Những bức hình này được "Bắc Đại Bàng" cho đăng trên facebook cá nhân của mình, sau đó được báo chí đăng lại và rồi lại quay về facebook của anh với lời “ca thán” của chính chủ: “Thôi xong, lại lên báo rồi, thôi out nhanh không vợ nó biết thì chết. Cảm ơn em gì đã nhắn tin nhé...”.
Nhiều người hâm mộ bắt đầu vào “an ủi” cũng có, đùa cợt hay thậm chí “phê bình” thói "đa tình" này của Xuân Bắc.
Bài viết trên Giaoduc.net.vn được Xuân Bắc "gắp" về facebook cá nhân, nhận hàng trăm lời comment. |
Facebook bạn Ba Bớp đùa tiếp: “Anh Nam Tào ơi! Lên báo rồi, vợ anh cũng đã biết. Thế anh có phải tự gạch tên mình trong sổ thiên tào không hay để bà Tào gạch giúp?”.
Bên cạnh những lời trêu đùa lẫn “dọa nạt” cũng có không ít thành viên an ủi, facebook Cô Lữ chia sẻ với Xuân Bắc: “Sợ vợ cùng là một đức tính. Em hâm mộ anh quá”. Một thành viên có nickname Manh Nguyen Kute vỗ về: “Sát gái đâu có tội nhỉ, anh ơi hưởng thụ được lúc nào hay lúc đấy”!