Tuyệt tác ánh trăng qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Duy My

15/03/2013 06:31
Nguồn (NAG Duy My)
(GDVN) -Ánh trăng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Duy My đã trở thành tuyệt tác. Gió ngàn vi vút thông reo.  Da trời xanh ngắt trăng treo đầu cành.
Lá trúc che ngang mặt ... chị Hằng.
Lá trúc che ngang mặt ... chị Hằng.
Gió đưa bông cỏ mong manh Ánh trăng tưới đẫm màu xanh ảo huyền Bao giờ mình trọn tơ duyên Bao giờ em nhớ thề nguyền năm xưa ...
Gió đưa bông cỏ mong manh
Ánh trăng tưới đẫm màu xanh ảo huyền
Bao giờ mình trọn tơ duyên
Bao giờ em nhớ thề nguyền năm xưa ...
"Từ khi Trăng là Nguyệt ... " Chị Hằng trong giấc mơ ...
"Từ khi Trăng là Nguyệt ... "
Chị Hằng trong giấc mơ ...
Như chiếc thuyền trôi ...
Như chiếc thuyền trôi ...
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối. Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? ... Thế Lữ
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối.
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
...
Thế Lữ
Trăng 17 lúc tờ mờ sáng
Trăng 17 lúc tờ mờ sáng
Dù cho xuôi ngược nơi đâu Lòng vẫn ngóng đợi tinh cầu cô đơn.
Dù cho xuôi ngược nơi đâu
Lòng vẫn ngóng đợi tinh cầu cô đơn.
Trăng lưỡi liềm lúc hừng đông
Trăng lưỡi liềm lúc hừng đông
Đêm qua trăng sáng rạng ngời Chị Hằng gữi 1 thiếp mời ngắm trăng ...
Đêm qua trăng sáng rạng ngời
Chị Hằng gữi 1 thiếp mời ngắm trăng ...
Ai mua Trăng tui bán trăng cho Trăng nằm yên trên cành lá đợi chờ ...
Ai mua Trăng tui bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành lá đợi chờ ...
Chị Hằng dậy thì ...
Chị Hằng dậy thì ... 
Chị Hằng lạc lối ...
Chị Hằng lạc lối ...
Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây tre đứng giữa trời ngắm trăng!
Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây tre đứng giữa trời ngắm trăng!
Một sáng thanh bình trên quê hương Nam Cát Tiên.
Một sáng thanh bình trên quê hương Nam Cát Tiên.
Thăm chị Hằng.
Thăm chị Hằng.
Người ta câu cá, câu tôm Còn tôi hôm sớm cầm cần câu trăng.
Người ta câu cá, câu tôm
Còn tôi hôm sớm cầm cần câu trăng.
Nguồn (NAG Duy My)