Viếng bên mộ bố

29/01/2014 16:00
TS. Lê Thống Nhất
(GDVN) - Trong thời khắc cuối năm, TS. Lê Thống Nhất gửi đến bạn đọc bài thơ anh viết khi thăm mộ bố anh mới mất chưa tròn 1 năm, đây cũng là nỗi lòng của nhiều người..

VIẾT BÊN MỘ BỐ


Cuộc đời con gần sáu chục năm tròn
Tết đầu tiên chẳng còn nghe tiếng bố
Ngày giáp Tết con thắp hương bên mộ
Phút lặng im bao tâm sự nghẹn lời

Giọt máu thiêng đã hoá một cuộc đời
Cho tiếng khóc đầu tiên, cho nụ cười khi ngủ
Cho chập chững bước đi, cho từng điều khuyên nhủ
Cho nâng niu, cho cách sửa  lỗi lầm…

Cho niềm vui trong những lúc thăng trầm
Cho thách thức khi con cần vươn tới
Cho  hiểu biết sau mỗi câu bố hỏi
Cho say mê, báo toán gửi con đều…

Cho con  tấm hình chụp cùng bạn thân yêu
Cho con chiếc xe dặn đạp đều kẻo ngã
Cho con tập gieo vần, nhắc con đừng vội vã
Cho con  tên của mình theo con cả đời con

Chưa làm được gì lấp biển dời non
Chưa hiếu vẹn tròn, vẫn còn nợ bố
Hương cháy bạc đầu, mắt con thẫm đỏ
Chiều ba mươi
Con mời bố về nhà..

Sáng 28 Tết

TS. Lê Thống Nhất