(GDVN) - Đằng sau ánh đèn sân khấu là những phút giây luyện tập căng thẳng, những pha ngã ít người có thể tưởng tượng được. Dù vậy, những diễn viên xiếc vẫn diễn và tập hết mình để cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt. Chùm ảnh này giống như một lát cắt độc đáo, đem đến cho độc giả cái nhìn hoàn toàn khác về nghề xiếc sôi động, hào nhoáng.
(GDVN) - Trước khi chính thức bị khởi tố, trong một cuộc gặp gỡ hiếm hoi với báo chí, vị cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng nói: "Cho đến giờ phút này, khi ACB trở thành nạn nhân là câu chuyện khiến mình day dứt nhất".
(GDVN) - Trong khi dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ về câu chuyện ông lão 87 tuổi bị các con để nằm tại vỉa hè, phơi nắng phơi mưa, những câu chuyện giản dị mà vĩ đại nhất: tình mẫu tử.
(GDVN) - Những căn bệnh nan y đến y học hiện đại cũng phải bó tay nhưng đối với các thánh cô, thánh cậu thì mọi chuyện chỉ là... "muỗi". Sử dụng nước thánh (có thể là nước lã, nước rửa tay thậm chí là nước tiểu) hay những phương pháp lạ lùng hơn và hàng trăm người mang trong mình trọng bệnh vẫn ùn ùn kéo tới.
(GDVN) - Ông Đỗ Mạnh Hà đã dựng được trứng đứng dọc trên đầu đũa, đầu bút bi, đầu bút chì, trên cầu thang...và hướng dẫn nhiều bạn trẻ thực hiện điều này. Ông nói, về chuyện có tồn tại hiện tượng tâm linh thật hay không, ông không khẳng định, cũng không phủ nhận. Nhưng dựa vào hiện tượng mà bất kỳ ai nắm được quy luật vật lý, toán học của nó đều thực hiện được để làm cơ sở tồn tại hiện tượng tâm linh là một trò lừa đảo trắng trợn.
(GDVN) - Bị chính cha đẻ cưỡng hiếp, bị anh trai lừa lọc "làm trò người lớn" đến có thai, cháu ác thú hãm hiếp mợ đến chết... những vụ cưỡng hiếp man rợ ấy luôn khiến người ta phải rùng mình mỗi khi nhắc đến... Những kẻ thủ ác đã phải trả giá nhưng nỗi đau còn mãi đeo đẳng các nạn nhân bởi không ít giọt máu đã được tượng hình từ những vụ cưỡng bức loạn luân đó...
(GDVN) - Bằng những hành động kỳ quái, họ tự biến mình thành những ông thầy, bà cô chữa bệnh cho mọi người. Tự tung tin đồn rồi phóng đại sự việc... rất nhiều bệnh nhân tìm đến nhưng kết quả thì "đâu vẫn vào đó", tiền mất còn tật vẫn cứ mang...
(GDVN) - Theo giới nghiên cứu văn hóa, đây có thể là bản trường ca văn xuôi của các thầy mo hàng tổng, được đưa ra đọc trong ngày mừng nhà mới, uống rượu cần, hội xăngkhan, hội êngăn.
(GDVN) - Lên đồng, tra tấn bệnh nhân... Những hành động kỳ quái đó chính là cách chữa bệnh của các thầy, các cô. Dù không có bất kỳ điều gì khả dĩ minh chứng cho công hiệu của các phương pháp này nhưng sự ly kỳ của nó lại càng khiến nhiều người tìm tới. Nhiều khi sự mù quáng dẫn đến tình trạng " tiền mất tật mang"...
(GDVN) - Những con người khét tiếng trong thế giới ngầm, một thời khiến ai cũng phải run sợ mỗi khi nhắc đến tên...Có người đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng cả mạng sống, có người được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thoát án tử hình nhưng tòa án lương tâm vẫn còn mãi đeo đuổi họ khi đã gieo rắc cái chết trắng...
(GDVN) - Trước sự thay đổi của môi trường sống theo chiều hướng tiêu cực do người dân tạo ra, những loại động vật quý hiếm của Hà Nội đang đứng trước bờ vực "tuyệt chủng".
"Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những CSGT còn rất trẻ không tiếc lời xỉ vả, nạt nộ, mạt sát “mày, tao” với những tài xế đáng tuổi cha chú mình để mặc cả từng đồng. Có bác tài xế bật khóc tức tưởi, thậm chí vái như tế sao khi bị CSGT bắt lỗi, “làm luật” quá dày, quá vô lý". Ngày 21-9, TAND tỉnh Thanh Hóa khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tiền mãi lộ.
(GDVN) - Những món đồ chơi truyền thống dịp Trung thu đang dần bị chìm vào quên lãng trước sự "tấn công" dồn dập của những loại đồ chơi "quái dị" nhập ngoại.
Do xây dựng dở dang nên nhiều năm qua, hầm bộ hành đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, Hà Nội) ngập ngụa rác thải, nước bẩn và trở thành "nhà trọ" của những người lang thang, lao động.
(GDVN) - Mặc dù chỉ với những món đồ chơi dân gian đơn giản nhưng những đứa trẻ con thời xưa ở Hà Nội vẫn thấy háo hức lạ kì trong mỗi độ Trung thu sắp về...
(GDVN) - Hôm nay, 19/9, Công an TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 141. Tại Hội nghị này, những tang vật mà lực lượng 141 thu được cũng đã được trưng bày. Kho vũ khí này gồm rất nhiều loại vũ khí: súng (súng colt, súng trường, súng săn, súng tự chế), côn (gỗ, thép), dùi cui điện, dùi cui thép, dao, đao, kiếm...
(GDVN) - Mặc dù ở tuổi "gần đất xa trời" nhưng họ vẫn không được an nhàn, sự đắng cay mà họ phải chịu lại xuất phát từ chính những đứa con họ đã mang nặng đẻ đau....
(GDVN) - Nói giọng khác sau tai nạn, em bé 3 tuổi trông già như bà lão 60, cứ ra ngoài ánh nắng là khắp người lại phồng rộp, lở loét...Đó là những căn bệnh lạ ở Việt Nam khiến y học phải “loay hoay”.
Cả dãy phố Phù Khê Thượng (Từ Sơn, Bắc Ninh) cách Hà Nội chưa đầy 20km
với hàng chục doanh nghiệp, cửa hàng treo toàn biển quảng cáo bằng tiếng
Trung Quốc. Hàng tấn gỗ trắc (vàng mun) tại chợ gỗ Phù Khê Thượng sau
khi thành phẩm được xuất chủ yếu sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp tại
đây chủ yếu do người Việt đứng tên, nhưng người Trung Quốc lại núp bóng
phía sau để thu mua gỗ trắc.
(GDVN) - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV vừa cứu sống một ngư dân Quảng Nam bị bệnh nặng khi đang đánh bắt cá trên biển Đông...
(GDVN) - Thoạt nhìn những con chuột xù lông đen trũi, to như...con mèo nhỏ rất ghê sợ... nhưng lại là món ăn khoái khẩu của người dân miền Tây sông nước Nam Bộ.
(GDVN) - Màn đêm buông xuống, bầu không khí u ám bao trùm toàn xã An Mỹ,
huyện Mỹ Đức Hà Nội. Lần lượt, thi thể 8 em nữ sinh lớp 8 trường THCS
An Mỹ được đưa ra nghĩa địa ngay trong đêm, trong sự thương tiếc của
người thân, bạn bè, thầy cô.
(GDVN) - Trong thời gian vừa qua, sau khi Bầu Kiên bị bắt, những thông tin về nhân vật này cũng như một số người khác liên quan đến hệ thống các ngân hàng của Việt Nam được nhiều người hết sức được quan tâm. Nắm bắt tâm lý đó, trang mạng thông tin “Quan làm báo” đã liên tục đăng tải những thông tin không chính xác về Chủ tịch HĐQT của Masan Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank Trầm Bê, Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng đồng thời vu cáo báo Thanh niên đăng bài ca ngợi Bầu Kiên và Trầm Bê.