Giải cứu một nữ sinh bị khống chế làm con tin

24/11/2013 08:02
Ngọc Luân
(GDVN) - Hòng thoát thân khỏi sự truy đuổi gắt gao của người dân, một tên trộm đã hung hãn dùng dao kề sát cổ khống chế một nữ sinh tiểu học làm con tin. Lực lượng công an xã Bình Hưng đã mưu trí giải thoát an toàn cho cháu bé khỏi vòng tay kẻ côn đồ.

Tin từ Công huyện Bình Chánh – TP. HCM vừa xác nhận, chiều qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ khống chế, bắt cóc con tin, căng thẳng, gây bàng hoàng dư luận tại địa phương.

Theo đó, vào khoảng 14h chiều, ngày 22/11/2013, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về một vụ khống chế con tin tại địa chỉ ở A11/31C - ấp 2 - xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Tại hiện trường, một thanh niên tầm 35 tuổi đang kề dao vào cổ một em bé gái 8 tuổi để tìm đường thoát thân trước sự truy đuổi của người dân địa phương.

Đối tượng đang khống chế con tin được xác định là Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1977 - ngụ quận 4 - hiện tạm trú tại huyện Bình Chánh), kẻ đã có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Minh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Minh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào đầu tháng 10/2013 vừa qua, sau khi vừa thụ án xong bản án 2 năm tù về tội danh “trộm cắp tài sản”, Tú không trở về địa phương cư ngụ mà đến xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh thuê nhà trọ sinh sống.

Thế nhưng, thay vì tìm kế sinh nhai lương thiện, tu tỉnh sửa chữa bản thân, thì đối tượng này lại tiếp tục tụ tập với những thanh niên hư hỏng tại địa phương mới đến tạm trú, cùng nhau ăn chơi, tiếp tục trụy lạc vào lối sống sai lầm.  

Ở trọ tại đây chưa được bao lâu, Tú lại một phen “ngựa quen đường cũ”. Vào ngày 28/10, khi thấy chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1973) - chủ phòng trọ của mình thiếu cảnh giác, Tú đã ra tay “bẻ khỏa” cuỗm mất chiếc xe máy hiệu Wave RS của chị, rồi trốn biệt khỏi nơi này.

Nghe lời nhân chứng xung quanh kể lại việc có thấy Tú lấy trộm xe máy của mình, chị Thủy một mặt trình báo công an về sự tình nghi này, một mặt quyết tâm tự tay truy tìm đối tượng này để làm rõ, đòi lại tài sản đã mất.   

Hơn nửa tháng tích cực truy tìm Tú tại các tụ điểm mà hắn hay lui tới theo lời chỉ dẫn của người quen, đến trưa qua, ngày 22/11/2013, chị Thủy đã tìm gặp lại Tú đang ngồi uống café tại khu vực chợ Bình Đăng cũ – quận 8 cùng vài người bạn.

Bị người chủ nhà trọ truy vấn quyết liệt về chiếc xe máy mình đã lấy trộm, Tú đành thừa nhận cùng chị Thủy là mình chính là thủ phạm. Tuy nhiên, để cho qua chuyện, Tú bảo chiếc xe đã được mang cho người khác mượn rồi, để Tú sẽ thu hồi, trả lại cho chị Thủy sau. Không bằng lòng với cách trả lời của kẻ trộm mà mình đã vất vả truy tìm này, chị Thủy liền ép Tú theo mình về lại khu phòng trọ tại ấp 2 - xã Bình Hưng, và mời người nhà của Tú đến để nói chuyện, bàn cách giải quyết về phần tài sản đã mất.

