Choáng với thú vui “hành xác” ban đêm của kiều nữ Hà Thành

01/08/2012 06:21
Hoàng Lâm
(GDVN) - Giữa đêm tối, thi thoảng lại là những tiếng rú ga, bóp còi inh ỏi cùng các cô gái quần ngắn cũn cỡn, áo hai dây cổ vũ tưng bừng…

Sở thích… “đi mây về gió”

1h sáng ngày thứ 7, khi phố phường Hà Thành đã chìm vào giấc ngủ, những bóng đèn cao áp trong các tuyến phố chính cũng đã lịm dần, chỉ còn đây đó một vài hàng quán ăn đêm mở muộn, những người đi làm về khuya… Tưởng chừng như không gian Hà Thành đã chìm vào yên lặng, tĩnh mịnh, nhưng thực tế không hề yên tĩnh như nhiều người vẫn tưởng. Vẫn có rất đông nhóm người nhỏ bé tụ tập ở một số tuyến phố lớn phóng xe vun vút điên cuồng giữa màn đêm vô định…

Những nhóm nhỏ không kịp nhìn rõ khuôn mặt giữa đêm tối đó không ai khác chính là các quái xế Hà Thành đang bắt đầu hành trình “hành xác” của mình. Điều đặc biệt là trong đoàn quân đi “bão” dịp cuối tuần đó thấp thoáng bóng dáng của những chân dài trắng nõn nà ngồi sau giúp cho các tay quái xế thêm phần phấn khích tột độ để thực hiện các chiêu trò quái đản trên phố vắng bằng chiếc xe máy của mình.

Do lực lượng chức năng gần đây đã mạnh tay hơn nên không còn hiện tượng “bão đêm” ầm ầm gây huyên náo phố phường Hà Thành như xưa. Nhưng thay vào đó là những nhóm quái xế nhỏ lẻ vẫn tụ tập để… đánh bóng mặt đường nhằm thỏa mãn thú vui thích cảm giác tốc độ của mình.

Tuyến đường được ưa thích của các nhóm quái xế thường bắt đầu từ vườn hoa Lý Thái Tổ đường Đinh Tiên Hoàng vòng vèo sang Bà Triệu, Phố Huế… rồi thậm chí đi xiên xẹo trong các phố nhỏ hơn rồi lại ra các tuyến phố to như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng…

Các cô gái chân dài lúc ẩn lúc hiện đằng sau các tay quái xế Hà Thành
Các cô gái chân dài lúc ẩn lúc hiện đằng sau các tay quái xế Hà Thành

Trên những chiếc xe đủ chủng loại của các tay quái xế, hầu như xe nào cũng có một cô gái ẩn mình trong trang phục... trong suốt, ôm cứng “xế” và thậm chí khi cần còn… phối hợp với “quái xế” để bốc đầu cho gọn với trường hợp những xe tay ga nặng như SH, LX hay Liberty…

Để cảm nhận rõ rệt hơn được “sức gió” từ những cơn “bão” và những nữ quái thích đi “bão đêm”, tôi đã đi theo một cậu em nhà ở Phủ Doãn. Đây cũng là một tay lái cừ khôi năm nào nhưng từ khi bị tai nạn khá nặng đã giã từ con đường làm “quái xế” thích… lau mặt đường ban đêm.

Đúng hẹn, 12h đêm tôi có mặt tại Phủ Doãn, hai anh em chỉ đi một xe do cậu em đèo. Theo đúng “ý nguyện” ban đầu của tôi, cậu em đã điều được hai cặp nữa đi cùng. Đương nhiên, hai cặp đó là một nam một nữ trên mỗi xe.

Với tốc độ phi vùn vụt của ba chiếc xe ga đắt tiền dùng để đi… “bão”, chỉ sau chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã có mặt ở Bờ Hồ. Lúc này đường phố đêm vẫn đông vì là ngày cuối tuần nên nhóm của cậu em tôi tấp vào một quán trà đá đối diện đền Ngọc Sơn chờ “thời cơ”.

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: ÁO REN TRONG SUỐT, KIỀU NỮ HÀ THÀNH "HÀNH XÁC" BUỔI ĐÊM

Thấy tôi có vẻ nóng ruột vì chuyến hành trình cùng nhóm “bão đêm”, cậu em ghé vào tai nói nhỏ:

“Giờ còn sớm, mình ngồi đây chém gió đã bác. Ngồi đây cũng có ối chuyện hay cho bác đấy. Cũng là một cái hay ho. Bác cứ bình tĩnh”.

