(GDVN) - "Trước khi tham gia chuyến đi này, mọi người bảo tôi sẽ không đủ sức khỏe để đi, sẽ phải nghỉ làm vào đầu tuần. Nhưng mình vẫn khỏe, tràn đầy sinh lực.
(GDVN) - Thêm một câu chuyện cảm động kể với độc giả nhân ngày 20/11, về những người "gieo chữ" trên vùng núi non hiểm trở Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La.
(GDVN) - Cuộc sống của các em Kim Bon diễn ra theo trình tự đơn giản, một cái vòng luẩn quẩn: lớn lên -> đi học -> bỏ học -> lập gia đình-> sinh con-> làm nương.
(GDVN) - Những ánh mắt các em đã hé mở nhiều cảm xúc, tươi ngời niềm hân hoan, thẹn thùng, xấu hổ, hoặc trầm ngâm tư lự… Những ánh mắt trong veo đến ngỡ ngàng.
(GDVN) - 1300 học sinh/5000 dân toàn xã Kim Bon trong độ tuổi đi học được đến trường - một nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy, trò Kim Bon và chính quyền xã.
(GDVN) - Sau khi đọc bài viết về bữa ăn của các em học sinh bán trú ở Kim Bon (Phù Yên - Sơn La), trường mầm non VIMECO, Hà Nội đã chung tay hỗ trợ một phần nhỏ.
(GDVN) - Nhìn khu lớp học 2 tầng khang trang mọi người thầm nghĩ chắc gì các em đã khổ. Thế nhưng, khi thăm khu nội trú thì không ai bảo ai đều thốt ra "khổ thật".
(GDVN) - Không có tiền mua thịt, mua trứng, học sinh bán trú Kim Bon phải lên rừng tìm hái rau quả rừng, đi bắt cua, bắt chuột, bẫy chim về ăn cho qua cơn đói...
(GDVN) - Đã lâu lắm rồi, ở một xã vùng cao như Kim Bon (Phù Yên, Sơn La) mới có được một ngày vui như vậy. 11h giờ đêm mà mọi người vẫn còn muốn kéo dài tiếp.
(GDVN) - “Trang vẫn là sinh viên nên muốn đem sức trẻ của mình để đóng góp cho xã hội”, Á hậu Thùy Trang chia sẻ trong chuyến đi thiện nguyện lên Kim Bon.
(GDVN) - Sau nhiều chờ đợi, sáng nay, lúc 8h20, đoàn từ thiện của báo Giáo Dục Việt Nam đã lên đường trong sự nhiệt huyết và không khí ấm áp hướng về Kim Bon.