Nghịch lý: Dortmund mạnh hơn Real Madrid

08/11/2012 07:12
Trần Long

(GDVN) - Chễm chệ đứng đầu bảng D “tử thần” sau 4 trận ở Champions League và đang là nhà ĐKVĐ Bundesliga, chuyện gì xảy ra với Dortmund?

Có thể trong một ngày kém phong độ, thiếu cầu thủ vì chấn thương hay do những lý do khách quan khác mà Real Madrid không đá hay, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, họ đã rất may mắn khi không nhận thêm một cú đấm thẳng vào mặt nữa ngay tại sân nhà Bernabeu.
Có thể trong một ngày kém phong độ, thiếu cầu thủ vì chấn thương hay do những lý do khách quan khác mà Real Madrid không đá hay, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, họ đã rất may mắn khi không nhận thêm một cú đấm thẳng vào mặt nữa ngay tại sân nhà Bernabeu.
Ấy vậy mà sau khi UEFA tổ chức lễ bốc thăm chia bảng, Real Madrid cùng với Manchester City đã được mặc định coi là 2 đội sẽ lọt vào vòng knock-out của Champions League. Lý do được đưa ra là bởi Real là cựu vương châu Âu và sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo cùng các ngôi sao khác, còn Man City là nhà ĐKVĐ Premier League với một đội hình có trị giá lên tới gần 500 tỷ euro. Thêm một lý do nữa: đó là 2 đội bóng được nhắc tới thường xuyên nhất trên các phương tiện truyền thông vì họ đến từ La Liga và Premier League.
Ấy vậy mà sau khi UEFA tổ chức lễ bốc thăm chia bảng, Real Madrid cùng với Manchester City đã được mặc định coi là 2 đội sẽ lọt vào vòng knock-out của Champions League. Lý do được đưa ra là bởi Real là cựu vương châu Âu và sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo cùng các ngôi sao khác, còn Man City là nhà ĐKVĐ Premier League với một đội hình có trị giá lên tới gần 500 tỷ euro. Thêm một lý do nữa: đó là 2 đội bóng được nhắc tới thường xuyên nhất trên các phương tiện truyền thông vì họ đến từ La Liga và Premier League.
Franz Beckenbauer, một người Đức, đã nói rằng: “Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ thắng, nhưng kẻ thắng chính là kẻ mạnh”. Dortmund đã thắng Real ở lượt đi, và hòa Real ở lượt về, cho nên dù có lôi ra cái tên Ronaldo, Ozil hay Casillas để so sánh với các cầu thủ không nổi tiếng bằng của Dortmund, sau 2 trận đấu vừa qua (và chỉ trong một thời gian ngắn) Dortmund là đội bóng mạnh hơn Real.
Franz Beckenbauer, một người Đức, đã nói rằng: “Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ thắng, nhưng kẻ thắng chính là kẻ mạnh”. Dortmund đã thắng Real ở lượt đi, và hòa Real ở lượt về, cho nên dù có lôi ra cái tên Ronaldo, Ozil hay Casillas để so sánh với các cầu thủ không nổi tiếng bằng của Dortmund, sau 2 trận đấu vừa qua (và chỉ trong một thời gian ngắn) Dortmund là đội bóng mạnh hơn Real.
Kết quả là thứ đánh giá cuối cùng sức mạnh thật sự của một tập thể, chứ không phải là tài năng của mỗi cá nhân. Đời không bao giờ đơn giản như những phép toán, bởi nếu ta nghĩ rằng cứ cộng tài năng của các cá nhân vào rồi chia trung bình thì đội bóng này sẽ mạnh hơn đội bóng kia, nếu đúng là như vậy thì không nên xem thể thao, nhất là thể thao đồng đội. Dortmund đã chứng minh điều đó trong trận đấu vừa diễn ra, họ thua kém cả về chuyền bóng (72% so với 80% của Real), không chiến (44% so với 56%) và cầm bóng (36% so với 64%), nhưng bàn thắng thì hai đội ngang nhau.