Những màn "biểu diễn" khiến người đi đường về khuya khiếp sợ của các tay quái xế Hà Thành
Những màn "biểu diễn" khiến người đi đường về khuya khiếp sợ của các tay quái xế Hà Thành

Cậu em chưa dứt lời thì có 10 chiếc xe máy lố nhố phi đến tấp sát vào vỉa hè. Trên mỗi xe đều có một nam một nữ và đều là những cô gái trẻ tuổi không đội mũ bảo hiểm. Quan sát nhóm này, tôi nhận thấy rằng các cô gái có lẽ chỉ đang ở độ tuổi học cấp ba đến sinh viên đại học là cùng vì từ điệu bộ và cách ăn nói rất… “teen”. Khỏi cần nói, ai cũng biết được rằng, con nhà gia giáo có lẽ chẳng ra đường vào giờ này và đương nhiên với những mái tóc xanh, đỏ trước mắt tôi càng như một bằng chứng cho thấy đó là những “dân chơi” đi “ăn sương” không sợ cảnh sát.

Vừa ngồi xuống ghế với mấy cốc trà đá, tôi nghe lỏm được câu chuyện của nhóm này:

-          Đ.m. Hôm nay đông thế chúng mày nhỉ. Chán quá. Lại phải đợi à? Tao muốn lượn ngay cơ.

-          Ừ, cuối tuần mà. Đợi tí nữa đi. Lo gì. Đi đến sáng cơ mà. Sao phải xoắn.

-          Kế hoạch vẫn thế chứ hả?

-          Đương nhiên !!!

-          Hôm nay lượn ở đâu chúng mày?

-          Vẫn y án xuất phát từ Hồ Gươm sau đó tính tiếp

-          Đ.m. Hôm nay có trò gì mới không. Mấy trò lượn lờ mãi chán rồi?

-          Đương nhiên có. Anh Huy mới học được mấy trò hay lắm. Cứ chờ xem đi.

Nghe đoạn hội thoại ngắn của các thành viên trong nhóm nam thanh nữ tú đầu xanh, đầu đỏ này, dễ hiểu được họ đang sẵn sàng chuẩn bị “đánh bóng mặt đường” ban đêm.

Đợi chờ đến giờ “hoàng đạo” trong… mỏi mòn với mấy cốc trà đá và hòa cùng những câu chuyện tào lao đến mức "ba la chi khươn" của nhóm bạn cậu em, kể ra lại hữu ích vì biết được hai cô gái đi cùng chúng tôi đang là sinh viên và có sở thích đi “bão” sau vài lần được… trải nghiệm cảm giác tốc độ cao và rồi “nghiện” cái cảm giác đó lúc nào không biết.

Qua hai cô gái này nói chuyện, họ khẳng định không sợ tai nạn vì… một lý do hết sức đơn giản là chưa bị xòe lần nào nên chẳng ngại mặc những trang phục ngắn cũn cỡn khoe thân ban đêm và đương nhiên khi đã ngồi trên xe là phải tin tuyệt đối… “trình” của xế… Mà đã không sợ tai nạn, thì việc gì phải đội mũ bảo hiểm cho bớt xinh nhỉ???

“Sao phải sợ hả anh. Có gì đâu. Mình ngồi sau cũng hơi nguy hiểm chút nhưng cứ ôm chặt xế là được. Cái chính là phải đặt niềm tin vào người lái chứ. Em chả sợ. Cảnh sát á, em chả kinh”, cô gái có tên My vừa cười toe toét vừa nói với tôi.

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: ÁO REN TRONG SUỐT, KIỀU NỮ HÀ THÀNH "HÀNH XÁC" BUỔI ĐÊM

“Chém gió” chán chê, cuối cùng giờ “hoàng đạo” cũng đã tới, cả nhóm bắt đầu xuất phát từ “vỉa cảm tử” gần đền Ngọc Sơn. Đồng hồ điểm 1h30 phút !

Càng về khuya, các "kiều nữ" Hà Thành càng ăn mặc mát mẻ và bạo dạn hơn để đi bão... lẻ
Càng về khuya, các "kiều nữ" Hà Thành càng ăn mặc mát mẻ và bạo dạn hơn để đi bão... lẻ

Trước khi đi, cậu em dặn dò tôi: “Lát nữa bác phải… quặp chặt em đấy nhé. Không thì ngã em không chịu trách nhiệm. Muốn biết như thế nào thì phải đi cùng chúng nó mới biết được. Anh em mình tạm đi chậm chút để em cho bác xem chúng nó bó vỉa. Chỗ này được bọn nó gọi là vỉa cảm tử. Nguy hiểm nhưng thể hiện đẳng cấp của tay xế”.

