã nâng vị trí đoàn Việt Nam lên đứng đứng thứ 5 trong tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia dự thi.

Khi nói về thành tích có được, Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ: "Huy chương Vàng ở kỳ thi Olimpic Toán đầu tiên giúp em thêm tự tin nhưng cũng là áp lực lớn đối với em ở kỳ thi năm nay". 

Chị Thảnh cho biết thêm: "Kỳ thi năm ngoái, do là lần đầu tham dự kỳ thi lớn  nên gia đình chỉ động viên cháu nếu đoạt giải thì tốt, không đoạt giải cũng không sao.

Kỳ thi năm nay cháu nhận được rất nhiều kỳ vọng của mọi người nên áp lực dành cho cháu và gia đình là rất lớn. 3 tháng chuyên tâm ôn thi Hoàn bị sút cân". 

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Hòa, chị Thảnh luôn tấp nập người thân, họ hàng đến thăm và chia vui. Ai cũng vui mừng và tự hào vì gia đình anh chị tuy nghèo nhưng biết nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi. 

Ông Lê Văn Canh, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà cho biết quê hương Hưng Hà vốn nổi tiếng là nơi sinh ra nhà bác học Lê Quý Đôn, nay lại có Nguyễn Thế Hoàn 2 năm liền đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. “Tôi luôn động viên con cháu cần noi theo tấm gương học tập của anh Hoàn để làm rạng danh tổ tiên, gia đình và dòng họ…”(Cười)

Chia sẻ về dự định tương lai, Hoàn tâm sự đang tập trung học thêm tiếng Anh để có thể săn học bổng nước ngoài. Em có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán, em ước mơ có thể săn được học bổng toàn phần của các trường Đại học danh tiếng, sau này có một công việc tốt, làm ra nhiều tiền để có thể xây nhà, mua sắm các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, đền đáp công ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng. 

Nói về mơ ước của con, anh Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, hiện nay tìm được một suất học bổng toàn phần là rất khó khăn mà với các suất học bổng hỗ trợ 50-70% kinh phí thì mỗi năm gia đình cũng phải mất từ vài trăm triệu cho đến hơn 1 tỷ mà điều này đối với gia đình anh chị là không thể.

Duy Tùng