Bài dự thi số 119: Ireland này, tôi yêu bạn!

10/10/2012 10:03
Trần Thị Vân Anh
(GDVN) - Tôi luôn ao ước có một ngày mình sẽ được đặt chân đến một nước nào đó ở châu Âu. Nhưng, với một châu lục nhiều quốc gia như thế, tôi rất bối rối vì không biết mình thích đi nước nào nhất. Bây giờ tôi đã biết nếu có thể đi du lịch châu Âu, lựa chọn đầu tiên của tôi là gặp bạn. Hẹn bạn vào ngày đó nhé, Ireland. Lúc đó, tôi sẽ đến bên bạn và sẽ nói với bạn rằng: “Ireland này, tôi yêu bạn”.
Tôi là một cô gái chưa từng có cơ hội được đi du lịch nước ngoài. Tôi luôn ao ước có một ngày mình sẽ được đặt chân đến một nước nào đó ở châu Âu. Nhưng, với một châu lục nhiều quốc gia như thế, tôi rất bối rối vì không biết mình thích đi nước nào nhất. Rồi, một ngày kia, tôi bắt gặp hình ảnh của bạn, Ireland ạ. Bạn biết không? Tôi đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy bạn. Bạn đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nét đẹp của bạn không phải chỉ là chớp nhoáng mà nó là một vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và hút hồn. Tôi yêu bạn, yêu cái vẻ đẹp yên bình của bạn, yêu nét phong trần mà thời gian đã phủ lên bạn, yêu cái vẻ mờ ảo, huyền bí nơi bạn,.. Và, tôi thấy rằng, hạt Mayo của bạn hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp tuyệt vời đó. Tôi bắt đầu miên man theo dòng tưởng tượng của mình…
Họ tên: Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-06-1992
Quê quán: 267- Lý Văn Lâm- Khóm 2- Phường 1- TP. Cà Mau.
Điện thoại: 0947660009
Email: anhttv22@gmail.com
Facebook: Vân Anh Trần
Tôi thấy cánh đồng Céidi của bạn đầu tiên. Cánh đồng của ngọn đồi đỉnh phẳng – tôi đã rất ấn tượng với cái tên này. Khi thấy hình ảnh của Céidi, tôi có cảm giác mình đang trở về thời kỳ hoang sơ của nhân loại. Tôi nhắm mắt lại. Tôi sẽ cảm nhận được gì khi đang đứng đó nhỉ? Đúng rồi, tôi sẽ thấy rằng tôi đang hòa hợp với thiên nhiên. Nếu lắng nghe, tôi có thể sẽ nghe được âm thanh từ thiên nhiên gửi đến mình: tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió du dương như tiếng đàn, không khí thoảng mùi cỏ lẫn mùi đá ven đường…Dường như, mọi căng thẳng lo toan thường ngày sẽ không còn nữa. Đến bên bạn thật là dễ chịu,Ireland ạ. Sau đó, trí tưởng tượng lại đưa tôi đén một phần khác của bạn. Khung cảnh nơi này sao lãng mạn và ngọt ngào quá đỗi. Là đảo Clare phải không Ireland? Tôi thấy một ngọn hải đăng ngay cạnh bờ biển xanh thẳm– hệt như tòa lâu đài của những nàng công chúa trong cổ tích;  thấy một dải cỏ xanh rì điểm xuyết những đốm vàng của những bông hoa. Tất cả những điều đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.Thật khó mà tin nơi đây từng là quê của một nữ cướp biển nổi tiếng. Nếu tôi đứng ở đấy, lòng tôi sẽ tràn ngập tình yêu thương, mọi hận thù sẽ hoàn toàn tan biến. Đến gặp bạn tại nơi này, tôi sẽ học được cách yêu thương cả những điều nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống, học được cách xua tan mọi hận thù, biết được rằng thời gian là hữu hạn nên chúng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn.
Sau cùng, bạn để tôi dừng chân tại Ashford - một tòa lâu đài nguy nga và cổ kính. Tôi choáng ngợp trước khung cảnh ấy. Ireland này, tôi hơi buồn thật đấy. Buồn vì đã không gặp bạn được từ sớm, tôi đã có thể tìm hiểu nhiều điều hơn về bạn. Nhìn tòa lâu đài, tôi có thể thấy được bạn đã trải qua bao thăng trầm của thời gian nhưng thời gian kia không thể làm phai mờ vẻ đẹp nơi bạn. Tôi đang thấy mình đang đứng tại một căn phòng sang trọng của tòa lâu đài, nội thất thật trang nhã, thanh lịch cùng với một phòng tắm được làm từ loại đá cẩm thạch mà người ta gọi là xa xỉ. Thật tuyệt vời Ireland ơi! Tôi cứ nghĩ rằng mình giống như một nữ hoàng ấy chứ. Rồi hoàng hôn buông xuống, tôi lại được ngồi trong phòng ăn của hoàng tử để thưởng thức những món ăn tuyệt hảo do đầu bếp đạt sao Michelin đảm nhiệm. Sau đó, tôi lại được đi dạo vòng quanh lâu đài dưới ánh trăng mơ mộng.
Tôi chợt bừng tỉnh. Chỉ thấy bạn qua hình ảnh thôi mà tôi lại yêu như thế rồi. Tôi mong đợi một ngày nào đó không xa những điều tôi tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực. Bây giờ tôi đã biết nếu có thể đi du lịch châu Âu, lựa chọn đầu tiên của tôi là gặp bạn. Hẹn bạn vào ngày đó nhé, Ireland. Lúc đó, tôi sẽ đến bên bạn và sẽ nói với bạn rằng: “Ireland này, tôi yêu bạn”.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ Sắc vàng mùa thu nước Nga
Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013 ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch

 Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi

Trần Thị Vân Anh