Cậu em vừa dứt lời, một tốp độ 7 – 8 chiếc xe máy xe ga có, xe số có và thậm chí có sự gia nhập của mô tô động cơ nổ ầm ầm phi băng băng đến với tốc độ rất cao. Có xe bốc đầu lướt đi như cơn gió ở khúc cua mà dân mê đua xe vẫn gọi là “vỉa cảm tử” bên Hồ Gươm.

Cậu em tôi giải thích, sở dĩ dân đua xe gọi đoạn cua sát đền Ngọc Sơn là “vỉa cảm tử” bởi độ cua khó của đoạn đường này thách thức bất kì tay đua cừ khôi nào nếu không chắc tay lái có lẽ sẽ phải “ôm hận suốt đời” vì tai nạn kinh hoàng.

Tôi thắc mắc đoạn cua rõ rộng và dài như vậy làm sao mà các tay “quái xế” lại sợ, cậu em liền chứng minh cho tôi thấy ngay bằng những hình ảnh thực tế đó là những tay quái xế mà tôi nhìn thấy trước mắt đã có một vài tay lăn quay ra đường hoặc liểng xiểng suýt ngã. Thậm chí để cho tôi tâm phục khẩu phục hơn, cậu em đưa tôi đến sát chỗ “bó vỉa” được xem là nguy hiểm nhất trên đoạn đường quanh Hồ Gươm giao giữa đoạn đền Ngọc Sơn và Cityview nhìn mặt đường bóng nhẫy vì những vết “xòe” xe cũng có và đương nhiên là những pha đốt lốp, nẹt pô khét lẹt đã làm mặt đường bóng nhoáng hơn những chỗ khác.

Trong lúc nhóm cậu em đang đi chậm sát mép đường, cứ đi một quãng, lại dễ dàng bắt gặp ít thì một tốp dăm ba chiếc xe máy lạng lách đánh võng kiểu “mơi mơi” đua xe với chúng tôi. Cậu em điềm tĩnh nói rằng: “Kệ M. chúng nó. Mấy thằng choai choai này mới… tập đi xe thôi anh”.

Lấy "số" bằng chân dài

Sau khi toán thanh niên vừa phóng xe điên cuồng vừa hú hét inh ỏi phi lướt qua xe tôi khiến tôi giật mình thon thót, nhóm cậu em tôi bắt đầu tăng tốc và cũng “vỉa” còn kinh khủng hơn đám thanh niên lúc nãy. Phía đằng trước là một "tập đoàn dân chơi” vì tốp này chơi toàn xe tay ga đắt tiền và đặc biệt sau mỗi chiếc xe là một “kiều nữ” trắng nõn ôm chặt nổi bật giữa đêm tối. Xé gió băng theo nhóm này, tôi đánh mắt giữa màn đêm dễ dàng nhận thấy thay vì đội mũ bảo hiểm, những thanh niên đi đêm này chỉ đội mũ lưỡi trai còn các cô gái đằng sau thì ăn mặc những trang phục sành điệu nhưng không thể mát mẻ hơn được nữa đang hú ầm lên đầy phấn khích. Thoang thoảng là mùi nước hoa đắt tiền bay theo gió ập vào mũi tôi…

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: ÁO REN TRONG SUỐT, KIỀU NỮ HÀ THÀNH "HÀNH XÁC" BUỔI ĐÊM

Cậu em tôi không chịu thua kém phi theo và thậm chí còn… “dẫn đoàn” với những chiêu bó vỉa, ôm cua. Thi thoảng lại có tiếng rú ga ầm ầm phía sau lưng đuổi theo chúng tôi của toán “dân chơi” bốc đầu.

