“Con trở lại trường học thấy gì cũng lạ và ngơ ngác"

06/04/2022 11:27
Trần Hoa + Đặng Lường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hôm nay (ngày 6/4) gần 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội đến trường sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Tại trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy tấp nập phụ huynh học sinh đến trường. Lực lượng công an, dân phòng và tình nguyện viên bận rộn hỗ trợ đảm bảo phân luồng giao thông và hướng dẫn các em học sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, tìm lớp học.

Hôm nay (ngày 6/4) gần 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội đến trường (ảnh: Đặng Lường)

Hôm nay (ngày 6/4) gần 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội đến trường (ảnh: Đặng Lường)

Em Nguyễn Thị Trà My – học sinh lớp 4A4 không giấu nổi được niềm vui khi được quay trở lại trường.

“Em thích đi học lắm vì ở nhà học online nhiều nên bị đau mắt. Đi học ở trường thích hơn vì em được chơi với bạn và được gặp cô.”

Phụ huynh là người vui nhất vì sau gần 1 năm để con ở nhà, một phần ảnh hưởng đến công việc, sợ con bị ảnh hưởng sức khỏe, việc học lại không đạt kết quả tốt. Thì bây giờ nỗi lo ấy được giải tỏa phần nào.

Phụ huynh đưa con đến cổng trường (ảnh: Đặng Lường)

Phụ huynh đưa con đến cổng trường (ảnh: Đặng Lường)

Chia sẻ về niềm vui được đưa con đến trường, chị Anh không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc trong giây phút đưa con vào lớp.

Vì nhà trường quy định, phụ huynh chỉ được đưa con đến cổng và không được vào bên trong nhưng chị vẫn bịn rịn theo chân con đến khi con được cho giáo viên hướng dẫn tìm lớp mới yên tâm bước ra.

Gần 1 năm nghỉ dịch, chị Anh đưa con về quê ở Ba Vì, Hà Nội để ông bà chăm. Chị chia sẻ: “Con lên trở lại trường học thấy gì cũng lạ và hỏi mẹ, cứ ngơ ngác”.

Cũng chung tâm trạng với các phụ huynh khác, bà Phan Thị Thịnh có cháu học lớp 1 tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Hà Nội bịn rịn, lo lắng nhìn cháu từ hàng rào.

“Lúc chưa đi học cháu dậy lúc 9:30 nhưng hôm nay dậy sớm lắm, chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập để đến trường. Từ hôm qua đã thấy cháu làm bài tập với tâm trạng rất háo hức để đến trường.”

Nhìn chung các phụ huynh mặc dù có chút lo lắng về tình hình dịch bệnh vì các cháu chưa được tiêm nhưng công tác chuẩn bị của các nhà trường khá chu đáo nên yên tâm phần nào.

Nhiều học sinh lớp 1 lần đầu tới trường nên còn bịn rịn (ảnh: Đặng Lường)

Nhiều học sinh lớp 1 lần đầu tới trường nên còn bịn rịn (ảnh: Đặng Lường)

Anh Nguyễn Văn Trường, Cầu Giấy có con học lớp 5A3 tại trường Tiểu học Dịch Vọng chia sẻ tâm trạng bồi hồi, xen lẫn có chút lo lắng nhưng nhờ có sự sát sao, nghiêm túc của nhà trường trong công tác đảm bảo sức khỏe của các em học sinh nên gia đình tự tin đưa con đến trường.

Trần Hoa + Đặng Lường