Tình tiết mới vụ chồng đánh vợ, quay video, bắt mẹ vợ quỳ

14/11/2011 06:34
Tuệ Minh
(GDVN) - Dù ít nói nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong mắt cô bé mới chỉ 4 tuổi khi mẹ nằm viện còn bố bị tạm giam…
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin trong bài báo“Chồng đánh vợ, quay video, bắt mẹ vợ quỳ, xem clip sex” đăng ngày 12/11, chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở Ba Vì, HN hiện đang ở tổ 5 phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) bị chồng là Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980) đánh đập đến thâm tím mình mẩy và đã phải nhập viện.

Để tìm hiểu sự việc một cách rõ ràng hơn, Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã về TX. Phúc Yên và tiếp xúc với những người có liên quan. Tại nhà chị Lý, chúng tôi đã gặp bà Nguyễn Thị Vui (SN 1953 là mẹ của anh Nguyễn Tiến Thịnh).
Cháu Linh dè dặt sau ghế nhìn người lạ ngồi nói chuyện với bà nội
Cháu Linh dè dặt sau ghế nhìn người lạ ngồi nói chuyện với bà nội

Và cũng tại đây, chúng tôi gặp cả cháu Nguyễn Khánh Linh ( SN 2007) là con của chị Lý và anh Thịnh. Gặp người lạ, cháu Linh rụt rè ngồi cạnh bà nội nghe bà kể chuyện gia đình. Đôi cháu bé mắt đen láy thỉnh thoảng lại ngước nhìn những vị khách lạ mà cháu chưa từng gặp. Năm ngón tay nhỏ bé chỉ biết xoa xoa những giọt nước đọng trên thành chai nước lạnh, đôi mắt Linh rơm rớm nước khi nghe bà nội nhắc đến chuyện của bố mẹ mình. 

Khi được hỏi, cháu bảo rất yêu bố mẹ nhưng không thấy bố mẹ ở nhà. Trong những ngày vừa qua, cháu chỉ biết quanh quẩn ở nhà với bà nội. Nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa cho cháu bé khi rơi vào hoàn cảnh: mẹ nằm viện vì bị bố đánh, bố bị tam giam vì đã ngược đãi tàn bạo vợ…

Nhà chồng “tố” chị Lý ngoại tình

Ngồi ôm cháu nội, bà Vui kể: “ Hai vợ chồng Lý và Thịnh lấy nhau từ năm 2006. Đến tháng 8/2008, Lý đi Angola để làm ăn kinh tế: chụp ảnh và bán sim thẻ điện thoại. sau 3 tháng làm ăn ở Angola gia đình tôi bắt đầu nghe được thông tin từ điện thoại về chị Lý có quan hệ trai gái và đã bị đánh ghen…

Con trai tôi đã gọi điện yêu cầu chấm dứt các mối quan hệ bất chính và nói với mẹ vợ để nhắc nhở vợ. Tuy nhiên sau thời gian dài không thay đổi và Thịnh đã yêu cầu Lý về nước nhưng Lý luôn tìm các lý do để trì hoãn về Việt Nam.

Đến cuối năm 2010, Thịnh nói với Lý nếu không về Việt Nam sẽ đơn phương xin ly hôn và giành quyền nuôi con nên Lý buộc phải về nước. Sau khi về Việt Nam gia đình tôi và con trai tôi đã tha thứ tất cả lỗi lầm cho Lý để mong có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Nhưng chị Lý vẫn thường xuyên lừa dối gia đình tôi cũng như con trai tôi trong thời gian dài từ 1/2011 đến 13/10/2011 để gọi điện, nhắn tin và nói chuyện qua Yahoo với người tình cũ ở Angola.
Bản cam kết được cho là do chị Lý viết
Bản cam kết được cho là do chị Lý viết

 Chị Lý đã hứa làm thủ tục, hộ chiếu để tiếp tục đi nên đã tìm mọi cách để bỏ Thịnh. Không những vậy, Lý còn làm mất danh dự, nhân phẩm của gia đình tôi và chồng Lý bằng việc đánh ghen, đe dọa tự tử… gây ức chế cho Thịnh”.

Nói về vụ việc xảy ra sáng ngày 19/10, bà Vui cho biết: “ Do Thịnh quá bức xúc về việc làm sai trai của Lý (đánh ghen – PV) nên đã dùng ống nhựa nước vụt vào người Lý và sau đó gọi điện cho mẹ vợ là bà Tuyên sang để khuyên can con gái.

Đến ngày 21/10, bà Tuyên xin phép gia đình tôi “dạy con gái”. Bà ấy cũng lấy ống nhựa ấy vụt chị Lý mấy cái. Bà Tuyên có nói trước gia đình tôi với con gái rằng: con sai, con nên viết bản cam kết để nhận lỗi và xin con trai tôi, gia đình tôi tha thứ. Sau đó, gia đình tôi đã tha thứ cho chị Lý.

