Sự nỗ lực để đổi màu huy chương của cậu học sinh xứ Thanh

04/08/2019 06:48
Phan Tuyết
(GDVN) - Thi đấu ở trường quốc tế phải giữ được tâm lý ổn định, người có tâm lý vững vàng, bình tĩnh sẽ giành thắng lợi.

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2018,  Nguyễn Văn Chí Nguyên cậu học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Lam Sơn Thanh Hóa Là học sinh lớp 11 (cùng đồng hành với 3 học sinh lớp 12) đã đem về chiếc huy chương bạc quốc tế trong niềm vui, niềm tự hào.

Thầy Chu Anh Tuấn Hiệu trưởng, cô Mai Châu Phương giáo viên dạy Hóa cùng Nguyễn Văn Chí Nguyên ngày trở về (Ảnh nhà trường cung cấp)
Thầy Chu Anh Tuấn Hiệu trưởng, cô Mai Châu Phương giáo viên dạy Hóa cùng Nguyễn Văn Chí Nguyên ngày trở về (Ảnh nhà trường cung cấp)

Thế nhưng, vẫn còn đâu đó sự tiếc nuối vì nếu không gặp sự cố trong phần thi thực hành, Chí Nguyên đã mang về được tấm huy chương vàng danh giá.

Với mục tiêu phải có “Vàng”! Chí Nguyên đã quyết tâm và nỗ lực rất nhiều trong học tập để đạt mục tiêu mình đề ra.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019 - International Chemistry Olympiad (IChO 51) được tổ chức tại Paris (Pháp) từ ngày 21 đến 30-7 với sự tham gia của các thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyễn Văn Chí Nguyên đã xuất sắc đem về tấm huy chương vàng danh giá với 90,71/100 điểm.

Nói về điều này, Chí Nguyên cho biết, từ cuộc thi năm ngoái, em đã tìm ra những thiếu sót của mình để bản thân tự khắc phục và nỗ lực hơn cho kỳ thi năm nay.

Ví như ở kỳ thi năm ngoái, một chút trục trặc ở phần thực hành nên tuột tấm huy chương vàng, năm nay em làm thực hành nhiều hơn.  

Sự nỗ lực để đổi màu huy chương của cậu học sinh xứ Thanh ảnh 2
Trò chuyện với Nguyễn Văn Chí Nguyên huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế

Ngoài việc học trên trường, theo học đội tuyển Hóa do cô Mai Châu Phương hướng dẫn.

Về nhà, Chí Nguyên lên mạng tìm kiếm các tài liệu nước ngoài, giải đề các năm, tự tìm cách giải quyết thắc mắc.

Từ nhà em đến Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn cũng gần 20 km.

Thế nhưng suốt 3 năm học, ngày mưa cũng như ngày nắng Nguyên chưa nghỉ học một buổi nào.

Một lịch trình quen thuộc, sáng bố chở ra xe bus cách nhà 2 km, trưa đón con về, chiều chở con ra bến xe và chiều muộn lại đón con về.

Sự bình tĩnh, tự tin sẽ cho kết quả tốt

Chí Nguyên cho biết, môn Hóa là môn khoa học, kiến thức rộng.

Muốn học nhiều, hiểu nhiều, phải học bản chất của vấn đề , không học qua loa, học cho có.

Nhờ hiểu được điều đó đã giúp cho em nắm vững kiến thức môn học.

Nói về sự đổi màu huy chương thành công, Chí Nguyên nói rằng:

“Thi đấu ở trường quốc tế phải giữ được tâm lý ổn định, người có tâm lý vững vàng, bình tĩnh sẽ giành thắng lợi.

Bởi vì, tất cả mọi người đến với cuộc thi thì phần kiến thức đã ổn rồi”.

Sự nỗ lực để đổi màu huy chương của cậu học sinh xứ Thanh ảnh 3
Mai Châu Phương - con người thầm lặng đằng sau những tấm huy chương quốc tế

Em không quên nhắc đến cô giáo dạy Hóa của mình với một tình cảm trân trọng:

“Cô Mai Châu Phương luôn bên cạnh em trong suốt chặng đường vừa qua.

Cô luôn động viên, khuyến khích và đặt niềm tin, sự tin tưởng vào em.

Điều này, đã giúp em có thêm nhiều động lực để học tập”.

Thầy Chu Anh Tuấn Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

“Để một học sinh đạt cấp quốc tế cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố, cá nhân các em phải có tài năng và đam mê.

Cuối cùng phải có thầy giỏi, tâm huyết, tất cả hy sinh cho học trò mà không tính toán thiệt hơn.

Cô Mai Châu Phương là một trong những thầy cô như thế”.

Phan Tuyết