Trong nhiều chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi, Trịnh Yến Vy – học sinh lớp 6, Trường THCS Tây Mỗ – gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ trên sân khấu. Đằng sau những phần trình diễn giàu năng lượng là một hành trình bền bỉ của cô học trò nhỏ trên con đường theo đuổi nghệ thuật.
Ít ai biết rằng phía sau những lần xuất hiện chỉn chu ấy là lịch sinh hoạt, học tập được sắp xếp chi tiết. Buổi sáng, Yến Vy đến lớp học văn hóa, chiều và tối tiếp tục tập múa, học piano, rèn luyện kỹ năng biểu diễn. Gia đình nhận ra năng khiếu nghệ thuật của Yến Vy từ những buổi học múa đầu tiên. Từ cảm giác hồi hộp khi đứng trước đám đông, em dần tìm thấy niềm vui trong mỗi lần biểu diễn. Với cô bé, sân khấu không chỉ là nơi thể hiện bản thân mà còn giúp em rèn luyện sự kiên trì và tính kỷ luật từ sớm.
“Có những hôm em đi học về rồi vội ăn tối để kịp đi tập. Dù hơi mệt nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu em lại thấy rất vui. Đó là động lực để em duy trì niềm đam mê” Yến Vy chia sẻ.
Để theo đuổi đam mê mà không ảnh hưởng việc học, em buộc phải học cách sắp xếp thời gian từ sớm. Theo gia đình, hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng với một học sinh ở độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, thay vì đặt áp lực thành tích, bố mẹ em luôn mong con được phát triển tự nhiên, giữ niềm vui trong cả học tập và theo đuổi nghệ thuật.
“Có hôm đi diễn về khá muộn nhưng con vẫn tự giác hoàn thành bài tập rồi mới đi ngủ. Điều khiến gia đình vui nhất không phải là giải thưởng, mà là con ngày càng tự tin và biết cố gắng hơn,” chị Thu Hằng phụ huynh Yến Vy chia sẻ.
Không chỉ theo đuổi múa, Yến Vy còn học piano và tham gia nhiều hoạt động khác như dẫn chương trình, biểu diễn hoạt cảnh hay trình diễn thời trang thiếu nhi. Những giờ học nhạc giúp em cân bằng cảm xúc sau áp lực học tập, đồng thời rèn luyện sự tập trung và tính kiên trì. Đặc biệt, việc được tham gia bộ phim "Sau cơn giông" đã mang đến cho Yến Vy thêm nhiều trải nghiệm mới. Qua quá trình làm quen với ống kính và nhập vai nhân vật, cô bé dần học được cách thể hiện cảm xúc tự nhiên hơn trước đám đông.
Nghệ sĩ ưu tú Minh Phương (từng tham gia bộ phim “Sau cơn giông”) chia sẻ: “Yến Vy có lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và sở hữu năng khiếu nghệ thuật. Con cần tiếp tục nuôi dưỡng đam mê để phát triển hơn nữa trong tương lai”.
Hiện tại, cô học trò nhỏ vẫn đều đặn theo học các lớp diễn xuất để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và từng bước theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình. Những nỗ lực bền bỉ ấy giúp Yến Vy ghi dấu trong nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi và nhà trường.
Tại trường, Vy từng đạt Giải Nhì cuộc thi “Tài năng nhạc cụ”, Giải Nhất Piano cùng Giải Nhất cuộc thi Người mẫu thời trang... Cô bé cũng tham gia nhiều chương trình như “Thắp lửa ước mơ”, Festival Văn hóa Nghệ thuật Thiếu niên Nhi đồng UNESCO toàn quốc mở rộng lần thứ I, “Dấu ấn Thăng Long – Tinh hoa hội tụ” hay “Sao Việt Tỏa Sáng”.
Ngoài giờ học và tập luyện, em thường tham gia các chương trình thiện nguyện, biểu diễn phục vụ cộng đồng và hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với Yến Vy, mỗi tiết mục không chỉ là một phần trình diễn mà còn là cách em gửi đi niềm vui và sự sẻ chia.
Một trong những kỷ niệm khiến em nhớ nhất là lần tham gia chương trình “Trung thu yêu thương” tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái (Hà Nội). “Lúc biểu diễn xong, có cụ nắm tay em rồi cười rất hiền. Khi đó em cảm thấy tiết mục của mình thật sự có ý nghĩa,” cô bé kể.
Khoảnh khắc giản dị ấy giúp Yến Vy hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay, mà còn là sự kết nối giữa con người với con người bằng sự sẻ chia và yêu thương.
Ở tuổi 12, hành trình của Yến Vy mới chỉ bắt đầu. Nhưng từ những buổi tập vội sau giờ học, những đêm hoàn thành bài tập muộn hay ánh mắt xúc động của người xem trong các chương trình thiện nguyện, cô học trò nhỏ đang từng ngày trưởng thành bằng chính sự bền bỉ và tình yêu thương mà em lựa chọn lan tỏa qua nghệ thuật.