Cựu nhà giáo Thu Loan: Biết đi chấm thi mà đi tù, bị cáo đã bỏ nghề

15/05/2020 11:04
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Trình bày tại tòa, cựu giáo viên Thu Loan cho biết: “không bao giờ nghĩ đi chấm thi lại bị đi tù, nếu biết chấm thi mà phải đi tù, bị cáo đã bỏ nghề”.

Trong phiên luận tội chiều ngày 14/5, đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 2 – 2,5 năm tù.

Không có luật sư nên cựu giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan thực hiện quyền tự bào chữa trước tòa.

Trình bày tại tòa, bị cáo Thu Loan xin giảm nhẹ hình phạt mà Viện Kiểm sát truy tố với bị cáo.

Cựu giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan bị dẫn giải ra về nhà tạm giam. Ảnh: LC
Cựu giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan bị dẫn giải ra về nhà tạm giam. Ảnh: LC

Nói về quá trình phạm tội của mình, bà Loan cho biết, năm 2018 bà là 1 trong 46 giáo viên trưng tập, ngoài hành vi vi phạm pháp luật, bà Loan cho rằng mình hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Loan cho rằng, do việc nhận giấy từ lãnh đạo, bị ép buộc lên bị cáo đã chấm “lệch điểm”.

Bị cáo Thu Loan chỉ nghĩ làm việc chấm lệch điểm là "có lợi" cho học sinh, những gì "có lợi" cho học sinh thì Loan làm.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sai lầm, cựu giáo viên này cho rằng mình đã quá nể nang đồng nghiệp, để tình cảm lấn át công việc.

Cựu thượng tá Khương Ngọc Chất khóc kêu oan, đề nghị Viện Kiểm sát xin lỗi
Cựu thượng tá Khương Ngọc Chất khóc kêu oan, đề nghị Viện Kiểm sát xin lỗi

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan cho rằng mình thiếu hiểu biết về pháp luật, bà Loan cho biết: “không bao giờ nghĩ đi chấm thi lại bị đi tù, nếu biết chấm thi mà phải đi tù, bị cáo đã bỏ nghề”.

Bị cáo Loan cho rằng mình đã thành khẩn khai báo, có hối hận, bị cáo cho rằng mình không phải là người xấu, chỉ vì hoàn cảnh mà mình rơi vào hoàn cảnh rất đau xót này.

Trong quá trình điều tra, bà Loan đã thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra.

Việc khai báo ra Diệp Thị Hồng Liên khiến Liên bị bắt, Loan nói lời xin lỗi Diệp Thị Hồng Liên ngay tại tòa.

Trước tòa, cựu giáo viên này cũng đã trình bày thành tích của cá nhân mình trong những năm làm nghề giáo.

Bị cáo Loan cho rằng mình có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, rất yêu nghề. Bà Loan cũng nhiều lần tham gia các hoạt động xã hội và được tuyên dương về việc tham gia hiến máu.

Bản thân cựu nhà giáo Loan cũng đã từng tham gia việc bắt cướp, giao cho công an.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan trình bày:

"Sau phiên tòa hôm nay, bị cáo bị đuổi khỏi ngành giáo dục, sẽ không còn phải phạm tội như vậy nữa.

Trong thời gian 13 tháng tạm giam, bị cáo vô cùng day dứt chỉ vì thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật. Bị cáo không ngờ sự năng nổ nhiệt tình lại là bằng chứng buộc tội bị cáo như vậy".

Bà Loan xin tòa được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Loan nhận thấy hành vi của bị cáo đã làm không gây nguy hiểm, chỉ làm mất niềm tin, mất danh dự. Loan xin cho mình được hưởng án treo, để Loan cơ hội được chứng minh mình là người tốt.

Trong phần tranh luận của Viện Kiểm sát, đại diện của Viện Kiểm sát nêu quan điểm giữ nguyên mức truy tố thời gian từ 2 - 2,5 tù với bị cáo Loan.

Trần Phương