Zlatan Ibrahimovic như thường lệ vẫn có một ngày thi đấu đáng thất vọng trước một đội bóng lớn. Trước đội bóng cũ chơi kín kẽ, Ibra đã không thể nào tỏa sáng.
Sau trận đấu tứ kết lượt về với Barcelona rạng sáng nay, tiền đạo người Thụy Điển đã bày tỏ nỗi thất vọng của mình với cách cầm còi của trọng tài Bjorn Kuipers. Ông “vua áo đen” người Hà Lan đã cho đội chủ nhà Barcelona hưởng 2 quả phạt đền (Messi đều thực hiện thành công), trong đó có một quả penalty tranh cãi của Nesta (xem thêm clip pha thổi phạt đền tranh cãi này).
Ibrahimovic buồn bã vì không thể giúp Milan đánh bại Barca. |
Ibrahimovic cũng tỏ lòng cảm thông với HLV Jose Mourinho khi Real Madrid của ông bị trọng tài xử ép trong thất bại trước Barcelona (cũng với tổng tỷ số 1-3) ở bán kết Champions League mùa giải trước. Mourinho khi ấy đã chỉ trích trọng tài và Barca kịch liệt, dẫn đến án treo quyền chỉ đạo nặng từ UEFA.
"Dường như UEFA chỉ muốn 2 đội cố định đá chung kết Champions League. Giờ thì tôi hiểu cảm giác của Mourinho khi tới Nou Camp là như thế nào rồi," Ibra phát biểu trên kênh truyền hình Thụy Điển.
“Trọng tài có thể thổi phạt đền như thế ư? Nếu ông ấy có thổi penalty, hãy cho tôi được hưởng penalty. Trận đấu được điều khiển bởi một người non kinh nghiệm. Đó là nỗi hổ thẹn. Tôi không thể tin nổi là ông ấy đã thổi phạt đền ngay từ khi bóng còn chưa lăn.”
Với những tuyên bố bạo miệng kiểu này, rất có thể Ibra sẽ phải nhận án phạt treo giò từ UEFA.
Việt Anh