Kết quả là thứ đánh giá cuối cùng sức mạnh thật sự của một tập thể, chứ không phải là tài năng của mỗi cá nhân. Đời không bao giờ đơn giản như những phép toán, bởi nếu ta nghĩ rằng cứ cộng tài năng của các cá nhân vào rồi chia trung bình thì đội bóng này sẽ mạnh hơn đội bóng kia, nếu đúng là như vậy thì không nên xem thể thao, nhất là thể thao đồng đội. Dortmund đã chứng minh điều đó trong trận đấu vừa diễn ra, họ thua kém cả về chuyền bóng (72% so với 80% của Real), không chiến (44% so với 56%) và cầm bóng (36% so với 64%), nhưng bàn thắng thì hai đội ngang nhau.
Vậy nguyên nhân do đâu mà Dortmund có thể khiến Real khổ sở? Có rất nhiều lý do giải thích, nhưng một trong số đó là việc Dortmund không được đánh giá cao bằng đối thủ bất chấp họ cùng là nhà ĐKVĐ của hai giải đấu lớn ở châu Âu (vâng, Bundesliga vẫn đang là một giải đấu lớn). Việc không ai nghĩ rằng họ có thể thắng hay hòa khiến những người đến từ bờ Bắc sông Rhine này càng có động lực hơn để chứng minh rằng Real không hơn gì họ, rằng đá ở La Liga, là nhà ĐKVĐ, có nhiều tài năng hơn và nổi tiếng hơn chẳng có ý nghĩa gì sất với đội bóng Vàng – Đen. Họ ra sân là để chiến thắng, do đó họ phải tin mình có thể thắng mọi đối thủ.
Vậy nguyên nhân do đâu mà Dortmund có thể khiến Real khổ sở? Có rất nhiều lý do giải thích, nhưng một trong số đó là việc Dortmund không được đánh giá cao bằng đối thủ bất chấp họ cùng là nhà ĐKVĐ của hai giải đấu lớn ở châu Âu (vâng, Bundesliga vẫn đang là một giải đấu lớn). Việc không ai nghĩ rằng họ có thể thắng hay hòa khiến những người đến từ bờ Bắc sông Rhine này càng có động lực hơn để chứng minh rằng Real không hơn gì họ, rằng đá ở La Liga, là nhà ĐKVĐ, có nhiều tài năng hơn và nổi tiếng hơn chẳng có ý nghĩa gì sất với đội bóng Vàng – Đen. Họ ra sân là để chiến thắng, do đó họ phải tin mình có thể thắng mọi đối thủ.
Một trong những câu nói ý nghĩa nhất trong thể thao là của HLV bóng rổ Rudy Tomjanovich tại chung kết NBA 1995: “Không bao giờ được đánh giá thấp trái tim của một nhà vô địch!”. Câu nói còn ý nghĩa hơn khi Tomjanovich đưa Houston Rockets tới chức vô địch NBA 1995 với tư cách là đội hạt giống thấp nhất trong lịch sử từng vô địch. Khi bước vào cuộc chơi thì bất cứ đội bóng nào cũng có thể vô địch, cầu thủ nào cũng có thể trở thành ngôi sao và điều kỳ diệu nào cũng có thể đến. Real Madrid (và nhiều đội bóng khác) nổi tiếng nhưng không có nghĩa họ sẽ chiến thắng, và Dortmund không nổi tiếng nhưng không có nghĩa sẽ phải khuất phục Real.
Một trong những câu nói ý nghĩa nhất trong thể thao là của HLV bóng rổ Rudy Tomjanovich tại chung kết NBA 1995: “Không bao giờ được đánh giá thấp trái tim của một nhà vô địch!”. Câu nói còn ý nghĩa hơn khi Tomjanovich đưa Houston Rockets tới chức vô địch NBA 1995 với tư cách là đội hạt giống thấp nhất trong lịch sử từng vô địch. Khi bước vào cuộc chơi thì bất cứ đội bóng nào cũng có thể vô địch, cầu thủ nào cũng có thể trở thành ngôi sao và điều kỳ diệu nào cũng có thể đến. Real Madrid (và nhiều đội bóng khác) nổi tiếng nhưng không có nghĩa họ sẽ chiến thắng, và Dortmund không nổi tiếng nhưng không có nghĩa sẽ phải khuất phục Real.
Trần Long