Tại đây, trong lúc truy vấn qua lại, giữa 2 người đã dẫn đến cự cãi quyết liệt, khiến những người hàng xóm quan tâm đến câu chuyện cũng kéo đến, vây lấy Tú, gây áp lực buộc hắn phải giao trả lại chiếc xe đã chôm của chủ nhà. Trong lúc này, một người đàn ông tên là Nguyễn Dũng (sinh năm 1972) - là người thuê trọ tại khu nhà của chị Thủy, vì bức xúc trước thái độ đã phạm tội mà còn ngang ngược của Tú nên đã lao vào đánh Tú. Bị vây đánh, Tú liền hung hãn lao xuống bếp trong nhà, vơ lấy một con dao truy sát ngược lại ông Dũng.

Bị đối tượng này truy rát không tha, chạy được một đoạn, ông Dũng nhặt được một đoạn cây và cùng vài thanh niên gần đó bao vây, tấn công lại đối tượng này.

Thấy không còn đường thoát thân, hoảng sợ bị bắt giao cho công an, nên Tú đã liều mình xông vào nhà của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (sinh năm 1980) gần đó, kề dao vào cổ khống chế cháu bé Nguyễn Dược Minh Tuệ (sinh năm 2005) - là con gái của chị Diệp, đưa lên phòng ngủ trên căn gác gỗ để tử thủ, quyết không để bị bắt.

Dù đã bị bao vây, đối tượng vẫn đang hung hãn khống chế cháu Tuệ để tìm đường tháo chạy. Ảnh: Công an cung cấp
Dù đã bị bao vây, đối tượng vẫn đang hung hãn khống chế cháu Tuệ để tìm đường tháo chạy. Ảnh: Công an cung cấp 

Khi lực lượng phối hợp của công an xã Bình Hưng tiếp cận căn gác gỗ, Tú đã hung hãn dọa sẽ ra tay cắt cổ, giết chết cháu bé nếu mọi người không lui ra xa. Mặc dù được rất nhiều người ra sức thuyết phục, nhưng đối tượng vẫn gần như mất hết lý trí, quyết ôm chặt, khống chế cháu Tuệ, bất chấp tất cả…

Trước tình hình mỗi lúc một căng thẳng như vậy, thiếu tá Mai Thống Nhất – Trưởng công an xã Bình Hưng , đã chỉ đạo lực lượng tạm thời rời khỏi căn nhà để giảm nhiệt tình hình, tránh việc ép cho đối tượng thêm manh động, có thể làm hại đến cháu Tuệ.

Khoảng hơn 1 giờ sau, thấy lực lượng chức năng có vẻ “hợp tác”, chịu lép vế trước sự hung hãn của mình mà lùi ra xa, Tú liền mang cháu Tuệ xuống nhà và dẫn theo cháu ra ngoài sân, hòng tìm đường thoát chạy. Lúc này, Tú vẫn cập sát con dao sắc nhọn vào cổ bé Tuệ để đe dọa mọi người…     

Với ưu tiên hàng đầu là giải thoát, bảo vệ an nguy của cháu bé đang làm con tin trong tay kẻ côn đồ, thiếu tá Mai Thống Nhất liền khôn khéo chỉ đạo nới lỏng vòng vây, đồng thời tiếp tục tiếp cận, tích cực vận động, phân tích khuyên nhủ Tú buông hung khí, đầu hàng, để không có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trong lúc Tú đang phân tâm đôi co, ra yêu sách với người chỉ huy tại hiện trường, thì một đội viên dân phòng đã lợi dụng sự mất cảnh giác này lao đến dùng gậy đập mạnh vào tay của đối tượng. Bị cú đánh bất ngờ, cánh tay cầm dao của Tú bị tê liệt, hung khí rơi ra… Ngay tức khắc, lực lượng công an và dân phòng địa phương liền nhanh tay phối hợp khống chế đối tượng, giải cứu an toàn cho cháu bé học sinh nhiều giờ liền phải nằm trong tay kẻ côn đồ hung hãn.  

Hiện, Công an xã Bình Hưng đã chuyển giao đối tượng khống chế con tin - Nguyễn  Minh Tú này cho cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Chánh để đấu tranh làm rõ sai phạm, xử lý theo pháp luật. 


Ngọc Luân