Kẻ hủy diệt giấc mơ M.U: Nuôi 8 tháng, dùng 1 ngày

07/03/2013 06:09
Hoài Trinh (TT&VH)
Nếu gọi màn ngược dòng kịch tính của Real Madrid trên đất Anh là “một thiên anh hùng ca” như tờ ABC thì Luka Modric đóng vai trò là người hùng trong thiên sử thi ấy.
Tomas Gonzalez Martin, cây viết của tờ ABC trong bài bình luận của mình sau trận đấu đã viết rằng: Modric đã dành 8 tháng để lắng nghe những lời xì xào về mình, về bản hợp đồng hớ trị giá 40 triệu euro và đêm thứ Ba, anh đã trả món nợ ấy với bàn thắng quan trọng nhất trong cả mùa giải của Real Madrid. Tờ AS gọi Modric là “El Dandy” (vị tinh tú) và quả quyết rằng sự góp mặt của anh vào phút 58 là một thay đổi mang tính cách mạng cho trận đại chiến. Trên các mặt báo tiếng TBN, tính từ được dùng nhiều nhất để nói về anh là “decisivo” (chính xác).8 tháng nuôi quân, dùng một ngày Chỉ 2 phút sau khi Nani rời sân vì một chiếc thẻ đỏ tranh cãi, Jose Mourinho đã tung Luka Modric vào sân. Đó là một quyết định thay người mang tính hiển nhiên và không cần phải là một HLV quá giỏi về khả năng đọc trận đấu cũng làm được. Arbeloa được giao nhiệm vụ kèm Nani, anh không dám dâng cao vì sợ tốc độ của Nani sẽ vô cùng nguy hiểm với những pha phản công, nhưng khi tiền vệ người Bồ rời sân, Real đã loại bỏ được hiểm nguy và Arbeloa đã hết nhiệm vụ. Đó là lúc cần tăng cường một cầu thủ tấn công bởi Los Blancos cần bàn thắng.
Modric đã làm lu mờ Kaka và Oezil.
Modric đã làm lu mờ Kaka và Oezil.
Với Modric tăng cường cho tuyến giữa, Khedira được đẩy sang cánh phải và nhường tiền vệ người Croatia đá cặp cùng Alonso. Modric được sử dụng với vai trò “bẻ khóa” bởi khi ấy 10 cầu thủ M.U đã lùi hết về phần sân nhà để bảo vệ thành quả. Từ Alex Ferguson tới Ryan Giggs làm động tác kêu gọi khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình nhưng cựu tiền vệ Tottenham chỉ mất 7 phút để khiến các khán đài Old Trafford câm lặng. Một siêu phẩm từ cự ly 18m của cầu thủ đeo áo số 19, bóng bay qua tầm với của De Gea, đập cột dọc và nằm gọn trong lưới. Madrid rũ bỏ được sức ép, Mourinho vung tay ăn mừng và Modric vỡ òa. 8 tháng chờ đợi để rồi một ngày mặt đất nở hoa. Mourinho đã đúng khi quyết định ký hợp đồng với Modric dù ông phải mất tới gần một năm để chứng minh mình đúng. Real của Mou cần Modric để giải quyết những trận đấu then chốt có ảnh hưởng tới thành bại của cả mùa giải. Còn để chiến thắng mỗi ngày, đã có thiên tài Oezil.Bước qua “lời nguyền” số 10 Người ta bảo sân Bernabeu dưới triều đại Florentino Perez là “mồ chôn” của những số 10. Ở nơi ấy Nuri Sahin đã thất bại và dứt áo ra đi. Kaka có 4 năm buồn tủi và sở dĩ còn được giữ lại bởi người Madrid còn tiếc số tiền khổng lồ 66 triệu euro đã chi cho anh năm 2009. Với Modric, đã có thời điểm anh đi theo con đường của những số 10 ấy khi phải làm bạn thường xuyên với băng ghế dự bị và chỉ được sử dụng ở những trận đấu kém quan trọng. Sau 40 trận ra sân ở mùa giải này mà đa phần là không chơi trọn vẹn 90 phút, Modric mới ghi được 5 bàn thắng cùng 6 đường chuyền thành bàn, kém ấn tượng hơn rất nhiều so với Oezil.
Modric đã hủy hoại giấc mơ United.
Modric đã hủy hoại giấc mơ United.
Nhưng rồi tất cả định kiến về anh đã bị gỡ bỏ sau khoảnh khắc thiên tài ở Old Trafford. Mourinho dành lời ngợi khen anh: "Luka đã thay đổi cục diện trận đấu bởi sự sáng tạo linh hoạt của mình”. Đóng góp của Modric còn quan trọng hơn một bàn thắng và hơn cả trăm bàn thắng mà cầu thủ Real ghi được mùa giải này. Bàn thắng ấy đáng giá tới 40 triệu euro. Cầu thủ đeo áo số 19 (1 + 9 = 10) đã bước qua “lời nguyền” về những số 10. Tại sao Mou chọn Modric, thay vì Callejon hay Benzema? Tại sao không phải Kaka hay Oezil mà Modric mới là người tỏa sáng? Cần phải biết rằng đóng góp của cầu thủ 27 tuổi cho Real không dừng lại ở một bàn thắng. Trong 37 phút có mặt trên sân, Modric thực hiện 37 đường chuyền với 35 lần bóng đi trúng đích, nhiều hơn 9 đường chuyền so với Kaka, người vào sân thay thế Di Maria ngay từ phút 44. Anh luôn chiến thắng trong những tình huống 1-chọi-1 với cầu thủ M.U, đã có 4 pha rê dắt hiệu quả và tạo ra 5 cơ hội cho đồng đội. Old Trafford trong quá khứ đã từng gắn với những khoảnh khắc thiên tài của Redondo và Ronaldo “béo”. Giờ đây sân bóng ấy lại ghi dấu ấn với một cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ “Quỷ đỏ”, Luka Modric. Sir Alex từng rất muốn chiêu mộ Modric nhưng bất thành, giờ thì ngài hiệp sĩ có lẽ đã bắt đầu nuối tiếc.
37
Trong 37 phút trên sân, Modric thực hiện 37 đường chuyền với 35 lần bóng đi trúng đích, nhiều hơn 9 đường chuyền so với Kaka.

4
Modric sau khi vào sân đã có 4 pha rê dắt hiệu quả và mở ra 5 cơ hội cho đồng đội.

5
Đây mới là bàn thắng thứ 5 của Modric trong 40 trận khoác áo Real và là bàn thắng đầu tiên anh ghi cho “Kền kền trắng” ở Champions League.
Hoài Trinh (TT&VH)