"Đồng tiền, phân bạc" và sự trung thực của người thầy!

12/09/2017 07:03
Duy Cường
(GDVN) - Có lẽ nào vì “đồng tiền, phân bạc” mà Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Đạt - Trường Trung học cơ sở Minh Tân đã đánh mất lòng trung thực và sẵn sàng nói dối?

Chuyện xôn xao từ ngày 4/9 khi hình ảnh tờ thông báo về các khoản thu đầu năm, được cho là của Trường Trung học Cơ sở Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) lộ ra.

Theo tờ thông báo này, học sinh phải đóng tới 20 khoản, nhiều nhất là tiền học thêm (hơn 3 triệu đồng), học thêm nhóm (1,6 triệu đồng). Tổng cộng, số tiền lên đến 9.188.000 đồng. Trong tờ thông báo còn ghi chú đại ý: Phụ huynh phải đóng trong tháng 9 này.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận, bởi ở một xã thuần nông như Minh Tân thì con số hơn 9 triệu đồng quả là một gánh nặng đúng với nghĩa đen cho các phụ huynh.

Ngay ngày hôm sau, ngày 5/9, ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định với báo chí đây là thông tin thất thiệt và phiếu thu xuất hiện trên mạng xã hội không phải của nhà trường.

Ông Đạt cũng nói rằng trường chưa họp phụ huynh và chưa thu khoản nào cả. Vị hiệu trưởng này còn kêu gọi các vị phụ huynh bình tĩnh.

Ngay sau phát ngôn này, nhiều phụ huynh của trường Trung học cơ sở Minh Tân bày tỏ sự bức xúc. Họ lên tiếng khẳng định trường đã họp phụ huynh vào ngày 27/8 và rất nhiều người đã nộp tiền. Thời điểm thực hiện các khoản thu này, phía nhà trường chưa xin ý kiến của cấp trên.

Ngay sau đó, ông Đạt lại lên tiếng thừa nhận việc nhà trường đã họp phụ huynh. [1]

Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Minh Tân. (Ảnh: http://giadinh.net.vn ).
Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Minh Tân. (Ảnh: http://giadinh.net.vn ).

Trước những thông tin khiến dư luận sôi sục, Phòng giáo dục huyện Thủy Nguyên đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các khoản thu tại Trường Trung học cơ sở Minh Tân và phát hiện nhiều vi phạm.

Cụ thể, lãnh đạo trường báo cáo không lạm thu, nhưng đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều khoản thu trái quy định như: tiền học thêm, tiền kỹ năng sống...

Cuối cùng, dù bao biện, dù mạnh mồm thế nào thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Nhà trường đã lạm thu! Tức là ông Nguyễn Hữu Đạt đã nói dối!

Và kết quả của việc nói dối ấy là quyết định đình chỉ bản số 5117/QĐ – UBND ngày 9/9 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đối với ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Minh Tân.

Không chỉ bức xúc về các khoản thu, dư luận còn bức xúc việc với tư cách là nhà giáo, hiệu trưởng của một trường Trung học cơ sở, nhưng ông Đạt lại nói dối như… cuội.

Phải chăng tiền bạc đã làm ông Đạt lóa mắt mà quên mất tư cách người thầy để lấp liếm những việc đã làm?

"Đồng tiền, phân bạc" và sự trung thực của người thầy! ảnh 2

Lạ thật, Ban giám hiệu cứ bị kỉ luật là được lên Phòng!

"Đồng tiền, phân bạc" và sự trung thực của người thầy! ảnh 3

Vì sao giáo viên sợ Hiệu trưởng?

Từ xưa đến nay, nghề giáo vẫn được xã hội nhìn nhận là một nghề cao quý của những nghề cao quý, nghề của những con người mang trong mình “trái tim đỏ như màu phượng vĩ”.

Vậy mà, thật tiếc khi vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh”, những người đã được gọi là thầy giáo mà lại lóa mắt vì “đồng tiền, phân bạc”, làm hoen ố giá trị của người thầy.

Một số thầy cô giáo khi có chức, có quyền đã tự ngụy biện và nuông chiều bản thân mình bằng triết lý thực dụng, lừa gạt dư luận, sẵn sàng nói dối cả chính mình để đạt mục đích.

Phải chăng khi ở vị trí Hiệu trưởng thì họ tự cho rằng mình có “quyền sinh, quyền sát” đối với giáo viên, tự biến mình thành “vua con” trong trường học, thu tiền trên lưng của người lao động bằng mọi thủ đoạn, từ lắp điều hòa, học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đồng phục...

Cách hành xử xấu xí như của những Hiệu trưởng như ông Nguyễn Hữu Đạt ít nhiều cũng đã làm xấu đi hình ảnh người thầy mà biết bao thế hệ của ngành sư phạm đã dầy công xây dựng.

Làm sao người thầy dạy học trò trung thực được khi sẵn sàng nói dối chỉ vì tiền? Đau xót thay, những đồng tiền đóng góp ấy có được là từ mồ hôi, nước mắt của biết bao con người.

Thầy giáo lấy quyền của mình phát ngôn lấp liếm cả sự thật đã được phơi bày liệu có còn đủ tư cách ngồi ghế nhà trường?

Những đôi mắt trong veo của học trò sẽ nghĩ sao khi thầy hiệu trưởng của chúng bị đình chỉ vì liên quan những khuất tất tiền bạc?

Đây là một sự việc buồn. Rất buồn! Dù không ai muốn như vậy, nhưng sự thật đau lòng đã xảy ra và có lẽ nó sẽ trở thành bài học cho nhiều ngôi trường khác, đó là trước khi dạy học trò về lòng trung thực thì cần trung thực với chính bản thân mình.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://giadinh.net.vn/giao-duc/truong-thcs-minh-tan-hai-phong-ngay-8-9-hieu-truong-da-noi-that-20170908223945636.htm

Duy Cường