Lật tàu cá, chủ tàu mất tích trên biển

25/03/2012 06:35
Diệp Linh
(GDVN) - Sau khi cùng vợ và con trai đưa tàu ra câu mực tại vịnh Đà Nẵng, bất ngờ sóng lớn đã làm tàu cá bị chìm. 
Hiện Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chỉ tiếp cận và cứu sống vợ và con trai, riêng chủ tàu hiện vẫn mất tích.
Ngày 24/3, không khí lạnh đã làm một số vùng biển Miền Trung có sóng lớn, khiến nhiều tàu của ngư dân bị gặp nạn trên biển (ảnh minh họa)
Ngày 24/3, không khí lạnh đã làm một số vùng biển Miền Trung có sóng lớn, khiến nhiều tàu của ngư dân bị gặp nạn trên biển (ảnh minh họa)


Vào lúc 8h00 sáng 24/3, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo một tàu cá bị chìm tại khu vực vịnh Đà Nẵng (trước mũi cảng Tiên Sa). Trên tàu có 3 ngư dân, đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. 

Tàu cá gặp nạn là tàu ĐNa-6955, do ông Nguyễn Văn Ngọt (43 tuổi, trú tổ 36, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ. Khi tàu bị lật, ngoài ông Ngọt còn có vợ ông là bà Đinh Thị Thu Hương (42 tuổi) và con trai Nguyễn Thanh Tuấn (16 tuổi).

Nhận tin báo, ngay lập tức lực lượng BĐBP Đà Nẵng đã huy động một tàu và hai ca nô gồm 16 chiến sĩ tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu cá ĐNa 6955. Sau hơn một tiếng đồng hồ, bà Hương và con trai Nguyễn Thanh Tuấn đã được BĐBP Đà Nẵng tiếp cận khi đang trôi dạt trong tình trạng kiệt sức. Bà Hương và anh Tuấn đã được BĐBP Đà Nẵng nhanh chóng đưa vào đất liền và phối hợp với Trung tâm 115 cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến 17h ngày 24/3, việc tìm kiếm ông Ngọt vẫn chưa có kết quả.

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Diệp Linh