Lướt khoảng nửa vòng quanh hồ Gươm, toán “tổ lái” kia giảm tốc độ và dừng phía trước vườn hoa Lý Thái Tổ vì biết có cảnh sát cơ động chặn phía trước, nhóm của cậu em cũng đã phóng kịp tới. Phóng tầm mắt sang phía nhóm “dân chơi” tôi nhận những cô gái trẻ đẹp ngồi sau những tay quái xế kia đều có gương mặt còn non choẹt chẳng kém nhóm thanh niên đầu xanh, đầu đỏ ban đầu tôi gặp.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu em cười khoái trá nói rằng, ở Hồ Gươm về đêm thì chuyện này là chuyện bình thường, mặc dù lực lượng cảnh sát cơ động bám rất sát nhưng các nhóm nhỏ vẫn tranh thủ “phô diễn” tài năng như bình thường khi cảnh sát đi qua. Còn với nhóm chúng tôi vừa “diễn” cùng mới chỉ một đoạn là những tay chơi thuộc hàng “khá” vì ngoài xe đẹp còn có “hàng” đi kèm. Sở dĩ nói như vậy vì các cô gái chân dài đi theo cổ vũ ầm ầm khiến cho các tay quái xế phấn khích hơn càng hùng hục… “bán xác” cho mặt đường.

Câu chuyện với cậu em đang dang dở thì tiếp tục là tiếng gào rú ầm ĩ của động cơ xe máy làm chúng tôi phải ngừng lại. Ào ào băng qua mặt tôi là một đoàn xe máy khoảng 20 chiếc bấm còi inh ỏi lạng lách đi theo một chiếc xe cầm đầu là một chiếc… xế hộp hạng sang và một cô gái trong xe mở mui trên nóc xe kích động đoàn xe phía sau…

“Có xế hộp tham gia gần đây làm cho các tay chơi thích thú hơn. Những đứa con gái đó chưa chắc là đã là bạn gái của đứa cầm lái đâu. Nói anh không tin chứ mấy đứa đó “đi mây về gió” với nhau có khi ngay sau đêm đi bão rồi trao thân trước khi chia tay nhau ấy mà. Đôi khi nó cũng là một cái… “thú” dễ nghiện vì muốn có các em chân dài đi theo cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần xe ngon chút hoặc tay lái phải lụa là có em theo liền.

Việc có em ngồi đằng sau còn chứng minh được “đẳng cấp” của tay xế đó đến đâu. Càng những tay lái đẳng cấp thì càng nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của các em. Phần lớn những thanh niên này đều thuộc dạng chơi bời, quen thức đêm”, cậu em tôi nháy mắt ranh mãnh giải thích thêm cho tôi biết về cái “sở thích” quái đản mà chính bản thân cậu ta cũng đã từng dính vào.

Dàn hàng ba hàng bốn giữa đường phố thênh thang ban đêm. Trên mỗi chiếc xe đều có một "kiều nữ" Hà Thành. Tất cả đều "bỏ quên" mũ bảo hiểm.
Dàn hàng ba hàng bốn giữa đường phố thênh thang ban đêm. Trên mỗi chiếc xe đều có một "kiều nữ" Hà Thành. Tất cả đều "bỏ quên" mũ bảo hiểm.

Nghe cậu em từng một thời là “quái xế” đốt lốp, nẹt pô trên đường phố Hà Nội bao đêm giờ đã “hoàn lương” và những cảnh tượng trước mắt vẫn đang diễn ra. Tôi tự hỏi, những cô gái đang quặp chặt những tay quái xế có hay biết rằng, đằng sau những cuộc chơi bời thác loạn sau những bữa tiệc… tốc độ, tính mạng của họ có thể bị tước mất bất kì lúc nào hay không?

Như để trả lời câu hỏi của tôi, cậu em giải thích:

“Bọn con gái đi đêm này có đứa “nghiện” cảm giác tốc độ, thích đi lượn lờ ban đêm, có đứa lại mới đi lần đầu do được dụ dỗ bởi những tay xế kia. Thường có các em nó ngồi sau phấn khích hơn nhiều bác ạ. Đó là chưa kể mình cũng lấy “số” được với anh em bạn bè đi… bão nếu có em nào xinh đi cùng. Không có nó cứ làm sao ấy. Trong nhóm của em ngày xưa có những đứa cũng đã… giải nghệ đa phần vì bị tai nạn nặng, có đứa suýt chết. Con trai còn đỡ chứ con gái thì quả thật sau những cú ngã đó chỉ … tàn phai nhan sắc. Có các vàng chúng nó cũng không dám đi nữa. Chỉ những đứa chưa bị bao giờ mới vẫn máu me như vậy thôi. Hai cô trong nhóm mình cũng mới nhập hội thôi. Chúng nó toàn gái đú ấy mà anh”…

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: ÁO REN TRONG SUỐT, KIỀU NỮ HÀ THÀNH "HÀNH XÁC" BUỔI ĐÊM



* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Hoàng Lâm