(GDVN) - Sau khi về quê đón Tết chung vui cùng gia đình, cô gái bị bà chủ Trâm Anh xăm rết lên mặt và ngực sẽ trở lại Hà Nội điều trị tiếp vào cuối tuần này.
(GDVN) - "Sau khi điều trị xóa hình xăm xong, em sẽ đi tìm học một nghề nào đó để làm lại cuộc đời tại quê nhà..."_G - Cô gái bị xăm rêt lên mặt tâm sự.
(GDVN) - Mỗi khi ai đó có lỗi thì luôn cố tìm cách biện minh cho hành vi của mình. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng bạn đang biện minh cho hành vi phạm pháp của mình?
“Khi vụ án được khởi tố, tôi đã thở phào, vì đó là một minh chứng cho cháu G và gia đình trước dân làng..."._Ông Nguyễn Quốc Ng., ông nội của G cho biết.
Chị Nguyễn Thị chung - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Trong những ngày vừa qua, tôi rất đau lòng trước những gì mà G đã gặp phải khi đi làm ăn ở phương xa.
(GDVN) - Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Trâm Anh tố ngược G trước kia đã chủ động “gạ tình” chồng mình, G đã khẳng định: “Không bao giờ có chuyện đó..."
Đại diện lãnh đạo và bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã vào tại Nghệ An để đón nhận cô gái bị xăm rết lên mặt và vùng ngực ra Hà Nội điều trị...
(GDVN) - Hành vi tàn nhẫn của 'bà chủ' cần nghiêm trị nhưng hơn hết lúc này là sự sẻ chia với hoàn cảnh đáng thương tâm của cô bé G đang có ý định... quyên sinh.