Có những ngày phải đến 3 giờ sáng tôi mới xong công việc và nghỉ ngơi

20/10/2022 06:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vừa làm mẹ của 3 người con, vừa làm người mẹ thứ hai của các con nơi mái trường Yên Thanh, cô giáo Trang luôn nỗ lực để hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Đào Thị Kiều Trang (sinh năm 1977) luôn là tấm gương người phụ nữ nghị lực, kiên cường được đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Yên Thanh (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) yêu mến và tin tưởng.

Cô Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thanh (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) chia sẻ: “Cô giáo Trang là một trong những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn khi một mình nuôi 3 con, trong đó một cháu vừa tốt nghiệp đại học, một cháu không may mắn bị chậm phát triển trí tuệ và một cháu đang học tại lớp 4 của Trường Tiểu học Yên Thanh.

Cô giáo Đào Thị Kiều Trang luôn là một tấm gương về một nhà giáo giàu nghị lực, hết mình vì công việc (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Đào Thị Kiều Trang luôn là một tấm gương về một nhà giáo giàu nghị lực, hết mình vì công việc (Ảnh: NVCC)

Là một giáo viên gần 20 năm công tác, cô giáo Trang luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc với vai trò của tổ phó chuyên môn.

Mặc dù cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, thăng trầm nhưng cô vẫn yêu nghề, giảng dạy trách nhiệm hết mình vì học sinh thân yêu.

Ở cô luôn toát lên một tình yêu thương học trò, sự chan hòa, nhiệt tình hỗ trợ với đồng nghiệp và cởi mở với phụ huynh học sinh.

Không chỉ vậy, cô giáo Trang còn là một trong những giáo viên không ngừng sáng tạo trong việc đổi mới dạy học, mạnh dạn áp dụng các kỹ thuật dạy học mới, các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

Học sinh do cô chủ nhiệm và giảng dạy luôn là những học sinh có ý thức, có phẩm chất đạo đức tốt và có nhiều tiến bộ trong học tập.

Mỗi lớp học sinh qua đi, các con với sự dìu dắt của cô rất ngoan, học tập tốt và cô luôn được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong giảng dạy của mình với đồng nghiệp thông qua nhiều tiết dạy học chuyên đề cấp trường, cấp cụm trường, cấp thành phố và cấp tỉnh.

Công việc bận rộn là vậy, nhưng khi trở về nhà cô vẫn là một người con hiếu thảo, người mẹ mẫu mực nuôi dạy 3 con ngoan ngoãn”.

Cô giáo Trang vừa dành thời gian chăm sóc con cái vừa hết lòng vì học sinh thân yêu (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Trang vừa dành thời gian chăm sóc con cái vừa hết lòng vì học sinh thân yêu (Ảnh: NVCC)

Ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, cô giáo Trang đã đạt nhiều thành tích trong công tác như giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Cô vinh dự được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của cô giáo Trang, chúng tôi càng nể phục hơn bởi khi nhắc đến những khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống, cô không thấy đấy là “có gì hơn người” mà cô chỉ đang làm việc bình thường như bao người khác.

Cô giáo Trang chia sẻ: “Một mình chăm sóc cho 3 con vốn không phải là điều dễ dàng. Khó khăn hơn khi con thứ hai của tôi không may mắn bị chậm phát triển trí tuệ.

Không chỉ là gánh nặng về kinh tế mà việc chăm lo cho các con còn tuỳ theo độ tuổi, mỗi con ở một độ tuổi khác nhau sẽ cần sự quan tâm khác nhau từ người mẹ.

May mắn, ban ngày bà ngoại sẽ hỗ trợ trông cháu thứ hai ở nhà. Trước đây, cháu hay chạy ra ngoài chơi và chưa biết vệ sinh cá nhân nên rất vất vả nhưng hai mẹ con cứ cố gắng mỗi ngày dạy một ít, học một ít. Giờ bạn rất ngoan và nghe lời.

Điều quan trọng là phải kiên trì từng bước một, từ dạy con cách ngồi, cách đi rồi dạy nói cho đến vệ sinh cá nhân.

Chưa kể đến với vai trò một giáo viên, tôi còn phải dành rất nhiều thời gian để đồng hành, dạy dỗ các con ở trường học tập tốt, đạo đức tốt”.

Vậy một ngày của một giáo viên, một người mẹ với 3 người con sẽ như thế nào?

Cô giáo Trang chia sẻ: “Thời gian ban ngày của tôi hầu hết đều ở trường. Từ việc hoàn thành công tác giảng dạy đến buổi trưa tôi có nhận trông học sinh để có thêm thu nhập.

Lúc học sinh ngủ trưa, tôi cũng tranh thủ chấm bài cho các con hoặc hoàn thành một số sổ sách cần gấp.

Kết thúc trả học sinh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ, tôi trở về nhà chăm sóc con, giúp con hoàn thành bài tập.

Chu tất cho các con xong đến đêm tôi mới có thời gian để soạn giáo án, chuẩn bị những dụng cụ học tập cho học sinh.

Có những ngày phải đến 2, 3 giờ sáng tôi mới hoàn thành hết mọi việc và nghỉ ngơi!”.

Có những ngày cô giáo Trang phải làm việc đến tận 3 giờ sáng (Ảnh: NVCC)

Có những ngày cô giáo Trang phải làm việc đến tận 3 giờ sáng (Ảnh: NVCC)

Khi phóng viên hỏi liệu có thời điểm nào thấy quá mệt mỏi và không vượt qua được không, cô giáo Trang cho biết: “Đây là câu hỏi quen thuộc với tôi. Mọi người vẫn hay hỏi tôi rằng có mệt không, có nản không hay làm như thế nào để vừa hoàn thành tốt công việc vừa chăm sóc được cho các con chu toàn?

Thực tế, tôi không suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh mà chỉ cố gắng hết sức mình hoàn thành guồng công việc ở trường rồi về nhà cùng các con

Quan trọng nhất với tôi là “yêu nghề - mến trẻ”, đôi khi có những lúc suy sụp, mệt mỏi nhưng tất cả vì học sinh, vì chăm lo cho các con được bằng bạn bằng bè nên tôi lập tức sốc lại tinh thần lại và tiếp tục nỗ lực.

Một nguồn động lực nữa đến từ phía học sinh, gần 20 năm giảng dạy, tôi đã gặp nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Khó khăn ở đây không phải về kinh tế mà các con tiếp thu chậm, khó khăn tiếp thu và đôi khi cảm thấy tự ti với bạn học.

Việc này khiến tôi đôi lúc băn khoăn, trăn trở mất cả đêm để tìm cách nào đó giúp các con tiếp thu tốt hơn, dần dần tiến bộ và học theo được các bạn khác.

Cảm giác của tôi học sinh cũng giống như con tôi vậy!

Không chỉ truyền dạy kiến thức, trên lớp đôi khi tôi còn pha trò để các con vui vẻ hơn, gần gũi và chia sẻ với những học sinh đặc biệt để các con dần hoà đồng, giảm bớt cảm giác tự ti!”.

LÃ TIẾN