Andy Carroll sẽ dẫn đầu Liverpool trong trận đánh quyết định tại Wembley sắp tới sau khi dùng cái đầu của mình để tiễn đưa Everton khỏi giải đấu lâu đời nhất nước Anh bất chấp đã dẫn trước đối thủ cùng thành phố trong khoảng 40 phút.
Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi của niềm vui mà tiền đạo trị giá 35 triệu bảng được hưởng trọn vẹn kể từ ngày chuyển tới Anfield và sa sút phong độ trong một thời gian dài. Trả lời sau trận đấu trên ESPN, Carroll bày tỏ: “Đây là cảm giác tuyệt nhất tôi từng có. Chúng tôi đã nỗ lực và có được bàn thắng đúng lúc. Tôi cũng đã có vài cơ hội và lẽ ra nên ghi bàn từ sớm”.
“Bỏ lỡ nhiều pha bóng nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục và thật sự cảm ơn Craig (Bellamy) với đường chuyền. Tôi biết mình đã bị chỉ trích rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục tiến tới và tin tưởng vào mình mỗi ngày rằng mình có thể thành công”.
Trong khi Carroll rất thẳng thắn thừa nhận sự vô duyên của mình trong những tình huống đá ra còn khó hơn đá vào (đặc biệt là cú đánh đầu trước cầu môn trống ở đầu hiệp 2), thủ quân Steven Gerrard cho rằng tinh thần cầu tiến của cựu tiền đạo Newcastle cần được tuyên dương.
“Cậu ấy không né tránh mà chấp nhận mọi sự chê trách. Vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi đã mang tới cơ hội để cậu ấy lập công, và Andy đã làm được”, Steven Gerrard đánh giá về màn trình diễn của Carroll.
“Hiệp 2 là một hiệp đấu tuyệt vời đối với Liverpool. Chúng tôi đã thể hiện cá tính của mình, đứng lên đối mặt với sức ép và chiến thắng. Thật tuyệt khi được vào chung kết, chỉ cần thêm một bước nữa thôi và Liverpool sẽ làm nên lịch sử”.
Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi của niềm vui mà tiền đạo trị giá 35 triệu bảng được hưởng trọn vẹn kể từ ngày chuyển tới Anfield và sa sút phong độ trong một thời gian dài. Trả lời sau trận đấu trên ESPN, Carroll bày tỏ: “Đây là cảm giác tuyệt nhất tôi từng có. Chúng tôi đã nỗ lực và có được bàn thắng đúng lúc. Tôi cũng đã có vài cơ hội và lẽ ra nên ghi bàn từ sớm”.
Andy Carroll đánh đầu ra ngoài ở phút 47 dù trước mặt là cầu môn trống trải |
“Bỏ lỡ nhiều pha bóng nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục và thật sự cảm ơn Craig (Bellamy) với đường chuyền. Tôi biết mình đã bị chỉ trích rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục tiến tới và tin tưởng vào mình mỗi ngày rằng mình có thể thành công”.
Trong khi Carroll rất thẳng thắn thừa nhận sự vô duyên của mình trong những tình huống đá ra còn khó hơn đá vào (đặc biệt là cú đánh đầu trước cầu môn trống ở đầu hiệp 2), thủ quân Steven Gerrard cho rằng tinh thần cầu tiến của cựu tiền đạo Newcastle cần được tuyên dương.
Cuối cùng thì Carroll đã lấy lại chút niềm tin từ Kenny Dalglish sau một thời gian dài |
“Cậu ấy không né tránh mà chấp nhận mọi sự chê trách. Vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi đã mang tới cơ hội để cậu ấy lập công, và Andy đã làm được”, Steven Gerrard đánh giá về màn trình diễn của Carroll.
“Hiệp 2 là một hiệp đấu tuyệt vời đối với Liverpool. Chúng tôi đã thể hiện cá tính của mình, đứng lên đối mặt với sức ép và chiến thắng. Thật tuyệt khi được vào chung kết, chỉ cần thêm một bước nữa thôi và Liverpool sẽ làm nên lịch sử”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Bão Quốc