Đêm đầu tiên sau "10 năm tù oan", ngôi nhà ông Chấn ngập tràn niềm vui

05/11/2013 07:08
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Được trở về gia đình sau 10 năm bị ngồi tù oan với tội danh “Giết người”, trong đêm đầu tiên, ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngập chàn niềm vui và hạnh phúc. Rất nhiều người dân trong làng kéo đến chúc mừng gia đình ông Chấn được giải oan.
Ngày 04/11/2013, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn. Đồng thời, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể đã ký Quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn. 
Trên cơ sở kháng nghị của Viện trưởng Viện KSNDTC, Chánh án TANDTC đã quyết định đưa vụ án ra Hội đồng Thẩm phán TANDTC để xét xử tái thẩm, tại phiên tòa xét xử ngày 6/11/2013.
Trước đó, ngày 26/3/2004, TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại Tòa, ông Chấn một mực kêu oan, nhưng Tòa vẫn tuyên phạt ông Chấn tù chung thân. Đúng bốn tháng sau, ngày 26 và 27/7/2004, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội xét xử phúc thẩm. Ông Chấn không nhận tội, nhưng HĐXX vẫn tuyên y án sơ thẩm.

Mọi người cùng nhau xem chương trình thời sự lúc 19h đưa tin về việc đã giải oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Mọi người cùng nhau xem chương trình thời sự lúc 19h đưa tin về việc đã giải oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Trong quá trình 10 năm phải ngồi tù oan, ông Chấn đã có nhiều lần viết đơn kêu oan nhưng không được giải quyết. Cũng trong thời gian này, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) đã gửi rất nhiều đơn kêu oan cho chồng nhưng đều bị từ chối.
Tội danh “giết người” của ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung (người cùng làng) đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15-8-2003 để cướp tài sản.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan điều tra, viện KSND tối cao đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng viện KSND tối cao, trao đổi thống nhất với lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét giải quyết lại vụ án theo trình tự tái thẩm. Đồng thời báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Đến nhà ông Chấn trong buổi chiều muộn ngày 4/11, tất cả mọi người trong gia đình, ở làng xã đã đến để chúc mừng ông được "giải oan". Nỗi oan sai đã kéo dài hơn 10 năm với bao nhiêu vất vả, đau khổ và tủi nhục… mà cả gia đình ông Chấn và làng Me phải chịu đựng từ nay đã được làm sáng tỏ. Người có tội nhất định phải chịu tội, còn người không có tội phải được minh oan.
“Người dân trong làng và gia đình không ai tin là ông Chấn giết người nhưng chúng tôi không làm cách nào để minh oan cho anh ấy được. Tới nay, sự việc đã được sáng tỏ. Chúng tôi đến để chúc mừng gia đình anh Chấn…”  - một người anh họ của ông Chấn chia sẻ.
Niềm vui như bao phủ cả không gian ngôi nhà ông Chấn. Mọi người đến chúc mừng anh Chấn ngồi chật kín trong nhà và ngoài sân. Những ly rượu mừng, những cốc nước chè, đĩa kẹo… được gia đình ông Chấn chuẩn bị thay cho lời cảm ơn của gia đình đến mọi người.

Từ lúc ông Chấn về nhà, mọi người trong gia đình, làng xóm đều đến để chúc mừng
Từ lúc ông Chấn về nhà, mọi người trong gia đình, làng xóm đều đến để chúc mừng
Nỗi oan được giải không chỉ là niềm hạnh phúc và vui sướng của gia đình ông Chấn mà còn là niềm vui mừng của cả xóm làng.
Nỗi oan được giải không chỉ là niềm hạnh phúc và vui sướng của gia đình ông Chấn mà còn là niềm vui mừng của cả xóm làng.
Mọi người cứ tấp lập kéo đến nhà ông Chấn để chúc mừng
Mọi người cứ tấp lập kéo đến nhà ông Chấn để chúc mừng

TRẦN KHÁNG