Một phụ nữ 50 tuổi tử vong ngay tại ga tàu vì bị thiếu nữ chửi thậm tệ

11/10/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Thanh niên Bắc Kinh)
(GDVN) - Một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi đã chết ngay tại ga tàu vì bị thiếu nữ đáng tuổi con mình chửi rủa thậm tệ.
Tờ Thanh niên Bắc Kinh ngày 10/10 đưa tin, trong giờ cao điểm lúc tan tầm những người dân Bắc Kinh đổ lên tàu điện ngầm trở về nhà, một cô gái trẻ và một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi va chạm nhau khi lên tàu, lời qua tiếng lại, bà lão bị đối phương đáng tuổi con mình chửi rủa thậm tệ, phát uất mà chết tại chỗ.

Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, bà lão đã tắt thở
Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, bà lão đã tắt thở

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8/10 tại ga tàu điện ngầm cầu Lập Thủy, điểm giao giữa tuyến 13 và tuyến số 5. Lúc này người đổ lên tàu rất đông, một phụ nữ trung niên gần 50 tuổi bước xuống ga để chuyển tàu thì có va chạm với  1 cô gái trẻ. Hai người có nói nhau vài câu rồi ai cũng nhanh chân trở về nhà.

Nhưng khi lên chuyến tàu số 5, do người đổ lên tàu quá đông, lại xảy ra chen lấn xô đẩy nhau. 2 cô gái trẻ khoảng 20 tuổi và bà lão tóc đã hoa râm này, không rõ ai đẩy ai nhưng họ lời qua tiếng lại rất gay gắt. Sẵn chuyện khi vừa bị thanh niên chen lấn xô đẩy khi xuống tàu 13 khiến bà đã bức xúc lại càng bức xúc.

2 người trẻ liên tục chửi rủa thậm tệ người phụ nữ va chạm với họ. Một trong số 2 người lao vào đẩy người phụ nữ trung niên khiến bà loạng choạng trong khi người kia tiếp tục chửi. Không một ai can ngăn, hai bên cũng phải dừng lại vì tàu sắp chạy. Nhưng chỉ bước được vài bước, bà lão ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

Đám đông vây quanh khi sự việc xảy ra, nhưng không có ai can ngăn dẫn đến cái chết tức tưởi của người phụ nữ này
Đám đông vây quanh khi sự việc xảy ra, nhưng không có ai can ngăn dẫn đến cái chết tức tưởi của người phụ nữ này

Ngay lúc đó 2 nữ thanh niên trẻ lập tức lẩn vào dòng người đông nghịt, tuy nhiên những người có mặt tại hiện trường không ai ngăn cản và cũng không ai truy bắt 2 kẻ vừa nhục mạ người già đến mức bất tỉnh nhân sự.

Khoảng 19 giờ 50 phút xe cấp cứu vẫn chưa đến hiện trường, bà lão vẫn nằm giữa đường hôn mê bất tỉnh. Khi nhân viên y tế đến kiểm tra thì người phụ nữ này đã tắt thở.

Những người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh vụ việc và tung lên mạng, một nhân chứng viết trên trang cá nhân của mình: “Do quá bất ngờ, tôi đã không chụp được mặt 2 cô gái trẻ chửi bà lão đến chết.”

2 người đàn ông một già, một trẻ đánh nhau chảy máu chỉ vì 1 chỗ ngồi trên tàu điện ngầm số 4 Quảng Châu hôm 7/10
2 người đàn ông một già, một trẻ đánh nhau chảy máu chỉ vì 1 chỗ ngồi trên tàu điện ngầm số 4 Quảng Châu hôm 7/10

Trước đó 1 ngày, trên chuyến tàu điện ngầm số 4 Quảng Châu cũng xảy ra một vụ xô xát chỉ vì tranh giành chỗ ngồi. Hai người đàn ông, một già một trẻ đã lao vào cắn xé nhau, kẻ chảy máu tai, người hộc máu mũi nhưng không hề thấy ai can ngăn.

Người thanh niên trẻ 28 tuổi là một giáo viên và đối phương là 1 ông lão về hưu đã ngoài 60 tuổi. Vụ việc một lần nữa gây bức xúc trong dư luận cộng đồng mạng Trung Quốc về văn hóa tham gia giao thông, đặc biệt là của một bộ phận thanh niên nước này đang xuống cấp trầm trọng.
Hồng Thủy (Nguồn Thanh niên Bắc Kinh)