Đến ngày 22/10, bà Tuyên về nhà ở Ba Vì. Đêm ngày 26/10, Thịnh phải nhập viện do suy nghĩ nhiều dẫn đến đột quỵ phải cấp cứu. Rạng sáng hôm sau, Thịnh xin về nhà. Sáng hôm đó, khoảng 8h, chị Lý bỏ về nhà mẹ đẻ ở Ba Vì và gọi điện cho tôi nói rằng về nhà mấy ngày.

Đến ngày 29/10, gia đình tôi được tin chị Lý đang nằm ở Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Và sau đó, chị Lý đã chụp ảnh, làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng”.

Chị Lý “tố” anh Thịnh ngoại tình

Chúng tôi đến bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thăm chị Lý đúng lúc có bà Vũ Thị Nga là Chi hội trưởng chi Hội phụ nữ tổ 5 phường Hùng Vương (TX. Phúc Yên) và một số hàng xóm đang hỏi thăm chị.

Không khó để có thể biết được chị Lý nằm ở giường nào bởi trong những ngày vừa qua, dường như câu chuyện của chị đã trở nên “nổi tiếng” hơn bởi nó đã lên báo chí, cơ quan công an đã vào cuộc. Mọi người trong phòng của khoa Chấn thương này đều đã biết chuyện và tỏ ra cảm thông cho hoàn cảnh lúc này của chị.

Nằm trên giường bệnh, chị Lý nói: “Em đã hết nước mắt để khóc rồi”. Lặng im ít giây, chị kể: “Em ra nước ngoài thì có sự đồng ý của chồng em vì bên đó có họ hàng nhà em. Em sang đó kinh doanh để kiếm tiền gửi về nhà. Trong thời gian em ở bên nước ngoài, vợ chồng em vẫn liên lạc qua điện thoại và internet. 

Đến tháng 1/2011, em về nhà sau khi đã có một ít vốn gửi về nhà chồng vì con em cũng đã lớn mà em cũng muốn sinh thêm con. Thời gian em ở bên nước ngoài thì em đã nghe chồng em có quan hệ bất chính với một số cô gái rồi.

Khi em về nước, chính hàng xóm đã từng nói với em rằng: “Em đừng vì gia đình nhà chồng nhiều quá. Chồng em ở nhà như thế nào bọn chị biết hết”. Nhưng em chưa có đủ bằng chứng.

Cho đến ngày, chính chồng cô bồ của chồng em báo cho em biết. Em đã khuyên chồng em rất nhiều và cũng đã nói chuyện với cô bồ của chồng em vì cô đó ngày trước học cùng em rồi lại về làm dâu cùng ngõ.

Các cuộc liên lạc của chồng em với cô bồ đó thì đều xóa hết thông tin đi. Nếu em có gọi điện đến cho cô bồ kia thì cô ấy đều chửi em.  Ngoài ra cô ấy còn những câu lăng mạ em nữa nhưng em không nói ra. Từ khi em nghe được chính cô ấy nói thế thì em không liên lạc nữa”. 

Bà Tuyên bên cạnh con gái mình
Bà Tuyên bên cạnh con gái mình

Khi được hỏi về chuyện đánh ghen, chị Lý cho biết: “Em không đánh ghen mà đấy là do bạn của em đánh”.

Chị Lý cho biết thêm: “Và cũng chính sau vụ đánh ghen ấy, em đã bị chồng em đánh cho một trận tím hết cả mắt. Tất cả mọi người nhà chồng em chứng kiến như vậy nhưng không ai khuyên can.

Đến tối ngày 20/10, anh Thịnh tiếp tục chửi bới em và anh ấy đã dùng gậy đánh vào người em. Đau quá, em không thể ngồi lên được. Sau đó anh ấy lấy giấy bút ép em phải viết đơn li hôn và những lời thú tội đã ngoại tình với lời dọa nếu không viết thì sẽ đánh chết.

Sáng ngày 21/10, anh ấy vẫn đánh đập và ép em viết tờ cam kết có nội dung là đã ngủ với anh Nguyễn Dương Minh… Đến sáng 27/10 thì em trốn được và được đưa vào bệnh viện cho đến hôm nay”.

Trong khi chị Lý kể chuyện cho chúng tôi nghe, bên kia giường, bà Tuyên (mẹ chị Lý) đang phát những trang báo viết về vụ việc xảy ra vừa qua với chị đã được photocoppy cho mọi người trong phòng cùng đọc…
Hiện, chị Lý vẫn phải nằm viện để theo dõi sức khỏe và vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Tuệ Minh